Berbatov: Chuyển nhượng hơn 30 triệu bảng, nhưng "nghèo kiết xác"?

10/09/2008 10:31 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Berbatov vừa mới ký hợp đồng trị giá 30,75 triệu bảng với Manchester United, nhưng cựu ngôi sao của Tottenham trông như "không có một xu dính túi".

Tiền đạo 27 tuổi này đã từ chối mua một tờ Big Issue đêm 8/9 sau khi có bữa tối xa hoa tại nhà hàng San Carlo tại Manchester. Những người qua đường kể lại rằng Berbatov đã nói với người bán báo dạo vô gia cư rằng anh "nghèo kiết xác". Tuy nhiên sau khi bị nài nỉ dai dẳng, cuối cùng Berbatov cũng lưỡng lự rồi mượn của người bạn một ít tiền lẻ.
 
Berbatov "cò cưa" với người bán báo dạo

Dĩ nhiên cầu thủ này không hề gặp khó khăn về tiền bạc hồi đầu tuần khi ăn mừng việc chuyển đến chơi ở sân Old Trafford với mức lương 100.000 bảng/tuần bằng cách chi 2500 bảng để 25 đôi giày tập tại Selfridges.

Một nguồn tin cho The Sun biết: "Berbatov như là trẻ con lạc vào hàng kẹo vậy. Anh muốn ăn mừng vụ chuyển nhượng và mức lương cao ngất bằng cách đi mua sắm gì đó. Trước khi chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, anh ấy đã chọn được 25 đôi giày. Chúa mới biết tại sao người ta muốn mua đến 25 đôi giày tập. Số giày đó đủ cho hai đội bóng, trọng tài chính và hai trọng tài biên".

Có tin cầu thủ này cũng đã dự định mua nhà và hiện đang đi tìm nơi để cư trú tại khu vực Manchester sau khi rời Luân Đôn. Một trong những ngôi nhà anh ngắm nghía là toà nhà Cheshire của Robbie Savage, "đôi giày thép" tại Derby County, từng xuất hiện trong chương trình MTV Footballers' Cribs hồi năm 2005.

NamSơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm