Góc nhìn 365: Không chỉ có một 'Ngày của mẹ'

14/05/2024 06:52 GMT+7 | Văn hoá

Cuối tuần qua, ngồi lướt web, tôi dừng lại trước thông tin đang được chia sẻ trên mạng: Ngày 12/5 năm nay là Ngày của mẹ (Mother's Day).

Hóa ra, mỗi năm, ở nhiều quốc gia trên thế giới, cộng đồng thường dành một ngày riêng để bày tỏ lòng biết ơn với người mẹ. Ngày ấy được mặc định là ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm.

Tại Việt Nam ta, ngày này vừa trôi qua khá lặng lẽ. Hẳn nếu không tham gia mạng xã hội nào, nhiều người cũng không có may mắn như tôi để biết về một "Ngày của mẹ".

Trong Ngày của mẹ vừa rồi, lác đác đâu đó trên mạng xã hội, những người bạn của tôi đăng những tin nhắn chúc mừng, khoe những món quà tặng mẹ, hay dẫn mẹ đi vui chơi giải trí, hoặc đơn giản chỉ là những dòng trạng thái tiếc nhớ hay bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành.

Sự ít chú ý tới ngày kỷ niệm này của văn hóa phương Tây thật ra cũng không có gì lạ. Ở Việt Nam, không biết từ bao giờ, ngày Vu lan báo hiếu diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm vẫn được mặc định xem là Ngày của mẹ đối với mọi người.

Góc nhìn 365: Không chỉ có một 'Ngày của mẹ' - Ảnh 1.

Ngày 12/5 năm nay là Ngày của mẹ (Mother's Day). Ảnh: Internet

Nhưng, dù theo văn hóa phương Đông hay phương Tây, Ngày của mẹ chẳng nên chỉ có cố định một ngày trong năm. Bởi nói sao đi nữa, đối với đấng hiền mẫu, làm mẹ là việc cả đời. Dù đứa con còn nhỏ hay trưởng thành, thậm chí già lão, thì vai trò, sự thiêng liêng của tình mẹ vẫn không thể mất đi. 

Xã hội hiện đại giải thoát cho người phụ nữ khỏi cảnh quanh quẩn ở trong nhà, nhưng đồng thời đặt lên vai người mẹ nhiều gánh nặng, vừa chu toàn việc nhà, vừa chăm lo sự nghiệp riêng. Có thể nói, ngày hôm nay, để sẵn sàng bước sang chương mới trong vai trò đấng sinh thành, người làm mẹ cũng cần rất nhiều sự can đảm và trách nhiệm.

***

Trong văn hóa truyền thống của Việt Nam, tình mẫu tử luôn được đặt ở vị trí cao. Những tấm gương hiếu kính với cha mẹ từ ngàn xưa đã được lưu truyền, vừa để bày tỏ lòng ngợi khen người con hiếu thảo, vừa là bài học mà cha ông muốn nhắc nhở con cháu phải biết giữ gìn và phát huy. 

Tất nhiên, trong suốt 365 ngày, thi thoảng ta vẫn đọc được tin tức con cái bạc đãi, bỏ qua bổn phận làm con, thậm chí là hành hung cha mẹ. Nhưng đó cũng chỉ là những giọt muối bỏ vào "Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào". Đừng vì thế mà vội vàng đánh giá đạo hiếu ngày nay đã xuống cấp. Chỉ nên biết rằng, càng ở cái thời mà những hệ giá trị xưa cũ bị thử thách thì những điều như tình mẫu tử thiêng liêng càng là sợi dây cố kết chúng ta với truyền thống ngàn xưa. 

Trưởng thành rồi lập nghiệp, xã hội hiện đại không chỉ có những người con xa xứ lìa quê lên thành phố, mà có khi còn phải vất vả mưu sinh ở nước ngoài. Những người con ấy chỉ có thể dõi theo cha mẹ ở quê nhà qua những chiếc camera, qua những cuộc điện thoại đường dài hỏi thăm sức khỏe. 

Hàng ngày hàng giờ,những gương hiếu thảo vẫn diễn ra xung quanh chúng ta, qua những hành động nhỏ nhặt nhiều khi chẳng cần để ý. Cũng như có hàng triệu bà mẹ mỗi ngày lao động, chăm lo cho con cái nhưng cũng chẳng cần sách vở, báo chí nào kể tên. 

Và nếu bạn lỡ quên Ngày của mẹ vừa qua thì cũng đừng vội trách mình. Bởi với mọi ngày trong năm, mỗi người chúng ta đều có thể tự nhắc mình dành tình yêu thương và sự kính trọng cho mẹ.

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm