Vịnh trận Tây Ban Nha - Maroc (0-0/pel: 0-3): Đợi World Cup lần sau

07/12/2022 08:22 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Tây Ban Nha - Maroc.

Nếu cứ nhìn bảng FIFA xếp hạng

Maroc đứng sau Tây Ban Nha một khoảng cách khá xa

Mọi dự đoán đều nghiêng về Bò Tót

Đội quân Enrique sẽ giải quyết xong trong hai hiệp thôi mà.

Thực tế trên sân "một mười một chín"

Nhiều lúc lại nghiêng về Maroc bên này

Hakimi, Boufal, Ounahi… "Sư tử vùng Atlas"

Có lúc tưởng chừng bàn thắng đã về tay.

"I Pha Nho" hôm nay không hiểu sao hoàn toàn bế tắc

Vũ điệu tiqui taca quyến rũ đâu rồi?

"Trận thắng 7 sao" trước Costa Rica hai tuần vừa mới đá

Chỉ còn là kí ức mà thôi.

Trước chấm phạt đền, rủi ro hai số phận

Ba trái hỏng ăn, Enrique thất vọng ôm đầu

Ứng cử viên cho Cup vàng Vô  địch

Đành phải về đợi World Cup lần sau.

0h45 ngày 6-12-2022

PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm