Năm nay, họ đón Tết ở xứ người

24/01/2009 18:53 GMT+7 | Văn hoá

"Hong Kong là một nơi tôi đã dự định đi nhiều lần nhưng chưa đi được. Thêm vào đó, nó rất gần Việt Nam và là "thiên đường mua sắm" nên tôi nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đến đây" - người mẫu Thanh Hằng.

Cát Tường

Diễn viên Cát Tường
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tường cũng muốn chơi nhiều lắm nhưng "lực bất tòng tâm" vì thời gian không cho phép. Công việc của nghệ sĩ là biểu diễn, mà Tết nhất bà con rảnh rỗi cùng người thân, bạn bè đi xem phim, xem kịch, cho nên mình phải phục vụ đó là nghề của mình mà.

Nói vậy nhưng cả năm mình cũng đâu có rảnh, nếu cứ làm việc lu bù như vậy chắc chắn sẽ stress, phải tự cho mình hưởng thụ một chút chứ. Nghề diễn viên khó có thể tự làm chủ được thời gian nên Cát Tường chỉ sắp xếp được tối đa trong khoảng 10 ngày.

Có nhiều lần mình đã lên lịch sẵn ra đăng ký tour đi chơi. Nào ngờ, gần đến ngày lại có show diễn, đành phải hủy không phải vì tham công tiếc việc mà vì anh em làm việc với nhau phải có trước có sau. Do làm việc tập thể nên nhiều khi mình từ chối, công việc của bạn diễn chắc chắn sẽ ảnh hưởng.

Tết sắp đến rồi, mà lịch tập kịch vẫn còn dày đặc; sân khấu 5B thì kịch Tết diễn suốt từ mùng 1 đến mùng 10 làm mình không đi đâu được. Dù vậy, năm nay mình vẫn... cương quyết dẫn con gái là bé Tường An đi chơi để bù đắp lại những khi mình đi diễn, đi quay bỏ bé ở nhà.

Mình dự định đi xa một chuyến cùng bé và mẹ. Có con nít thì chủ yếu chọn những nơi có thú vật, mua sắm và ăn uống chứ Tường An mới 7 tuổi cũng chưa biết thưởng ngoạn cảnh đẹp. Có lẽ Tường sẽ đi Thái Lan, một nơi mình đã đi và cảm thấy hợp với bé.

Có hai khoảng thời gian mà mình có thể đi được là một tuần trước tết (vì lúc này sân khấu nghỉ diễn) hoặc sau mùng 10. Đến giờ cũng chưa chắc chắn để đăng ký tour...lo quá! Sau đó, nếu rảnh nữa mình sẽ cùng mẹ đi chùa và ngắm cảnh ở Campuchia. Nghe nói ở đây có nhiều chùa rất đẹp mà chưa dám đi vì sợ không an ninh.

Khi đi chắc chắn sẽ quay phim, chụp ảnh thật nhiều để lưu lại những kỷ niệm cho con sau này. Thật may khi mọi sự chuẩn bị đã có bà ngoại của bé lo lắng chu đáo. Năm mới, chúc mọi người một năm với nhiều niềm vui hạnh phúc.

Thanh Hằng

Năm nay tôi chọn Hong Kong để đón Tết vì đây là một nơi rất đẹp, có sự giao thoa giữa 2 phong cách Đông và Tây, vì vậy, văn hóa rất đa dạng. Tôi nghĩ khi đến đây mình sẽ được mở mang tầm nhìn (ông bà ta có câu "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà).

Hong Kong là một nơi tôi đã dự định đi nhiều lần nhưng chưa đi được. Thêm vào đó, nó rất gần Việt Nam và là "thiên đường mua sắm" nên tôi nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đến đây.

Do là người làm nghệ thuật nên nhu cầu hàng đầu của tôi khi đến Hong Kong là đi shopping. Tôi sẽ tranh thủ dạo một vòng các trung tâm thương mại để mua sắm quần áo và mỹ phẩm. Ngoài ra, tôi còn muốn đi thăm công viên Đại Dương (Ocean Park) và Disney Land nữa.

Tôi xem phim Hong Kong thấy ở đây có tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới trên đỉnh Cao nguyên Ngang Bình và ngôi chùa đối diện đó có một cây điều ước để mình gởi điều ước của mình lên và cầu nguyện cho điều ước ấy trở thành sự thật.

Đặc biệt, Hong Kong còn là nơi thưởng thức các món ăn Trung Hoa, nổi tiếng nhất là vịt quay Bắc Kinh. Các năm trước, nếu không đi diễn xa, tôi thường ăn Tết ở nhà với gia đình vì tôi thích không khí ấm áp của gia đình vào ngày Tết, nó rất thiêng liêng và là một truyền thống đẹp của người Việt. Tết là dịp nhà sum họp, vì vậy, để không cảm thấy cô đơn, tôi sẽ rủ vài người bạn thân đi cùng.

Người mẫu, Diễn viên Thanh Hằng

Những ngày giáp Tết là lúc tôi bận rộn nhất, vì phải phụ mẹ đi mua sắm đồ đạc để trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp. Tôi thích đi chợ hoa Nguyễn Huệ và đi chợ Tết. Ngoài ra, tôi còn phụ mẹ làm những món ăn Tết như củ kiệu, tai heo ngâm giấm... để dành đãi bà con khi đến nhà chơi.

Trước Tết cũng là lúc tôi gặp gỡ bạn bè tất niên và ôn lại những vui buồn sau một năm. Còn những ngày đầu năm là dịp gặp gỡ bạn bè ăn tất niên và cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới (nói chung là lúc nào cũng có lý do chính đáng để gặp gỡ bạn bè).

Dự định của tôi năm nay chắc chắn sẽ không nói được vì nếu nói trước và nói quá nhiều sẽ không phải là con người thật của tôi. Tôi luôn muốn là cho mọi người ngạc nhiên và chắc chắn là sẽ không làm cho khán giả thất vọng.

Thanh Trúc

Từ trước đến giờ Trúc không có thói quen đi du lịch vào dịp Tết, vì Tết là ngày dành cho gia đình. Nhưng năm nay lại khác. Sau khi đi chúc Tết ông bà, người thân, bạn bè để... kiếm chút tiền lì xì, Trúc sẽ có một chuyến du lịch ngoại quốc, để thưởng cho những thành quả mà Trúc đã đạt được trong năm qua.

Lần này, Trúc sẽ đến xứ Cảng thơm Hong Kong, nhưng vì không quen đường xá bên đó nên Trúc sẽ nhờ sự "yểm trợ" của một người chị, và Trúc sẽ... giao cho chị ấy nhiệm vụ cao cả là dẫn đường cho Trúc đi chơi và mua sắm (cười).

Diễn viên Thanh Trúc

Trúc nghe nói Hồng Kong có nhiều khu mua sắm lắm, nên hành lý cho chuyến đi này ngoài những đồ dùng cá nhân như máy ảnh, máy quay phim, Ipod laptop thì chắc chắn sẽ rất ít quần áo, vì dành chỗ qua đó sắm tiếp chứ.

Sau chuyến "du hí", Trúc lại trở về với công việc của mình, tiếp tục luyện thanh, vũ đạo, tìm thêm nhiều bài hát rồi bắt tay vào thu âm... Trúc còn nhiều dự định, nhưng cho Trúc khoan "bật mí" đã nhé.

Nói đến du lịch ngoại quốc, Trúc có kỷ niệm vui này muốn chia sẻ với bạn đọc. Số là cách đây hơn 2 năm, Trúc cùng anh chị đi du lịch Thái Lan. Tuy là lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Chùa tháp nhưng Trúc và anh chị đã tách đoàn đi chơi riêng bằng xe tuk tuk.

Xui xẻo gặp trúng anh tài xế không phải nhà nghề, lại không biết tiếng Anh, nên anh chị em Trúc phải múa tay chân loạn xạ cả lên, rồi không may lại vào cả điểm nên kẹt xe cả tiếng đồng hồ, dù từ khu mua sắm về khách sạn chỉ mất chừng 15 phút. Vậy là ba anh chị em nổi cáu, bỏ xuống xe, mỗi người đi mỗi hướng...

Trúc khóc quá chừng vì đâu có biết đường đi. Sợ quá, Trúc năn nỉ chị Hai và mấy anh chị em lại kéo nhau lên chiếc xe tuk tuk khác để về khách sạn. Lúc này lại gặp trúng anh tài xế nói tiếng Anh như gió, tay lái lại thuộc hạng "lụa" nên ngồi trên xe mà anh em Trúc cứ ngỡ như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc trong Đầm Sen. Về đến khách sạn, cả ba mừng còn hơn trúng số nữa, còn Trúc thì bị sốt nóng lạnh luôn (cười).

Trung Dũng

Tết này, tôi sẽ đi Mỹ vì sau nhiều năm nỗ lực làm việc, đã đến lúc tôi có thể tự thưởng cho mình một chuyến đi xa, không còn phải quá lo lắng về cảnh thiếu trước, hụt sau như khi xưa. Ba mươi sáu năm qua, tôi ăn Tết ở Việt Nam nên năm nay tôi sẽ thử đón Tết ở phương xa xem như thế nào.

Tôi đã đi nhiều rồi nhưng chưa bao giờ xa nhà vào đêm 30 Tết. Chắc chắn nay mẹ tôi sẽ buồn vì không có thằng út phụ nấu nướng cùng ông bà nhưng bù lại, ba mẹ tôi sẽ có thêm một niềm vui từ chuyến đi này của tôi do lần này tôi sang Mỹ vì có một việc rất quan trọng cần phải làm: thăm cô bạn gái đang sống tại Mỹ.

Diễn viên, MC Trung Dũng

Tuổi đã cao nên ba mẹ tôi rất mong cậu con út sớm yên bề gia thất. Không được đón cái tết truyền thống tại quê nhà song biết đâu, nhờ vậy, tôi sẽ có cơ hội cảm nhận được cái tình của người Việt xa quê trong những ngày năm hết Tết đến.

Tôi dự đinh sẽ ở Mỹ gần một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng đó, tôi sẽ tranh thủ tham quan một số địa danh nổi tiếng của Mỹ như: New York, California, Las Vegas, Atlanta... và nếu điều kiện thuận lợi, tôi sẽ đi nhiều nơi nữa. Có lẽ tôi sẽ đi một mình. Bạn tôi ở Mỹ rất nhiều nhưng vào thời điểm này, chắc chắn tôi sẽ không làm phiền ai.
 
Theo TGĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm