Con người thật của Berbatov như thế nào?

10/09/2008 16:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Bulgaria Dimitar Berbatov cho biết anh là một con chiên ngoan đạo và không bao giờ chửi thề. Berbatov vừa hoàn thành bản hợp đồng trị giá 30,75 triệu bảng để chuyển sang thi đấu cho M.U vào đúng ngày cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
 
Berbatov là một người trầm tính
 
Sau khi chính thức trở thành người của sân Old Trafford, các CĐV của M.U rất tò mò muốn biết con người thật của chân sút tài năng này đằng sau cá tính rất “bí ẩn”. Tuy vậy, Berbatov chỉ khẳng định rằng mình một người thẳng tính và không bao giờ chửi thề. Cựu tiền đạo của Tottenham và Leverkusen thừa nhận anh là một người hay chống đối khi còn trẻ. Tuy nhiên, bây giờ anh đã là một con người hoàn toàn khác.

“Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc khi còn trẻ bởi tính khí bướng bỉnh của mình. Tôi không nghe lời khuyên của bố mẹ. Sau đó tôi mới thấy rằng họ đã nói đúng”, Berbatov phát biểu trên The Sun.

Berbatov còn cho biết mình là một người sùng đạo: “Tôi là một con chiên ngoan đạo, tôi luôn mang theo mình quyển Kinh thánh. Có rất nhiều lời khuyên bổ ích dành cho tôi trong Kinh thánh”

Chân sút 27 tuổi này cũng bộc lộ sự tương phản giữa anh và các tiền đạo của M.U khi cho biết mình không bao giờ chửi thề, cả trong và ngoài sân bóng. “Đó là vấn đề về giáo dục. Tôi chưa bao giờ chửi thề trong suốt cuộc đời mình. Tôi cố gắng làm mọi việc trong khuôn khổ không chỉ trong bóng đá”.

MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm