Thanh Duy Idol: Ấm áp những ngày xuân bên mẹ

24/01/2009 19:48 GMT+7 | Văn hoá

Vừa nhận ngôi vị á quân Vietnam Idol và cũng là lúc khắp phố phường Sài Gòn nô nức nhộn nhịp, những nụ mai vàng đang lúm chúm chồi nhú, cùng muôn hoa khoe sắc chào đón xuân Kỷ Sửu, Thanh Duy có những sẻ chia tâm sự về TẾT và GIA ĐÌNH với chúng tôi.
* Thanh Duy vui lòng phác thảo đôi nét về lối đón tết của gia đình mình?

Ba mẹ và em tôi hiện đang sinh sống tại thị xã Trà Vinh. Nơi đây, cứ khoảng 10 ngày trước tết, nhiều loại hoa, cây cảnh được bà con cách đó vài km đưa lên chợ hoa nơi trung tâm Thị xã bày bán. Mấy ba con chúng tôi đi chọn dăm ba chậu ớt kiểng, mấy chậu cúc vàng, vài chậu vạn thọ về trưng và không quên mua nhành mai về cắm bình bày trên bàn thờ. Mẹ tôi bán hàng tạp hoá nên những ngày trước tết rất bận bịu.

Bánh tét là món đặc trưng không thể thiếu trong ngày tết, năm nào cũng vậy, mẹ tôi đặt vài đòn bánh tét Trà Cuông - thứ bánh nổi tiếng nhất vùng, để chuẩn bị cho tết. Ngoài ra, tôi cùng em trai đi chợ mua mứt, kẹo, trái cây để tiếp khách. Ngày 23, mẹ kho thịt heo với hột vịt (trứng vịt) và nước dừa để cúng ông Táo.

Ngày mồng 1 gia đình tôi về quê nội chúc tết, thăm hỏi bà con, họ hàng và cả nhà lại trở về quê ngoại vào ngày mồng 2 - cũng là ngày giỗ bà ngoại Thanh Duy. Nói chung, như đại đa số người dân miền Tây Nam Bộ, gia đình tôi chuẩn bị tết đơn giản, không quá cầu kỳ.

* Vào những ngày đó, bạn thường phụ giúp gia đình mình những công việc gì?

Tôi sống xa nhà nhiều, truớc đây thì đi học, khi ra trường lại dạy và làm việc trên Tp. Hồ Chí Minh. Bởi vậy, thời gian bên gia đình trong những ngày tết rất hạn hẹp, có năm đến áp thời khắc giao thừa tôi mới có mặt ở nhà.
 
Như đã nói, mẹ tôi có một sạp hàng tạp hoá, những ngày trước tết khách mua hàng rất đông, tôi giúp mẹ bán hàng. Một cảm giác rất thú vị khi cùng ba và em trai chặt, bổ những trái dừa để lấy nước bán cho khách đem về kho thịt. Có những năm chặt nhiều đến nỗi mỏi rã cánh tay song vẫn rất vui vì hàng của mẹ bán chạy và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bà con có điều kiện, đón tết rôm rả. Thêm nữa, tôi giúp ba trà bộ lư đồng trên bàn thờ cho bóng sáng, cùng em trai dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, bày biện trang trí những chậu hoa, cây cảnh...

* Những cảm nhận của bạn về khoảng thời gian bên gia đình trong dịp tết?

Từ khi ít có dịp gần gia đình, mỗi lần trở về bên mẹ cha và em trai, tôi cảm thấy những giờ phút đó quý giá biết bao và sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Tết là thời điểm để mọi người được xum vầy, tụ họp. Giữa không khí xuân nồng đậm thắm tình người, bên ba mẹ, một cảm giác đầm ấm, thiêng liêng cứ dâng lên trong lòng tôi và thấy mình như vẫn bé nhỏ như thuở nào song lại chững chạc hơn trước cậu em trai yêu quý.
Xúc động lắm khi mẹ (dù rất bận rộn) nhưng vẫn dành thời gian, lụi hụi nấu những món khoái khẩu của tôi như bò lụi, bò nhúng dấm... Tôi cứ ao ước sao mình luôn được bên những người thân yêu nhất.

Ngoài ra, những tình cảm thân thiện, yêu thương của họ hàng và bà con lối phố chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Tất cả như tiếp cho tôi thêm nghị lực để vững tin hơn trong cuộc sống. Những lúc gặp khó khăn, muộn phiền, cứ nghĩ về "khoảng trời" yêu thương ấy là tôi vượt lên tất cả.

* Giờ đây đã là "người nổi tiếng", tết năm nay Thanh Duy thấy có gì khác trước?

Có được sự thành công của ngày hôm nay, hẳn đó là nhờ công lao to lớn của cha mẹ và gia đình Thanh Duy. Những lời động viên, khích lệ của họ hàng, cô bác cũng một phần giúp tôi thêm vững bước. Không thể không nói tới sự nhiệt tình ủng hộ hết mình của số lượng đông đảo người hâm mộ và fan trong suốt chặng đường dài - Vietnam Idol 2008 - để Thanh Duy được có mặt tới tận đêm chung kết.

Tôi luôn nhủ với lòng mình rằng sống, làm việc, hoạt động nghệ thuật làm sao để xứng đáng với sự mến mộ, kỳ vọng của khán giả và fan cũng như đền đáp những tình cảm yêu thương của của cha mẹ và gia đình. Mặt khác, Thanh Duy cũng cần nghiêm khắc với chính mình và sẽ rèn rũa, trau giồi những điểm còn thiếu và yếu.

Có lẽ Tết năm nay của tôi cũng sẽ không thay đổi nhiều song đây là cái Tết đáng nhớ nhất, có ý nghĩa đặc biệt nhất trong cuộc đời. Nhờ có cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam, tôi có thêm nhiều bạn mới, những người anh, người chị đã luôn sát cánh cùng mình suốt nửa năm trời. Mọi người chơi rất thân với nhau và thường xuyên gọi điện hỏi thăm, hẹn dịp nào rảnh sẽ đi chơi.

Thực sự là kết thúc Vietnam Idol tôi cảm thấy hụt hẫng lắm! Đã đi vào nếp mấy tháng nay, ăn uống sinh hoạt, tập luyện, đi chơi cùng nhau. Rồi bỗng dưng mọi thứ kết thúc. Hi vọng là Tết này tôi sẽ có thời gian rảnh để đi thăm mọi người.

Ngoài ra, năm nay Thanh Duy còn có thêm nhiều khán giản và fan quan tâm, ủng hộ nữa. Chưa đến Tết mà mình đã nhận được nhiều lời chúc tết lắm rồi nhé ! Cả những món quà các bạn gửi tới gia đình mới cảm động làm sao.
Tôi đã nhận được một số lời mời đi hát vào dịp tết này. Mùng 6 tết, tôi có buổi biểu diễn tại Hội hoa Xuân Nha Trang, mùng 7 lại diễn ở Đồng Nai, chắc là cũng mệt đấy, nhưng Thanh Duy thấy rất vui vì lại được hát và phục vụ mọi người.

* ... và những hoạch định trong năm tới sẽ là ?

Cũng chưa biết chắc chắn điều gì song tôi sẽ sắp xếp thời gian dạy học tại Anh văn Hội Việt - Mỹ để được đi hát nhiều hơn, cố "cày cuốc" kiếm nguồn kinh phí, tìm nhà tài trợ để ra bằng được CD vào thời gian sớm nhất.

Trước mắt, vào những ngày đầu năm mới Kỷ Sửu, tôi sẽ ra Hà Nội vừa là thăm Thủ đô, gặp gỡ khán giả và fan miền Bắc vừa là đi “xả hơi” sau chuỗi ngày căng thẳng, cực nhọc. Tôi đang háo hức chờ đợi dịp hội ngộ đầy thú vị này.

Trong năm tới, tôi cũng sẽ học thanh nhạc giọng mình được bài bản hơn, hát có kỹ thuật hơn. Hy vọng, sau thời gian "mài rèn", khán giả sẽ thấy một Thanh Duy thư thái, chững chạc hơn, giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật, sâu lắng hơn thế.

* Bạn muốn gửi đến khán giả điều gì ?

Tôi không biết nói gì hơn. Qua đây, xin cám ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên Duy trong những lúc vui buồn, luôn động viên an ủi, uốn nắn Duy trên con đường nghệ thuật cũng như cuộc sống. Và đặc biệt, cảm ơn đến số lượng đông đảo "giám khảo thầm lặng" đã bình chọn cho Thanh Duy trong suốt hành trình Vietnam Idol.

Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý tới mọi người.
 
Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm