Bình luận Nam Khang: Ngập ngừng

14/06/2014 13:55 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như mong đợi, Brazil đã thắng Croatia (3-1) trong trận khai mạc VCK World Cup 2014. Và cũng đúng như dự đoán, “Selecao” đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn bị thủng lưới trước, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn xuôi chèo mát mái.

Xuôi chèo mát mái ở đây là chỉ nói về kết quả bởi nếu xét đến lối chơi của đội tuyển Brazil thì HLV Luiz Felipe Scolari vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cỗ máy ì ạch

Đó là một lối chơi thiếu thuyết phục, xuất phát từ sự ngập ngừng: Ngập ngừng trong cách di chuyển của các cầu thủ, ngập ngừng trong cản phá và ngập ngừng trong cả những đường chuyền.

Không thể đổ lỗi cho việc HLV Scolari thay đổi vị trí của 3 tiền vệ tấn công, khi Neymar từ cánh trái chuyển vào giữa chơi như “số 10”, Hulk từ cánh phải chuyển sang trái còn Oscar từ trung lộ dạt sang cánh phải. Có thể hiểu đây là một cách mà HLV Scolari muốn gây bất ngờ cho Croatia sau khi nghe HLV Niko Kovac tuyên bố “The Vatreni” biết cách làm thế nào để ngăn cản Neymar và Brazil.

Lỗi ở đây là toàn bộ đội hình của Brazil hoạt động như một cỗ máy chưa được bôi trơn đúng mức. Tất cả những điểm yếu của hàng thủ (để cho đối thủ nhiều khoảng trống, khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định khá kém) vẫn lộ rõ, cặp tiền vệ trung tâm chưa hỗ trợ tốt cho hàng thủ và cũng không đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công. Trong khi đó, hàng công phối hợp với nhau chưa tốt trước sự cản phá quyết liệt của hàng thủ Croatia.              

Chẳng hạn, trong bàn thua ở phút 11, nguyên nhân đầu tiên là do Dani Alves vẫn muốn kết hợp hai vai trò hậu vệ phải với cầu thủ cánh phải trong một con người nên khoảng trống ở phía sau anh cứ thế mà mênh mông. Tuy nhiên, không thể không truy cứu trách nhiệm của Paulinho (lẽ ra phải lao vào ngăn cản Ivan Rakitic thực hiện đường chuyền cho Ivica Olic), Thiago Silva (băng ra truy cản Olic quá chậm), David Luiz (để sổng Nikica Jelavic) và Marcelo (đốt lưới nhà). Nếu không ngập ngừng thì là gì?

Thiếu quyết đoán và đơn điệu

Chẳng hạn, Olic, Jelavic, Dejan Lovren và Vedran Corluka đã thoải mái tung ra 4 cú đánh đầu khá nguy hiểm nhưng may mắn là bóng đi chệch mục tiêu hoặc vào thẳng tầm tay của thủ môn Julio Cesar. Trong những tình huống này, các hậu vệ Brazil hầu như thất thế hoặc không chọn đúng điểm rơi của quả bóng. Nếu không ngập ngừng thì là gì?

Chẳng hạn, Hulk thiếu quyết đoán và linh hoạt trước sự đeo bám của Darijo Srna, Neymar chìm nghỉm trước cặp tiền vệ Luka Modric - Ratikic còn Fred bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chỉ có mình Oscar xông xáo và hiệu quả bên cánh phải, kể cả khi lùi sâu về phần sân nhà. Trong đó, những đường chuyền then chốt của họ hầu như không tới được địa chỉ cần đến, khiến Brazil không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Stipe Pletikosa. Nếu không ngập ngừng thì là gì?

Thế nhưng, may mắn là Neymar đã kịp tỏa sáng để trở thành nguồn cảm hứng cho Brazil, bên cạnh một Oscar thầm lặng in dấu giày trong cả 3 bàn thắng. Tất nhiên, không thể phủ nhận những quyết định của trọng tài Yuichi Nishimura có phần mang lại lợi thế cho Brazil nhưng nếu như “Selecao” không có Neymar (dù anh chưa chơi với phong độ tốt nhất) và Oscar trong trận đấu này thì không biết họ sẽ phải dựa vào ai để tìm kiếm bàn thắng.  

Ba điểm cùng sự tỏa sáng của Neymar và Oscar chính là những sự trôi chảy hiếm hoi trong một trận đấu mà Brazil thắng không thuyết phục.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm