"Nhật ký World Cup bằng thơ": Lấy cái đẹp thay cho thua được

07/12/2022 14:21 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là chùm thơ của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha về một số trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2022.

Bức tường thép

Để chặn đứng Titikaka của Tây Ban Nha

Maroc dựng bức tường thép

Họ hoàn hảo trong thực dụng giành giật

Suốt hai hiệp chính, hai hiệp phụ trận knoc-out

Cả đến khi may rủi đá luân lưu

Thủ môn Maroc cũng là bức tường thép

Họ khiến những chân sút Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực

Và bước vào tứ kết thản nhiên

Vẫn nghiêng mình trước Tây Ban Nha với lối đá tấn công

Lấy tấn công thay cho phòng thủ

Lấy cái đẹp thay cho thua được

Thất bại nhưng vẫn lãng mạn mộng mơ

0h Ngày 7/12/2022

Vỡ trận

Ngỡ cũng như Maroc thực dụng

Thụy Sĩ dựng tường thép chặn Bồ Đào Nha

Nhưng nhanh chóng tường thép đã bị thủng lỗ to

Bởi mũi khoan bất ngờ mang tên Ramos

Mũi khoan là vũ khí độc

Thay chỗ Ronaldo giờ đã già nua

Mũi khoan đột nhiên lập kỷ lục hat-trick

Khiến World Cup năm nay khác những World Cup xưa

Thụy Sĩ vỡ trận nhận cơn mưa bàn thua

Dội tầm tã suốt thời gian giáp trận

Ngay cả khi Ronaldo vào sân phút cuối cùng ngơ ngẩn

Vẫn chứng kiến thêm Thụy Sĩ nhận bàn thua

4h Ngày 7/12/2022

Nguyễn Thụy Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm