Berbatov: "Tôi không đến MU vì tiền"

03/09/2008 19:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dimitar Berbatov đã khẳng định anh không đến M.U vì tiền, mà đơn giản vì đây là CLB lớn nhất thế giới.

Sau rất nhiều diễn biến phức tạp, thậm chí suýt chút nữa mất Berbatov và tay Man City, cuối cùng Manchester United đã đạt được mục đích của mình. Đó là đưa tiền đạo người Bulgarie về với Old Trafford. Để có được sự phục vụ của cầu thủ 27 tuổi này, ban lãnh đạo MU đã phải bỏ ra số tiền 30,75 triệu bảng.
 
Berbatov ra mắt M.U

Nhiều người cho rằng Berbatov quyết định đến M.U vì tiền, nhưng anh đã lên tiếng bác bỏ điều này sau khi ký vào bản hợp đồng với đội ĐKVĐ châu Âu.

"Nếu tôi cần tiền, tôi đã đồng ý chuyển đến Manchester City hoặc Chelsea, ở đó họ sẵn sàng trả cho tôi nhiều hơn những gì sắp nhận được trong màu áo MU." Berbatov nói. "Được khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của M.U luôn là một điều gì đó rất lớn lao đối với tôi. Tôi muốn được chơi bóng cho CLB lớn nhất hành tinh."

Tiền đạo người Bulgarie cũng hé lộ khả năng M.U sẽ là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

"Tôi đã 27 tuổi và lại đang được thi đấu cho một CLB vĩ đại nhất thế giới. Chính vì vậy, nhiều khả năng đây sẽ là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Ở MU, tôi sẽ có cơ hội hoàn thiện mình. Tôi muốn cùng đội bóng đạt được càng nhiều danh hiệu càng tốt."

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm