Sao đón Tết như thế nào?

25/01/2009 09:24 GMT+7 | Văn hoá

Gần đến ngày Tết, "sao" cũng như những người bình thường khác, cũng "rộn ràng" đón xuân. Hãy xem họ đón Tết thế nào nhé.
 
 
Diễn viên Người mẫu Đức Tiến: Tết là cơ hội được gặp lại bạn cũ 
 
Đức Tiến đang tham gia bộ phim Thiên thần đảo Ngọc (35 tập) tại Nha Trang và lịch quay phim sẽ ở ngoài đó đến khoảng 30 Tết mới về lại Sài Gòn vì thế năm nay Tiến vẫn đón tết ở hai nơi là TP.HCM và Biên Hòa như mọi năm.
 
Qua tết Tiến sẽ lại ra Nha Trang tiếp tục đóng tiếp các tập phim còn lại. Sau đó sẽ tiếp tục việc học tại trường Kent. Các dự án làm MC cho các chương trình Gameshow và Talkshow chắc phải dời lại qua Tết và các bạn khán giả sẽ gặp lại Đức Tiến trên màn ảnh ở vai diễn mới này.
 
Tiến rất thích Tết vì đây là cơ hội được đi gặp lại các bạn cũ, được gặp cùng lúc cả gia đình nửa bởi thường thì mỗi lần Tiến về Biên Hòa chỉ gặp được một hoặc hai người thôi. Được gặp càng đông người thân, bạn bè Tiến càng cảm thấy vui. Ngày bé Tiến thích được đi chơi, đi chùa, đi nhà thờ hay đi Suối Tiên, Đầm Sen, giờ chỉ thích mời bạn bè đến nhà chơi hoặc đến chơi nhà bạn. Khi đi qua nhà người thân Tiến cũng cảm thấy rất háo hức, có điều bây giờ mình bị lì xì nhiều hơn là được lì xì rồi. 

Đạo diễn thời trang Duy Băng: Tết sẽ đi du lịch xa

Mọi năm Duy Băng thường đón tết ở nhà với gia đình và chỉ đi lòng vòng chúc tết người thân. Năm nay, giao thừa sẽ đi lễ và đi chùa cầu lộc. Ngày mùng một về chúc tết bên nội ngoại,mùng 2 đi chúc tết bạn bè, mùng 3 đi chơi phố. Dự tính mùng 5 sẽ đi du lịch Singapore với mấy người bạn thân.

Năm vừa rồi Duy Băng cũng gặp khá nhiều may măn trong công việc,tên tuổi được biết đến nhiều hơn.Hi vọng sang năm mới sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn nhất là trong vai trò stylist và đạo diễn sân khấu tạp kĩ. Nhất là tìm được một tình yêu để thấy lòng ấm áp đón một mùa xuân thật đẹp. Duy Băng rất thích tết.Yêu cái không khí gia đình đoàn tụ.Hình như những ngày tết người ta sống với tâm trạng giãn ra không còn những căng thẳng trong cuộc sống mà thay vào đó là những tình cảm ấm áp dành cho nhau.Thích nhất là phố phường vắng xe cộ ồn ào ,thích cảm giác chạy trên phố để nhìn ngắm mọi người du xuân.Duy Băng yêu Tết vì nó không chỉ là quãng thời gian được nghỉ nghơi vui chơi mà còn là dịp để mọi người hi vọng về một năm mới thật nhiều may mắn hạnh phúc.

Lúc còn nhỏ lúc nào cũng mong tới tết vì thích nhất được bận đồ đẹp, được ăn thật nhiều dưa hấu (món khoái khẩu mà!) và được lì xì. Bây giờ lớn rồi lại thích cái cảm giác lì xì cho mấy nhóc thấy chúng vui cũng thích.Đối với Duy Băng yêu nhất là mùa noel và tết.Tết sắp đến rồi “nôn” quá đi thôi. Phải lên lịch thật kỹ để hưởng một cái tết thật hoành tráng mới được.

Én Vàng 2008 Tuấn Anh: Không thích Tết

Năm 2009, Tuấn Anh dự định và hi vọng là được đứng trên nhiều sân khấu hơn với vai trò là MC của mình. Được xuất hiện đều đặn, thường xuyên trong một số chương trình phù hợp trên sóng HTV để đáp ứng sự mong đợi của tất cả mọi người, nhằm giải đáp thắc mắc là Tuấn Anh được giải xong rồi rốt cục là ở Hà Nội hay Sài Gòn? Sẽ làm ở đâu? VTV hay HTV?
 
Năm 2008 đối với Tuấn Anh là một năm có rất nhiều kỷ niệm, cả buồn, cả vui… Đặc biệt có một dấu mốc quan trọng là giải thưởng Én Vàng. Năm 2008 qua đi và sự kiện này đã trở thành kỷ niệm mà Tuấn Anh muốn lưu giữ mãi.
 
Tuấn Anh không thích Tết và cũng không mong chờ Tết như ngày còn bé vì Tết sẽ bị thêm tuổi. Bố mẹ cũng sẽ già đi. Tuấn Anh cũng còn nhiều điều, nhiều dự định chưa làm được. Một năm mới đến lại thấy mình chưa hài lòng với mình, cảm thấy như hối hả, thúc giục hơn nên không mong Tết, muốn một năm dài ra. Năm nay Tuấn Anh "nam tiến", dự định sẽ thử cảm giác đón Tết xa nhà xem như thế nào nhưng nếu thế thì thật cô đơn, thật buồn nên lại trở về. Ở quê hương của mình còn có người thân, có những thứ thật quen thuộc và ấm áp như món bánh chưng hay món giò mẹ tự tay gói vào mỗi dịp Tết.
 
Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm