Man City - Arsenal: Đè nhau mà sống!

22/11/2008 12:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Lịch thi đấu đang làm hại 2 kẻ cùng đường Arsenal và Man City. Mỗi người một cảnh, nhưng cả 2 đều đang phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ phong độ tồi tệ, cũng sự sự bất ổn trong nội bộ. Không còn cách nào khác, họ sẽ buộc phải tiêu diệt lẫn nhau để tìm đường sống. 90 phút tóe lửa đang chờ đợi tất cả ở Eastlands.

Arsenal đang thực sự khủng hoảng. Vụ scandal mà Gallas mới tiết lộ đã phủ lên Pháo thủ một không khí ngột ngạt, khiến cho niềm tin về khả năng trở lại của họ thêm giảm sút trầm trọng. Thủ quân người Pháp có thể vẫn ra sân trong trận này, nhưng sau những tuyên bố việc muốn trở lại quê hương, thật khó tin anh có thể giữ được sự tập trung cao nhất.

Chắc hẳn, Giáo sư Wenger sẽ có thêm những nếp nhăn mới sau sự việc này. Nhưng với tư cách là một người chuyên nghiệp, ông vẫn phải giải quyết mọi thứ trên sân cỏ trước. Hoặc Man City sẽ là một bước đệm quan trọng trước trận gặp Chelsea. Hoặc là một thảm họa nữa, khiến họ lùi xa hơn trước giấc mơ vô địch.
 
Nasri, niềm hy vọng số 1 của Arsenal tối nay?

Thường thì trước Man xanh, Arsenal vẫn rất dễ đá. Vấn đề duy nhất có thể cản trở họ chỉ là thái độ của đối thủ. Trên sân nhà, đội bóng của Mark Hughes luôn đá rất “máu”, rất dễ bùng nổ với niềm cảm hứng kỹ thuật của các ngôi sao Nam Mỹ. Arsenal sẽ không thể kiểm soát được điều gì, nếu họ bị cuốn vào cơn lốc tốc độ ấy. Nhưng điều mà Gunners cần để chiến thắng ở City of Manchester: Bản lĩnh và sự lỳ lợm - lại chính là điều họ thiếu nhất trong thời điểm này.

Sau trận thua Aston Villa, Arsenal đang đứng trước sức ép bảo vệ vị trí thứ 4 trước chính đối thủ này. Bản năng mách bảo, chiến thắng là bắt buộc. Nhưng thật trớ trêu, vật cản của thầy trò Wenger hiện cũng đang cùng chung suy nghĩ với họ.
 

Những kẻ nổi loạn

Phong độ thất thường và sự căng thẳng trong phòng thay đồ, 2 điều đó không chỉ thuộc về Arsenal. Man City hiện đang còn chơi tệ hơn nhiều, và cũng lắm lục đục hơn nhiều. Kể từ cuối tháng 10, đội bóng của Hughes vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Họ thua tới 3 trận liên tiếp, và chỉ mới có điểm sau trận hòa 2-2 trước Hull ở vòng trước. Chưa hết, ngay trước cuộc so tài với Arsenal, HLV của Man xanh đã quyết định sẽ phạt nặng đối với Dietmar Hamann và Michael Ball, 2 kẻ nổi loạn đã không khởi động khi được lệnh trong trận gặp Hull. Chưa hết, trước đó, ông Hughes còn đã buộc phải phạt 2 trụ cột khác vì những tội “lãng xẹt”. Jo bị bắt gặp ở một quán bar, sau khi anh này xin… nghỉ ốm, trong khi Elano làm xấu mặt CLB với những phát biểu “trời ơi đất hỡi” trên truyền hình.

Man City bây giờ toàn những kẻ nổi loạn và chẳng ai ngạc nhiên khi với một tinh thần như thế, họ lại chơi tồi tệ ở 4 vòng vừa qua. Hughes đang đứng trước nguy cơ không nhỏ với chiếc ghế của mình, nhưng chính ông có lẽ cũng chẳng biết làm gì bây giờ.

Vậy thì trận kịch chiến ở Eastlands sẽ mang màu sắc của những chiến binh cùng đường, hay những đôi chân mỏi mệt? Điều thứ nhất dễ xảy ra hơn, bởi trước một đối thủ như Arsenal, Man City sẽ dễ “nổi điên”, hơn là buông xuôi. Đối thủ của CLB thành Manchester hiện đã không còn quá đáng sợ nữa. Và sự sợ hãi (nếu có) của Arsenal sẽ khiến “Man xanh” bị kích thích.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

ManCity: Schmeichel - Zabaleta, Ben-Haim, Richards, Dunne - Wright-Phillips, Kompany, Ireland, Elano - Robinho, Jo.

Arsenal: Almunia - Clichy, Gallas, Silvestre, Djourou - Denilson, Diaby, Nasri, Song - van Persie, Adebayor.

ĐỐI ĐẦU

02/02/08 Man City-Arsenal 1-3

25/08/07 Arsenal-Man City 1-0

17/04/07 Arsenal-Man City 3-1

26/08/06 Man City-Arsenal 1-0

04/05/06 Man City-Arsenal 1-3

PHONG ĐỘ

Man City

16/11/08 Hull-Man City 2-2

09/11/08 Man City-Tottenham 1-2

06/11/08 Man City-Twente 3-2

02/11/08 Bolton-Man City 2-0

29/10/08 M'brough-Man City 2-0

Arsenal

15/11/08 Arsenal-Aston Villa 0-2

11/11/08 Arsenal-Wigan 3-0

08/11/08 Arsenal-Man Utd 2-1

05/11/08 Arsenal-Fenerbahce 0-0

01/11/08 Stoke-Arsenal 2-1
 

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm