Vịnh trận Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ (6-1): Thụy Sĩ giương cờ hàng Ramos

07/12/2022 08:31 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ.

Ronaldo phải vào vai dự bị

CR7 hôm nay đành phải xếp "hạng hai"

Fernando Santos đau đầu đi tìm người lĩnh xướng

Trận Maroc – Tây Ban Nha bên kia số phận đã an bài.

Đoàn quân xứ Iberia tuổi đời hai thế hệ

Ramos (21 tuổi) trẻ trung dẫn đầu và lão tướng (Pepe, 39 tuổi) khóa đuôi

Dẹp lại một bên những chuyện ngoài sân cỏ

Sân Lusail đèn đã sáng lên rồi.

Thủ môn Sommer không ngờ một chiều đầy bão tố

"Tóc dài" ngác ngơ không kịp hiểu điều gì

6 bàn thắng mang 4 cái tên (Ramos, Pepe, Guereiro, Leao) cứ đều đều điểm nhịp

Trời Alpls tối sầm, đâu rồi "ngọn lửa" Shaqiri?

Chỉ gỡ được 1 bàn, Thụy Sĩ giương cờ đầu hàng chàng Ramos

Một hattrick sáng bừng mang "thông điệp" Bồ Đào Nha

Thật bất ngờ, trái bóng tròn khó đoán

"Màu bã trầu" hôm nay mang sức trẻ sức già.

7h ngày 7-12-2022

PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm