Dư âm Siêu Cup Châu Âu: M.U phải mua bằng được Berbatov

31/08/2008 10:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - M.U đã lần đầu tiên nếm mùi thất bại từ sau chiến thắng ở trận chung kết Champions League vào tháng Năm vào tối hôm qua. Trong khi trận thua 1-2 trước Zenit St. Petersburg không phải là một tổn thất gì ghê gớm, trừ chiếc thẻ đỏ cho Paul Scholes khiến anh không thể chơi bóng ở Champions League trong vòng mở màn, nhưng đó là lời nhắc nhở khẩn cấp cho HLV Alex Ferguson rằng ông cần sớm hoàn tất hợp đồng mà ông đã theo đuổi cả mùa Hè để đưa Dimitar Berbatov về từ Tottenham.

Có vẻ như M.U đã đạt được thỏa thuận miệng với Spurs về cái giá có thể chấp nhận được cho chân sút người Bulgaria. Tuy nhiên, các điều khoản khác trong hợp đồng cần phải được hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào tối thứ Hai. Theo quan điểm của Tottenham, hợp đồng sẽ chưa thể hoàn tất nếu như họ chưa có được chữ ký của Roman Pavlyuchencko, tiền đạo người Nga từ Spartak Moskva, và cả Andrei Arshavin, mà đội bóng áo trắng vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn hy vọng, từ Zenit.

Dù những người mới có tới Tottenham hay không, và dù Bayern Munich vừa nhảy vào cuộc khi công khai tuyên bố muốn có Berbatov, chân sút người Bulgaria vẫn rất mong muốn được tới M.U và hy vọng người đại diện của anh, Emil Dantchev, có thể hoàn tất mọi điều khoản trong 48 giờ tới.
 
Fergie vẫn chưa thật sự quyết tâm theo đuổi Berbatov?

Triển vọng về hợp đồng với Berbatov có dấu hiệu sáng sủa hơn vào ngày hôm qua khi M.U đã dọn chỗ sẵn cho anh, cũng như để trống chiếc áo số 9 bằng cách cho phép Louis Saha sang Everton. Nhưng cho tới trước thất bại ở sân Louis II tại Monaco, có vẻ như Fergie vẫn chưa thật sự quyết tâm theo đuổi Berbatov.

“Tôi chẳng thể nói gì thêm về vấn đề này vì tôi ở bên cạnh đội bóng cả ngày hôm nay và không biết chuyện gì đã xảy ra”, Ferguson tránh né, “Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. M.U hẳn nhiên hy vọng sẽ sớm kết thúc câu chuyện nhùng nhằng này. Tuy nhiên, trong khi Pavlyuchenko cuối cùng cũng đã tới London để thống nhất những điều khoản cá nhân trong hợp đồng trị giá 12,5 triệu bảng mà Spurs đã thống nhất được với Spartak Moskva, thì HLV Zenit Dick Advocaat cho hay thỏa thuận cuối cùng về Arshavin giờ coi như “đã không còn cơ hội”. Chiến lược gia người Hà Lan nói: “Thật đơn giản: ban lãnh đạo đội bóng nói cuộc thương lượng đã chấm dứt. Họ không đưa ra đề nghị 22 triệu bảng như yêu cầu của chúng tôi, mà chỉ 16 triệu. Arshavin đáng giá hơn thế”.

Đó thực sự lại là một buổi tối tệ hại với M.U, sau những khởi đầu chật vật tại Premier League trước Newcastle và Portsmouth, khi Wayne Rooney và Carlos Tevez một lần nữa không tìm được nói chung cũng như đường đến khung thành đối phương. Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo khiến sức sáng tạo của đội bóng áo đỏ suy giảm nghiêm trọng. Giờ đây, việc Berbatov tới Old Trafford có lẽ đã là một yêu cầu bắt buộc với đội bóng áo đỏ trong cuộc chinh phục của họ ở mùa giải này, nhất là khi Chelsea và Liverpool vẫn đang toàn thắng.

H.M

Woodgate chỉ trích Berbatov

Hậu vệ trụ cột của Tottenham đã "nổ súng" khi công khai chỉ trích thái độ của Dimitar Berbatov trong thời gian gần đây đã gây tổn hại đến danh tiếng của những cầu thủ chuyên nghiệp. Anh tỏ ra khá gay gắt "Nếu anh ta hoàn toàn mạnh khỏe mà lại không muốn thi đấu cho CLB thì tôi thực sự thất vọng. Berbatov nên tâm niệm rằng một khi vẫn là người của Spurs thì anh ta phải cống hiến hết mình. Nếu tôi rơi vào trường hợp ấy, tôi sẽ thi đấu hết sức mình cho CLB, chừng nào tìm được bến đỗ mới". Ngay trước trận đấu với Chelsea, Berbatov đã tự ý rời bỏ khu tập luyện của Tottenham với lời tạm biệt tất cả những người đồng đội cũ, dù anh chưa chính thức chuyển sang M.U.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm