Các cặp uyên ương showbiz Việt "rục rịch" đón Tết

23/01/2009 10:16 GMT+7 | Văn hoá

Dù đi đâu, về đâu hay làm gì... những người con đất Việt vẫn luôn nhớ về ngày Tết truyền thống của dân tộc. Để hòa mình vào không khí thiêng liêng ấy, mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, từ trang hoàng nhà cửa, mua sắm chậu hoa, cây cảnh, bánh mứt đến gói bánh chưng, bánh tét, giò chả... với mong muốn một năm mới nhiều may mắn hơn.

Chúng tôi mời các bạn cùng "điểm" qua một số gia đình nghệ sĩ xem công tác chuẩn bị đón Tết của họ đến đâu rồi nhé.

Phi Thanh Vân

Tuy công việc bận rộn nhưng vào những ngày cuối năm như thế này, Vân vẫn luôn tự thu xếp được thời gian để đi mua sắm mọi thứ cho ngày Tết sắp đến. Từ bánh trái, hoa và cả đồ trang trí nhà cửa, hầu hư tất tần tật đều một tay Vân cả. Ông xã Vân là người rất chu đáo, thương vợ nhưng lại không khéo trong những việc cần sự tỉ mỉ này lắm; hơn nữa công việc của anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng rất tin vào con mắt thẩm mĩ của vợ.

Gia đình hạnh phúc của Phi Thanh Vân và ông xã Thierry Blanc
Ngoài ra, Vân còn sang phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ đi siêu thị mua sắm củ kiệu, dưa hành, bánh chưng, giò chả, trà, bánh mứt...

Tiết trời sang Xuân, Vân lại bồi hồi nhớ đến Tết Hà Nội. Khi đó, Vân còn nhỏ lắm nhưng ký ức ấy vẫn đủ để nhớ lại sự yên bình, thư thả của phố nhỏ Hà Nội khi xuân đến. Người người, nhà nhà cùng gói bánh chưng rồi cùng gó lửa nấu bánh; những em bé thích thú ngồi canh bánh rồi ngủ đi lúc nào không biết...

Ngày ấy mẹ Vân cũng gói bánh, làm giò chả, dưa cà, mắm, kiệu... nhưng khoảng 5 - 6 năm nay vì không có thời gian, phần vì tuổi của mẹ cũng đã cao nên hầu như những món ăn như vậy đều đi siêu thị mua cả. Chỉ duy nhất món cà pháo, dưa muối là vẫn tự làm, và nhà Vân lúc nào cũng có món ăn này - món ăn đặc trưng của người miền Bắc mà.

Vì thế, ba năm trở lại đây, Vân luôn dành tròn thời gian nghỉ Tết cho gia đình, tự tay nấu những món ăn truyền thống ngày Tết như thịt nấu đông, thịt kho trứng, miến măng gà, khổ qua dồn thị...: một phần mang qua nhà bố mẹ, phần còn lại để 2 vợ chồng thưởng thức (cười).

Dù là người Pháp nhưng ông xã Vân đã có 18 năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam nên hoàn toàn quen thuộc với những phong tục truyền thống của đất nước mình, kể cả ẩm thực. Vì thế, Vân cũng không gặp khó khăn gì trong khâu này cả. Tuy vậy, vì đây là Tết của người mình nên Vân cũng sẽ luôn cố gắng tạo ra một không khí thật ấm cúng để ông xã Vân không cảm thấy sự cách biệt giữa hai nền văn hóa.

Quyền Linh

"Khác với mọi năm ăn Tết ở Sài Gòn và chạy show liên tục, năm nay, Linh sẽ dành trọn thời gian cho gia đình, đưa bà xã và các con về quê nội đón Tết"

Thời gian này, Quyền Linh rất bận. Người ta thường nói cuối năm là dịp làm ăn của nghệ sĩ mà (cười). Vậy nên Linh hầu như không có thời gian để phụ giúp bà xã trong việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Nhưng trước đó, vào dịp Giáng sinh, Linh cũng đã thu xếp được chút ít thời gian để đưa gia đình đi du lịch Vũng Tàu. Gọi là du lịch nhưng cũng là dịp nghỉ lễ nên tranh thủ đưa hai bé Lọ Lem và Hạt Dẻ đi mua sắm quần áo Tết luôn.

Tết năm nào cũng vậy, dù bận rộn với con nhỏ nhưng bà xã Linh luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, từ các món ăn truyền thống ngày Tết như củ kiệu, dưa hành, thịt nấu đông, khổ qua dồn thịt, dưa cải cho đến món bánh tét, dọn dẹp nhà cửa... đều do một tay bà xã Linh làm.

Khác với mọi năm ăn Tết ở Sài Gòn và chạy show liên tục, năm nay, Linh sẽ dành trọn thời gian cho gia đình, đưa bà xã và hai con về quê nội đón Tết và điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy những kí ức của Linh về ngày Tết xưa ở quê nhà. Linh nhớ lúc đó mình phải lo lắng nhiều thứ lắm, một mình phải lo cho cả nhà, nào là trồng hoa, cây cảnh rồi dọn dẹp, trang trí nhà cửa... Bây giờ thì khác, những việc như vậy đã có và xã lo rồi nên Linh yên tâm dành trọn tâm huyết cho công việc: tập kịch bản mới, ghi hình cho các game show... và đó là công việc duy nhất mà Linh cần phải làm tốt.

Vào mùng 1 Tết này, vở Thần tài mà Quyền Linh đang tập cũng sẽ ra mắt khán giả TP. HCM. Mong rằng vở kịch sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn thoải mái vào dịp đầu năm.

Thanh Thúy - Đức Thịnh

"Thúy và anh Thịnh sẽ đến nhà mẹ Thúy sớm để chúc Tết"

Năm nào cũng thế, những ngày gần Tết là những ngày chúng tôi bận rộn trên sàn tập, trên trường quay. Vì vậy, sự chuẩn bị đành phải phó thác cho người nhà vậy. Nhưng khi có thời gian rảnh, Thúy thường dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Anh Thịnh thì bận rộn hơn Thúy nhiều nên Thúy cũng không muốn anh ấy bận tâm đến những việc không cần thiết. Tuy nhiên, nếu phải quyết định vấn đề gì quan trọng, mình đều phải hỏi ý kiến anh ấy.

Năm ngoái chưa lập gia đình nên Thúy tha hồ ngủ nướng, sáng mùng một mẹ thường đánh thức Thúy dậy để đi chúc Tết ông bà. Năm nay thì phải đặt báo thức cho cả hai cái điện thoại để hai đứa đừng ngủ quên. Sáng mùng một, Thúy và anh Thịnh sẽ đến nhà mẹ Thúy sớm để chúc Tết. Mọi người cùng nhau cầu nguyện, mong cho gia đình năm mới được nhiều ơn lành của Chúa. Cảm giác thật an lành.

Còn Thịnh thì lại có một kỷ niệm đáng... sợ về cái Tết năm Thịnh 6 tuổi. Ngày Tết, mấy nhóc trong xóm rủ nhau đi chơi. Đang đi thì bỗng nhiên có 1 người đàn ông lạ mặt đến nắm tay mình và nói: "Con đi với bác nha, bác có nhiều kẹo lắm". Cu Thịnh tham ăn nên gật đầu ngay. Đứa bạn đi chung thấy vậy liền nắm tay cu Thịnh kéo lại và la lên: "Bớ người ta có người bắt cóc con nít!". Người đàn ông vội vàng bỏ chạy. Hú hồn! Không nhờ người bạn lanh trí đó thì giờ chắc mình không là đạo diễn Đức Thịnh nữa mà là Thịnh "đại ca" rồi!

Năm mới đến, chúng tôi đã đặt ra cho mình những dự định, nhựng mục tiêu mới để phấn đấu, nhưng xin phép chưa thể "bật mí" được. Nhân đây Thúy và Thịnh cũng xin chúc quý độc giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
 
Theo TGĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm