Bá Thắng: Nam giới chỉ cần gọn gàng

04/01/2009 23:17 GMT+7 | Văn hoá

Được khán giả, nhất là khán giả tuổi teen biết nhiều qua bộ phim Gọi giấc mơ về nhưng Bá Thắng không chịu dừng lại ở hình ảnh cậu học trò tỉnh lẻ Vương. Khi bộ phim kết thúc, khán giả được một phen bất ngờ khi biết nhân vật mà mình yêu thích chính thức phát hành album Mảnh vỡ.

* Đam mê cùng lúc giữa điện ảnh và âm nhạc dường như khiến Bá Thắng phải xẻ đôi sự đầu tư của mình. Anh có đặt ra mục tiêu chính?

Tôi thấy người nghệ sĩ luôn cố gắng phát huy những tố chất nghệ thuật mà mình có được. Tôi ước mong làm tốt những dự định của mình và được khán giả đón nhận. Đó cũng là mục tiêu lớn nhất mà tôi theo đuổi.

* Tuổi đời còn quá trẻ, ngoài đóng phim và ca hát, anh còn chuẩn bị gì cho tương lai?

Làm nghệ thuật thì khó nuôi sống mình được nên tôi cũng đã có một kế hoạch riêng, đó là kinh doanh thời trang may sẵn. Hy vọng rằng tôi triển khai được kế hoạch này trong thời gian gần nhất.

* Nhiều dự định trong nghệ thuật, anh làm cách nào để phân bố thời gian của mình?

Tôi luôn phân bố công việc theo thời khóa biểu. Tôi không có người quản lý nên phải luôn đưa ra những dự định trong công việc thật sớm rồi sau đó lên kế hoạch là mình phải triển khai như thế nào. Có như vậy thì tôi mới không bị động với công việc của mình.

* Với lịch hoạt động như thế, anh chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào?

Tôi sống một mình, xa gia đình nên việc chăm sóc bản thân là điều rất quan trọng. Tôi tự bắt mình ăn uống điều độ, không thức khuya và đặc biệt không hút thuốc và uống rượu... Điều này bảo đảm cho tôi có đủ sức khỏe để thực hiện được hết những kế hoạch và dự án của mình.

* Anh có theo đuổi môn thể thao nào không?

Không theo đuổi một môn thể thao nào vì không có nhiều thời gian nên tôi cố gắng tập thể dục với dụng cụ thể thao để rèn luyện sức khỏe tại nhà. Mỗi ngày chỉ cần 1 giờ tập luyện là đã đủ để cơ thể săn gọn.

* Nếu không là người của công chúng, theo anh, nam giới có cần phải đẹp? Cái đẹp đó, nếu có, phải thế nào?

Cái đẹp là một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi thấy cái đẹp là thước đo về văn hóa thẩm mỹ của mỗi con người. Nói như vậy không có nghĩa là con trai phải chải chuốt, điệu đà mà chỉ cần gọn gàng là đủ rồi. Thời trang cũng phải phù hợp khả năng kinh tế của mỗi cá nhân.

* Anh tự làm đẹp cho mình ra sao? Trung bình, mỗi tháng anh dành bao nhiêu thời gian và tiền bạc để làm đẹp cho mình?

Tôi chỉ chăm sóc da mặt là chủ yếu vì tôi phải luôn hóa trang nên mỹ phẩm ảnh hưởng không tốt đến làn da của mình, theo cách của tôi thì chỉ cần rửa sạch mặt rồi thỉnh thoảng tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ để tái tạo làn da, như vậy cũng chẳng tốn kém nhiều vì có thể sử dụng những nguyên vật liệu sẵn có trong gia đình như trứng gà, sữa tươi, mật ong, trái cây các loại...

* Cách anh chọn trang phục cho mình sẽ ra sao, đặc biệt là trong những ngày lễ cuối năm này?

Tôi luôn chọn cho mình những trang phục gọn gàng để xuất hiện trước khán giả với hình ảnh đơn giản và gần gũi với mọi người. Vào những dịp lễ, Tết, tôi cũng hơi cầu kỳ tí xíu, chẳng hạn như vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, tôi nhất định phải mặc trang phục có sắc đỏ vì được xem là màu may mắn mà! (cười)
 
Theo NLĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm