Bá Thắng: Đón giao thừa cùng gia đình qua webcam

20/01/2009 12:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vào những ngày cận tết Kỷ Sửu 2009, ngoài những lúc “chạy sô”, chàng ca sĩ, diễn viên Bá Thắng lại tranh thủ dạo quanh phố phường mua đồ trang trí nhà cửa. Tuy không có khách đến chơi nhưng anh chàng vẫn chịu khó săm sửa vì thích nhà cửa ngày Tết phải thật đẹp.
 

TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện cùng Bá Thắng trước thềm năm mới.

* Sau 7 năm từ Đà Nẵng vào TP.HCM lập nghiệp anh đã có nhà chung cư cao cấp ở ngay tại thành phố. Người ta nói anh đổi đời hơi nhanh?

(Cười) Ôi. Câu hỏi đó …có ý gì vậy? Ngôi nhà đó là của ba mẹ Thắng. Thắng chỉ là người trông nhà mà thôi…Thắng vẫn còn tay trắng vì tất cả tiền Thắng dành dụm được đều dồn vào niềm đam mê của mình đó là ca hát. Chính vì thế Tết năm nay Thắng sẽ ở lại thành phố, vừa để trông nhà, vừa tranh thủ “cày” (Cười). Đùa vậy thôi, lý do chính xác nhất là bởi bộ phim Thắng đang tham gia sẽ quay đến sát Tết nên không kịp trở về quê.

Ca sĩ diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng
* Vậy đây là lần thứ mấy anh ăn tết ở thành phố? Anh có kỷ niệm đặc biệt gì ở thành phố vào dịp Tết cổ truyền này không?

Mọi năm thì Thắng thường tranh thủ về quê ăn tết cùng gia đình ở Đà Nẵng, nhưng cũng có năm vì kinh tế không dư giả nên Thắng ở lại thành phố để đón tết như bao người tha hương lập nghiệp. Và Thắng tìm niềm vui cho mình khi tham gia những chương trình dành tặng cho các bạn công nhân không có điều kiện về quê ăn tết như mình. Sự đồng cảm khiến Thắng cũng như các bạn thêm ấm áp hơn.

Năm nay Thắng cũng không về nhà ăn Tết được nên sẽ tham gia một số chương trình nghệ thuật được phát sóng trực tiếp để cả gia đình ở Đà Nẵng có thể thấy Thắng qua màn ảnh nhỏ. Thắng cũng sẽ lên mạng để có thể nhìn mặt ba mẹ anh chị trong gia đình và nói chuyện chúc têt nhau qua webcam…

* Tết gợi nhớ trong anh điều gì về gia đình?

Nồi bánh chưng của mẹ. Lúc nhỏ Thắng thường ngồi xem mẹ goi bánh rồi thức xem ba nhóm lò nấu bánh nhưng chỉ đến đó thôi. Việc ngồi canh có ba rồi vì lúc đó Thắng đã khò khò…Năm nay Thắng không về được nhưng Tết sẽ vẫn đầy đủ bánh trái. Sau tết ba mẹ sẽ gửi bánh chưng từ Đà Nẵng vào. Món ăn khoái khẩu vào dịp tết của Thắng đó là bánh chưng do chính tay mẹ gói.

* Nói thật đi, anh sẽ ăn tết “một mình” hay với ai?

(Cười) Thú thực thì… Thắng đã có tình yêu được 7 năm rồi, nhưng thường thì Thắng chỉ nói đến đây thôi còn người ấy là ai thì xin phép không nhắc đến.

* Vậy vào giờ khắc giao thừa anh thường làm gì?

Sau khi thắp nhang cúng lễ ông bà xong thường thì Thắng hẹn bạn bè đi lễ chùa cầu an rồi cả nhóm kéo nhau đi ăn thật no để cho cả năm thật ấm no hạnh phúc. Sau đó vào sáng mùng 1 Thắng sẽ đi thăm hỏi các bác và cô chú trong dòng họ rồi về ngủ đến tối đi hát, mùng 2 thăm gia đình bạn bè, mùng 3 đàn đúm bạn bè vui chơi. Tết mà, Phải vui tươi chứ.

* Anh cầu ước điều gì trước thềm năm mới?

Một năm mới mưa thuận gió hòa không bị bể show (Cười)… Cầu cho có sức khỏe thật tốt vì có sức khỏe thì sẽ làm được hết những gì mình mong ước và đăc biệt đó là BÌNH AN.
 
Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm