Bình luận Nam Khang: Thảm họa

15/06/2014 18:34 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa nhiệt đới nặng hạt đã gây ra thảm họa tại Salvador khi đội tuyển Tây Ban Nha phải hứng chịu một trong những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử tham dự các VCK World Cup của họ.

1. Thế nhưng, khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thảm họa sẽ ập đến. Có chăng chỉ là chút bối rối của cặp trung vệ Tây Ban Nha sau khi để cho Robin van Persie thoải mái băng lên tung cú đánh đầu đưa bóng vào lưới Iker Casillas. Còn lại chỉ toàn những hình ảnh khá tích cực của “Cuồng phong đỏ” so với sự nhạt nhòa của “Lốc da cam”.

Thế mà khi hiệp 2 bắt đầu dưới cơn mưa nhiệt đới, “Cuồng phong đỏ” bỗng chỉ còn là cơn gió thoảng, bẹp dí trước sức tàn phá của cơn bão Hà Lan. Bốn bàn thắng được ghi liên tục như thể các hậu vệ Tây Ban Nha và cả thủ môn Casillas không hề tồn tại trên thảm cỏ của sân Fonte Nova.

Tất cả đều là thảm họa với Tây Ban Nha, từ kết quả của trận đấu đến lối chơi, từ hàng phòng ngự cho đến cả cách thay người.

2. Lần đầu tiên kể từ kỳ giải 1950, Tây Ban Nha mới phải biết đến trận thua nặng nề nhất tại các VCK World Cup. Họ không thể ghi được bàn thắng nào từ những tình huống mở dù HLV Vicente del Bosque đã cố gắng đưa thêm lối chơi trực tiếp hơn vào tiqui-taka thông qua những đường chuyền dài lên cho Diego Costa. Tổng cộng họ đã tung ra 58 đường chuyền dài, trong đó có 40 lần bóng được đưa đến đúng địa chỉ.        

Tuy nhiên, do Costa không còn là chính mình sau khi bình phục chấn thương, anh chỉ có thể mang về một quả phạt đền. Thế nhưng dẫu sao anh vẫn còn tốt hơn Fernando Torres, tiền đạo không thể tung ra được một cú sút nào trong hơn 30 phút hiện diện trên sân. Vấn đề được đặt ra là vào lúc này, liệu Tây Ban Nha có thích hợp với “số 9” thật hơn là “số 9” ảo?

Khá ngạc nhiên khi ông Del Bosque rút Costa ra nghỉ nhưng thay anh bằng Torres thì còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Tuy nhiên, việc Pedro được đưa vào sân để thay cho Xabi Alonso mới thật sự bất ngờ bởi đó là lúc ông đặt cược tất cả vào canh bạc tấn công khi chỉ còn một tiền vệ phòng ngự trên sân. Chỉ ngay sau đó, Tây Ban Nha lần lượt để thủng lưới đến 3 bàn.

Một câu hỏi được đặt ra: Muốn thay Costa tại sao ông Del Bosque không dùng “số 9” ảo Cesc Fabregas và tại sao không để cho Pedro thay thế David Silva, cầu thủ vốn không thích hợp lắm với tiqui-taka?

Hàng phòng ngự vốn đã mong manh trong hai bàn thua đầu tiên thì nay càng mong manh hơn khi khoảng không gian giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ là khá lớn, dù các hậu vệ của Tây Ban Nha đều chơi rất cao trên sân. Do đó, khi Sergio Ramos và Gerard Pique không có đủ tốc độ để bám theo các tiền đạo của đối phương và chơi thiếu tập trung, bên cạnh một Casillas liên tục mắc sai lầm, thì thảm họa tất yếu phải xảy ra.

Không thể tin được là Arjen Robben lại có thể “nhảy múa” đến thế trước khi ghi 2 bàn thắng và Van Persie lại có được một món quá từ trên trời rơi xuống qua sai lầm của Casillas. Rõ ràng, trong khi các tiền đạo của Hà Lan khéo léo bao nhiêu thì các đồng nhiệm của họ ở bên kia chiến tuyến lại vụng về bấy nhiêu!          

3. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra: Casillas có còn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới? Lão tướng Xavi Hernandez có còn cảm hứng và hữu dụng để thách thức danh hiệu lớn cuối cùng trong sự nghiệp? Tiqui-taka có phát huy được hiệu quả trong những đôi chân vẫn chưa tìm lại được sự tươi tắn?    

Rõ ràng đội tuyển Tây Ban Nha không có nhiều thay đổi so với những năm qua khi không có công cuộc đổi mới nào được thực hiện. Thiếu dòng máu tươi cùng một mùa giải rất dài vẫn còn đè nặng lên đôi chân mệt mỏi của các cầu thủ và những khiếm khuyết tại Confederations Cup 2013 vẫn chưa được khắc phục mà giờ đây “Cuồng phong đỏ” còn phải bắt đầu hành trình đi tìm sự sống thì liệu có còn gì để hy vọng cho tương lai?

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm