Phi Thanh Vân: "Quá khứ của tôi, xấu đẹp không thành vấn đề"

03/11/2008 02:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Đây cũng chính là tựa đề của hai bài hát mà Phi Thanh Vân đã đặt hàng độc quyền nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác riêng cho mình mà chúng tôi  may mắn được Vân hát và chia sẻ đầu tiên ngay khi cô vừa nhận được văn bản bài hát. Theo Phi Thanh Vân hai ca khúc này chắc chắn sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới.
 
Phi Thanh Vân tại chương trình Đẹp Fashion Show 7 (Ảnh: ZaiZai)

* Hai tác phẩm này đều theo phong cách slow ballad đòi hỏi người hát phải có chất giọng truyền cảm và có kỹ thuật thanh nhạc nhất định, trong khi đó khán giả đã dần quen với hình tượng của Vân trong dòng nhạc dance. Vân không sợ mình bị “lòi” ra sao?

Thật tình mà nói hát nhạc dance không đòi hỏi một chất giọng quá kỹ thuật chỉ cần một chất giọng khỏe cảm nhạc tốt và không trật nhịp là ok. Nhưng không lẽ trong một chương trình Vân cứ “đùng đùng” suốt? Phải có sự thay đổi uyển chuyển chứ. Vân biết những hạn chế của mình chính vì vậy Vân mới nhờ tới nhạc sĩ “đo ni” cho chất giọng của mình, cộng thêm thời gian tập luyện nữa Vân nghĩ mọi việc sẽ ổn. Nếu không có gì thay đổi sắp tới Vân còn hát cả nhạc Jazz nữa cơ. Vẫn biết rằng hát jazz là không dễ nhưng Vân sẽ cố gắng để chinh phục được nó.

* Trong dự án âm nhạc lần này của Phi Thanh Vân có gì đặc biệt không?

Điểm đặc biệt của dự án này chính là ở chỗ không có gì đặc biệt, bởi nó được xây dựng dựa trên chính mình. Tuy nhiên Vân chỉ dám chơi trên cái mặt mạnh của Vân thôi, sử dụng hình ảnh đã có chứ không ngu dại gì xây dựng một hình tượng mới. Hai bài này mang tính chất tự sự được dựa trên những bài báo mà các anh chị phóng viên đã viết về Vân trong thời gian qua. Và nhạc sĩ sẽ có trách nhiệm chuyển chúng thành những giai điệu mượt mà đi vào lòng người mà vẫn đảm bảo được chất nữ tính sexy của Phi Thanh Vân trong những chiếc áo dạ hôi sang trọng, đầy quyến rũ khi đứng trên sân khấu.

* Nhiều người đẹp đã không ngại ngùng thừa nhận mình hát nhép, còn Phi Thanh Vân thì sao? Vân có muốn mình trở thành một ca sĩ thực lực có khả năng hát live trên sân khấu không?

Vế vấn đề này Vân không có ý kiến vì mỗi ca sĩ có những lý do chủ quan và khách quan riêng. Có lúc “lực bất tòng tâm” hoặc đôi khi phải tuân theo yêu cầu của ban tổ chức. Nhưng chắc chắn một điều Vân có thể nói, đó là ca sĩ nào họ cũng có những “bài ruột” của riêng mình. Họ hát nhép được thì đồng nghĩa họ cũng có thể hát live được các ca khúc đó. Đấy là chưa kể đi biểu diễn nước ngoài nữa. Không ai dại gì mời ca sĩ từ Việt Nam, bỏ từng ấy tiền mà lại nghe ca sĩ ấy hát nhép đâu. Phải chịu khó mà hát sống thôi. Mà một khi đã quyết định đầu tư làm ca sĩ thì tiền luyện thanh cũng đâu có mắc, chỉ 3 triệu/tháng. Khi đã học được từ thầy cô, nhạc sĩ thì tự khắc mình sẽ biết xử lý bài hát, biết luyến láy, sử dụng hơi thở và tình cảm của mình sao cho hợp lý chứ không còn hát “tồ tồ” như trẻ con hát karaoke nữa.

* Vậy Phi Thanh vân có dám tự thú những khuyếm khuyết của mình không? Vì rõ ràng cho đến bây giờ hình ảnh của Vân cũng vẫn chỉ là “Người đẹp hát”.

Vân không phủ nhận mình không thể có được khả năng giống như các anh chị ca sĩ được đào tạo bài bản trong nhạc viện. Nhưng Vân có thể khẳng định mình là người có lòng đam mê, có sự cảm thụ âm nhạc, có thể “phiêu” theo âm nhạc chứ không phải là một người thô cứng. Nghe một bài hát yêu thích mình cũng sung sướng như được bạn trai đặt nụ hôn lên cổ vậy. Bây giờ Vân có thể tự hào mà nói rằng, hôm nay Vân đã biết đường lối để đi trên đôi chân của mình, chậm nhưng mà chắc khi không có manager riêng. Được như ngày hôm nay là do mỗi người mà Phi Thanh Vân gặp gỡ đã góp nhặt cho mình từng chút, Vân rất biết ơn họ. Vân tự biết mình là một người phụ nữ không hoàn hảo nhưng mình đang cố gắng học tập và trải nghiệm trong dòng nhạc mà mình theo đuổi. Mong muốn làm được nó, bỏ tiền đầu tư và công sức cho nó. Có thể năm nay Vân chưa nổi thì 30 tuổi sẽ nổi tiếng. Còn nếu không thì Vân sẽ học thêm 13 năm nữa, học tới chết thì thôi, không ai cấm mà cũng chẳng có thầy cô nào chê tiền của mình bẩn cả.

 
* Có nhiều người rất thích cái sự “vô duyên” nhưng đầy thuyết phục trong cách nói chuyện của Phi Thanh Vân? Theo Vân đâu là lý do?

Tại sao lại thuyết phục ư? Đơn giản thôi vì Vân luôn mổ xẻ đến tận cùng vấn đề và sử dụng những ngôn từ thực tế có trong từ điển để nói.

* Tiếp tục đưa những câu chuyện của chính mình đến khán giả qua những bài hát. Phải chăng đây là một chiến lược PR mới dựa trên những câu chuyện cũ để đánh bóng tên tuổi Phi Thanh Vân thêm một lần nữa?

PR là cách mà các thương hiệu, nhãn hàng trên thế giới đều dùng để giới thiệu sản phẩm của mình cho công chúng. Một nghệ sĩ cũng vậy. Họ không thể nào nổi tiếng và thành công nếu không thông minh không gắn liền mình với sự PR. Nó chỉ được thổi phù một phát rồi chìm luôn nếu không PR theo con đường đúng đắn. Cũng như lần đầu tiên Vân nhận được phỏng vấn của báo chí, những câu hỏi shock chứ nhưng Vân vẫn thừa nhận và trả lời những gì thật nhất. Vì Vân hiểu ra rằng nếu mình không nói bây giờ thì mai mốt thế nào cũng bị “khui” thôi. Lúc đó mà bị moi ra thì còn làm trò hề cho thiên hạ hơn nữa nên mình cứ kể hết tâm sự trước cho chắc ăn. Cứ để cái kim lòi ra trước còn hơn cứ giấu trong bọc mãi. Lời thú tội sớm bao giờ cũng được khoan dung còn hơn cứ lẩn trốn rồi bị móc ra như kẻ bị truy nã thì ê chề lắm. Vân nói toàn là sự thật chứ không bao giờ gây shock. Và hai bài hát này cũng vậy, rất thật … Hy vọng khán giả sẽ đón nhận nó như đã từng đón nhận một Phi Thanh Vân trước đây!
 

Nhạc sĩ Minh Anh nói gì về Phi Thanh Vân?

* Cơ duyên nào dẫn anh đến sự hợp tác này?

Tôi và Vân biết và chơi chung với nhau đã khá lâu. Khi biết Vân chính thức theo con đường ca hát chuyên nghiệp thì anh em cũng hỗ trợ qua lại rất nhiều. Khi có dự án mới Vân có gặp tôi để bàn luận và xây dựng dự án. Vì chơi với Vân từ nhiều năm nay nên “ruột gan” Vân thế nào tôi hiểu hết. Vì vậy chỉ thông qua một chút ý tưởng là tôi không quá khó để có thể sáng tác hai bài Quá khứ của tôi và Xấu đẹp không thành vấn đề tặng Vân.

* Ca từ trong hai bài hát này khá đơn giản không giống những bài hát có sự trau chuốt của anh trước đây, hay anh nghĩ Vân cũng chỉ thể hiện được bài hát đơn giản vậy thôi?

Tôi cũng xin nói rằng ca từ đơn giản không đồng nghĩa với bài hát đơn giản đâu nhé. Bài hát vẫn có sự bay bổng, trầm lắng và có cao trào. Dĩ nhiên nó vẫn nằm trong quãng giọng đẹp nhất của Vân. Tôi nghĩ kể một câu chuyện của Vân mà sử dụng từ ẩn dụ, nghĩa bóng nhiều quá khán giả nghe mà không hiểu gì hết là...thua. Nói thật, mỗi thời kỳ có một “gu” nghe nhạc khác nhau, giờ mà mình viết đẹp quá cũng rất ít người nghe, đôi khi chúng ta cũng cần nương theo khán giả một chút.

* Là người bạn thân, điều gì ở Vân khiến anh yêu quý nhất?

Tôi thích sự thẳng thắn và không ủy mị của Vân. Đây là mẫu người cá tính mà tôi rất thích. Đặc biệt tôi quý Vân ở chỗ, sau này sau khi trở thành một người đẹp nhờ thẩm mỹ thì cô ấy đã biết nhận ra được rằng cái đẹp nhất của phụ nữ vẫn chính là tâm hồn của họ.
 
Đặng Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm