Sir Alex Ferguson bác tin Berbatov đang “dỗi”

14/09/2008 23:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson đã bác bỏ những tin tức nói rằng cầu thủ ngôi sao vừa ký hợp đồng với Quỷ Đỏ, Dimitar Berbatov đang có vấn đề về thái độ.

Tiền đạo quốc tế người Bulgary này đã được một số người gán cho biệt danh “chàng trai dỗi hờn” trong thời gian thi đấu tại Tottenham, đặc biệt là trong thời gian cuối của mùa bóng ở sân White Hart Lane.
 
“Ông chủ của Old Trafford” lại tin rằng Berbatov đã bị hiểu nhầm, dù cũng thừa nhận là tiền đạo mới của mình có thể hơi “ngạo nghễ” một chút.
 
Berbatov bị hiểu nhầm ở M.U vì ngạo nghễ

Phát biểu với tờ “News of the World”, Fergie cho biết: "Tôi đã nói chuyện với nhiều người về Dimitar và tôi không biết tại sao anh ấy lại bị mang tiếng hay hờn dỗi. Đó là những lời vớ vẩn. Họ bảo với tôi là anh ấy rất kín tiếng. Có lẽ anh ấy không thích bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị. Nhưng thế là điều tốt. Về phương diện này, anh ấy giống Eric Cantona, nhưng điều cần thiết là làm sao để bạn không phải ngồi chỗ đó. Dimitar có một quầng hào quang xung quanh và sự ngạo nghễ yên lặng kia cho bạn biết anh ấy rất tự tin về mình”.

Ferguson cũng tin rằng Berbatov, người đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo của Quỷ Đỏ khi thầy trò ông thua Liverpool với tỷ số 1-2 hôm 13/9 vừa qua, có thể giúp hàng công của Man Utd chơi đa dạng hơn.

Sir Alex nhận xét: “Cậu ta sẽ giúp chúng tôi sở hữu một mối đe dọa rất khác lạ trong các trận không chiến, thứ mà chúng tôi không có kể từ thời của Teddy Sheringham, Dwight Yorke và trước đó là Eric Cantona. Chúng tôi không có trung phong nào chơi đầu thực sự tốt trong một thời gian dài. Cậu ta cũng là người điềm tĩnh và sự lạnh lùng khi có mặt có ở khu vực khung thành đối phương, nơi cậu ấy có thể nhận các đường chuyền đúng tầm”.

Nam Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm