Ai làm thủ quân Arsenal?: Kỵ sỹ không đầu...

24/11/2008 12:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chuyện gì đang xảy ra thế này, khi Arsenal thực sự chỉ còn là một đối thủ tầm thường ở giải Ngoại hạng? Điều gì đang diễn ra thế, khi Pháo thủ chơi bóng với một sự phân tán đáng kinh ngạc. Hơn cả một thất bại, cú ngã dập mặt ở Man City như một tiếng đóng sầm của cánh cửa hy vọng. Bỗng chốc, quãng đường mở ra đầy bóng tối. Và Gunners hệt như một kỵ sỹ không đầu...

Nhiều người đã đúng, khi sớm nhận định chiếc băng đội trưởng của William Gallas là một trong những quyết định tồi nhất của Arsene Wenger trong 12 năm ở Arsenal. Vụ scandal mà trung vệ người Pháp mới gây ra đã khiến tinh thần của các cầu thủ trẻ bị xáo động, và có lẽ, chính Wenger cũng bị ảnh hưởng bởi những dấu hiệu của một cuộc nội chiến. Tại Manchester, Arsenal chơi bóng với sự hoang mang, với một nỗi sợ hãi mơ hồ về thất bại, khi không có một kim chỉ nam đúng nghĩa. Không còn Gallas, hay không còn chiếc băng đội trưởng của Gallas, rất có thể sẽ mang tới những phản ứng tích cực hơn cho đội bóng. Nhưng vào thời điểm này thì không.

Với những người như Djourou, Song, Hoyte, Diaby, hay cả Bendtner trong đội hình, việc Wenger bất lực cũng là điều dễ hiểu. Arsenal không thể là chính mình, khi vắng quá nhiều trụ cột. Họ càng gây thất vọng hơn, khi những người thay thế đánh mất sự tự tin thường thấy. Những khoảng trống vô tận trước khung thành Almunia, những pha chuyền hỏng đáng chán của những tiền vệ loại 2, rồi cả những nỗ lực tột cùng để chống lại cảm giác vô duyên của các tiền đạo, tất cả đã tạo nên một Pháo thủ yếu ớt, và dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết.
 
Fabregas sẽ là thủ quân mới của Arsenal?
 
Thất bại thứ 5 đã đến. Bây giờ, điều gì sẽ chờ đợi Arsenal? Khi một Chelsea đang giận dữ bởi trận hoà Newcastle ở trước mặt, Giáo sư người Pháp sẽ phải tìm ra cách để thay đổi tình hình một cách nhanh nhất. Quên lối chơi đi. Quên cả các ca chấn thương đi. Vấn đề quan trọng nhất, và cần gấp nhất, chính là tinh thần. Tất cả sẽ bắt đầu từ chiếc băng đội trưởng...
 

Hãy chọn Fabregas!

Kể từ khi Tony Adams giải nghệ năm 2002, Arsenal vẫn chỉ có các đội trưởng ngoại quốc. Điều đó không có gì quan trọng hết, nếu như những người đội trưởng đó thể hiện được bản lĩnh, tài năng, cá tính, và uy lực của một thủ lĩnh trong đội hình. Trong tất cả những điều đó, Gallas dường như chỉ đạt được 1 yếu tố: Tài năng (tạm cho là vậy). Nếu Wenger tước băng đội trưởng của người đồng hương, đó là điều hợp lý, cho dù anh ta có rời bỏ Emirates hay không.

Nhưng câu hỏi với Wenger giờ đây lại xoay quanh 1 vấn đề khác: Ai sẽ xứng đáng nhận trọng trách này? Về kinh nghiệm, ông có 3 sự lựa chọn: Almunia, Kolo Toure, và cả Silvestre. Về tầm ảnh hưởng, cũng sẽ có 3 người nữa: Fabregas, Van Persie, và Adebayor. Nếu cầu toàn, Arsenal vẫn sẽ chọn Toure, hoặc Almunia. Nhưng nếu dũng cảm nghĩ về tương lai, chính Fabregas, chứ không phải ai khác, mới là nhân vật đáng chọn nhất.

Cesc mới 21 tuổi, nhưng chẳng phải Tony Adams cũng chỉ từng ấy tuổi khi đep băng đội trưởng Arsenal? Tiền vệ người Tây Ban Nha có ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của đội bóng, và trong tương lai, anh sẽ dần tạo được uy lực, dựa trên sự yêu mến của các đồng đội, chứ không phải ở yếu tố tuổi tác. Còn một điều quan trọng nữa, nếu như trung vệ người Anh đã gắn bó với CLB suốt 14 năm sau khi được trao băng đội trưởng (1-1-1988), thì Wenger cũng có quyền hy vọng điều đó với Cesc.

Tất cả các CĐV của Arsenal đều đang chờ đợi Dinamo Kiev. Sự xuất hiện của đối thủ tới từ Ukraine còn có ý nghĩa hơn cả viễn cảnh Pháo thủ sớm vào vòng knock-out, hay một sự trở lại nào đó về tâm lý của Arsenal. Khi đó, Wenger sẽ quyết định chiếc băng đội trưởng - một quyết định quan trọng, một bước đi sẽ ảnh hưởng (tích cực hoặc tiêu cực) rất lớn đến tương lai của cả một thế hệ Pháo thủ.

Lần đầu tiên trong mùa bóng, Wenger đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng nếu phải xây dựng lại đội bóng, ông sẽ cần làm ngay từ bây giờ.

Và người sẽ dẫn đường cho “kỵ sỹ không đầu” bước tiếp, sẽ là...?

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm