Á hậu Ngọc Oanh thích gói bánh chưng ngày Tết

23/01/2009 15:13 GMT+7 | Văn hoá

Sau nhiều năm phải đón tết xa nhà vì công việc. Năm nay, cựu Á hậu Ngọc Oanh sẽ có những ngày đầu năm trọn vẹn đúng nghĩa bến gia đình.
 
Tết Nguyên đán là thời gian để những người con sống xa quê được trở về, được tận hưởng không khí gia đình một cách đúng nghĩa. Vẫn ý thức được điều đó, nhưng với cô Á hậu Việt Nam xinh đẹp Ngọc Oanh, tết năm nay, cô mới thực hiện được tâm nguyện đó một cách trọn vẹn.
Ảnh: Tô Thanh Tân

Ngọc Oanh tự nhận mình là người khá cầu tiến và tham công tiếc việc. Đó là lý do vì sao những năm trước, cứ vào thời điểm tết đến là cô mải mê với những show MC, lúc thì dẫn chương trình Cầu truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa, lúc thì hưởng trọn một cái tết ở tận Malaysia trong Cuộc thi Hoa hậu quốc tế… Và tất nhiên, bố mẹ chỉ được gặp cô con gái yêu của mình qua màn ảnh nhỏ.

Gói bánh chưng đãi cả nhà

Giờ đây, khi đã trải qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tự nhiên bản thân mình lại thích có được cảm giác bình yên. Tết là thích được ở cạnh bố mẹ, làm những công việc gia đình, bày cỗ. Thích được hưởng một cái tết nguyên đán bình dị của chính tập tục quê hương mình. Vì thế năm nay, Oanh quyết định tự thưởng một cái tết hoàn hảo bên bố mẹ”, cô dí dỏm.

Ngọc Oanh sinh ra và lớn lên tại Xã Thủy Đường, Hải Phòng, nơi mà xưa nay nổi tiếng món Bánh chưng và Oanh cũng là một tay gói bánh cừ khôi của gia đình. Khi còn học cấp 3 và trường Sư phạm Hải Phòng, không có năm nào là Oanh không làm nhiệm vụ gói bánh chưng vào đêm giao thừa.

Không hiểu sao bánh chưng Thủy Đường ngon lắm nha. Một mùi vị rất khó tả. Thường thường cứ sau tết là Oanh mang bánh chưng Thủy Đường lên Hà nội để biếu bạn bè. Từ ngày Oanh lên Hà Nội lập nghiệp, nhà không ai gói bánh nên bố mẹ phải đặt hoặc mời các bác trưởng họ gói dùm. Năm nay Oanh sẽ về nhà vào ngày 27 tết. Đi chợ cùng mẹ để mua lá dong, lá chuối, đậu xanh, nếp, thịt nạc. Sau đó là tự tay mình sẽ gói bánh. Mình rất thích cái cảm giác gói bánh, ngồi bên bếp lửa hồng đợi bánh chín. Cảm giác rất thú vị. Trước kia, Oanh thường đi mua gỗ hoặc những cái cột nhà bị vứt đi, chặt thành từng bó nhỏ để nấu bánh. Còn bây giờ chắc là phải nhờ đến bếp than tổ ong. Dự định năm nay sẽ gói thật nhiều bánh, khoảng 20 cái. Một phần để cả nhà thưởng thức, số còn lại để Oanh để dành, sau tết mang lên phố chiêu đãi người yêu và bạn bè. Chắc chắn anh chàng người yêu của Oanh sẽ bất ngờ vì tài gói bánh đấy”, người đẹp chia sẻ.

Cầu may mắn bằng nước rau Mùi già

Người dân ở vùng quê Oanh có một tập tục rất đặc biệt, đó là rửa mặt nước rau Mùi già vào ngày đầu tiên của năm để cầu mong sự may mắn sẽ đến với mình trong năm mới.

“Sáng mồng 1 nào cũng vậy, 6h sáng là cả gia đình đã quần áo chỉnh tể để đi chợ khai Xuân. Mỗi người sẽ mua một món đồ mình yêu thích. Gia đình Oanh có một thói quen là mua con Bông Thùa và con Hà - một đặc sản ở quê về xào với rau và cùng nhau lót dạ bằng món đó. Sau khi ăn uống xong xuôi thì mẹ sẽ mang một chậu nước lá Mùi Gìa đã nấu để tất cả mọi người cùng rửa mặt. Với cái thời tiết se lạnh của miền Bắc, mùi hương của lá Mùi già khiến cho mình cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Một năm mới đến với mình trong tâm trạng như vậy đó. Tiếp đến là đến công việc mừng tuổi. Thú thực là từ ngày Oanh đi làm, số tiền mừng tuổi của Oanh cao nhất là 10.000 và ít nhất là 500 đồng. Đặc biệt, tỉ giá đồng tiền 500 đồng là Oanh nhận được nhiều nhất. Thường thì Oanh bỏ tất cả số tiền được mừng tuổi vào môt con heo đất. 10 năm nay Oanh vẫn có thói quen đó. Nên hiện tại Oanh đang sở hữu môt con heo đất khá nặng kí. Trong đó chỉ toàn tờ 500 đồng Việt Nam

Chuẩn bị cho một vai diễn mới trong năm 2009

Sau khi hưởng một cái tết trọn vẹn bên cạnh bố mẹ, người đẹp đất Cảng này sẽ lên kế hoạch cho một vai diễn mới. Sau vai cô luật sư Mai Hoàng trong “Những chàng trai đa cảm” của đạo diễn Trần Lực đã phát sóng gần 1 năm qua, Ngọc Oanh vẫn chưa nhận thêm vai diễn mới nào cho điện ảnh mặc dù trước đó đã có khá nhiều lời mời.
 

Điện ảnh vẫn là niềm đam mê và Oanh muốn tận dụng khi chưa lập gia đình sẽ “hưởng thụ” niềm đam mê của mình một cách có thực sự. Hiện nay đạo diễn Trần Lực đang có 2 dự án: Một cho phim truyền hình và 1 cho phim nhựa. Ngọc Oanh đã nhận được lời mời từ phía vị đạo diễn trẻ này. Năm 2008 là một năm mà theo cô: “Thực sự chả làm được gì to tát nhưng thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Học xong chứng chỉ truyền thông ở Sing và ý thức nhiều đến việc phát triển hình ảnh và thương hiệu MC đã mang đến cho mình nhiều cơ hội tiếp xúc với những công việc có tầm hơn. Chính những điều đó đã cho mình một sự trải nghiệm mới, một sự cảm nhận mới về sự trưởng thành. Nếu đóng phim, chắc chắn mình sẽ không còn ngây ngô như thời của Chàng trai đa cảm nữa. Và mình hy vọng sẽ tạo được một dấu ấn đẹp hơn nữa trong mắt công chúng”. Ngọc Oanh bày tỏ niềm mong ước của mình.

Gửi đến người đẹp đất Cảng này một lời chúc cho những kế hoạch mới sớm trở thành hiện thực.
 
Theo Thùy Dung
Thế Giới Văn Hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm