Khủng hoảng nội bộ ở Arsenal: Gallas đã mất tất

23/11/2008 14:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trung vệ người Pháp đã bị tước băng đội trưởng của Arsenal sau một bài phỏng vấn mà anh nói quá nhiều về những vấn đề của đội bóng.

Gallas có lẽ đã chơi trận cuối cùng cho Arsenal sau khi anh bị tước băng đội trưởng và bị loại khỏi đội hình gặp Manchester City tối qua vì đã chỉ trích các đồng đội của mình trong một bài phỏng vấn, khi anh trở về chơi cho ĐT Pháp. Hậu vệ 31 tuổi này cũng bị HLV Arsene Wenger phạt 180.000 bảng, tương đương với hai tuần lương.

Trong bài phỏng vấn đã khiến cầu thủ người Pháp mất băng đội trưởng và khiến tương lai của anh ở Emirates bị đe dọa, Gallas buộc tội hai cầu thủ Arsenal, mà nhiều người tin rằng là Robin van Persie và Theo Walcott, đã đánh nhau trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ trong trận hòa 4-4 với Tottenham tháng trước. Gallas cũng chỉ trích sự xuống cấp của tinh thần đội bóng ở mùa giải này.

Cựu trung vệ của Chelsea đã tới sân tập của Arsenal tại Hertfordshire vào hôm qua với hy vọng được tha thứ, nhưng HLV Wenger đã quyết định phải hành động. Gallas cố gắng giải thích rằng những nhận xét của anh đã bị trích dẫn “một cách cố ý khỏi cả văn bản” và ý nghĩa thực sự đã bị đánh mất qua dịch thuật, nhưng Wenger không cho là như thế.
 
Hết rồi, Gallas!
 
Chiến lược gia người Pháp đã kết thúc 15 tháng đeo băng đội trưởng của người đồng hương sau khi biết tin Gallas còn than phiền cả về một đồng đội người Pháp của anh, rất có thể là tiền vệ Samir Nasri, trong quyển tự truyện vừa được xuất bản tại Pháp tuần này. Trong cuốn sách Gallas kể lại sự căng thẳng trong ĐT Pháp ở EURO 2008 do một tiền vệ trẻ có tên viết tắt là “S.”. Các tờ báo Pháp đều nhất loạt khẳng định S. chính là Nasri. Gallas tả lại một cuộc tranh cãi với S. ở sân tập tại Thụy Sĩ: “Anh nói: “Cậu nói chuyện với tôi kiểu ấy à? Cậu chỉ mới 20 tuổi. Tôi không phải là bạn cậu”. Người đối thoại đáp lại: “Tôi cũng chẳng bạn bè gì với anh””.

Manuel Almunia đã đeo băng đội trưởng thay cho Gallas tại City of Manchester vì Kolo Toure, người đang đeo băng đội phó, phải ngồi ngoài sân do một chấn thương cơ. Cesc Fabregas, tiền vệ người TBN, người có triển vọng được trao băng đội trưởng trong dài hạn, thì bị treo giò. “Tôi không ngạc nhiên vì Gallas để mất băng đội trưởng”, Paul Davis, cựu tiền vệ Arsenal nói. “Wenger không có lựa chọn nào khác”.

Arsenal tưởng rằng họ đã giành được chiến thắng sau khi thuyết phục được Chelsea để Gallas chuyển tới sân Emirates như một phần vụ chuyển nhượng Ashley Cole theo hướng ngược lại vào tháng 8/2006, nhưng kể từ đó đến nay, mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với trung vệ người Pháp. Wenger đã bỏ qua những lời chỉ trích về thái độ của Gallas sau hành vi khó coi của anh trong trận hòa 2-2 với Birmingham hồi tháng Hai cũng như im lặng khi tháng trước Gallas bị chụp ảnh đi chơi khuya và phì phèo thuốc lá tại một hộp đêm. Nhưng đến khi trung vệ đồng hương chỉ trích các đồng đội của anh thì Wenger đã không thể chịu đựng được nữa.

Vào đầu mùa, Gallas đã khiến nhiều CĐV Arsenal khó chịu khi tuyên bố anh sẽ ra đi nếu không giành được danh hiệu vào cuối mùa giải này. Tuyên bố đó giờ đây sắp trở thành sự thật bởi anh gần như chắc chắn sẽ bị bán hoặc cho mượn sang một CLB Italia hoặc TBN vào đó khi mùa chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng Giêng. Gallas cũng bày tỏ trong tuần này rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở Pháp.
 
Fabregas cũng bị phạt

Arsenal vừa cấm Cesc Fabregas nói về Barcelona. Tiền vệ người TBN đã ca ngợi đội bóng cũcủa mình trong một cuộc phỏng vấn với báo chí nước này dù vẫn luôn nhấn mạnh rằng anh đang hạnh phúc với Arsenal. Dẫu thế, CLB London, ý thức rõ rằng Barcelona sẽ làm tất cả để có lại tiền vệ đã rời Nou Camp tới Arsenal vào năm 2003 này, đã quyết định cấm Fabregas đề cập tới chữ Barcelona. Đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện đang trình diễn thứ bóng đá mà nhiều người tin rằng hấp dẫn nhất châu Âu trong khi đó Arsenal có vẻ như đang hướng tới mùa giải thứ 4 không biết đến danh hiệu.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm