Hoàng Danh Ngọc và câu chuyện người ở, kẻ đi

13/04/2011 14:20 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Cú áp phe đào thoát khỏi Nam Định của Hoàng Danh Ngọc đã đi vào bế tắc khi lá đơn xin giảm án mới đây đã bị ban Giải quyết Khiếu nại khước từ. Không thi đấu, không nhận được tiền “lót tay”, không có tiền bồi thường cho M.Nam Định, Danh Ngọc bảo đó là bi kịch. Tấn bi kịch của cầu thủ từng được xem là “thần đồng” ấy đã gây hoang mang cho các cầu thủ thành Nam, những người đang rất bí bách và muốn có quyết định ra đi dũng cảm như Ngọc.

Tấn bi kịch của “thần đồng”

Tháng 9/2010, Danh Ngọc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nam Định, bỏ sang V.Ninh Bình. Có lẽ khi đó, Ngọc không tưởng tượng được rằng, đó lại là chuyến đi bão táp nhất đời anh. Ngay cả khi Nam Định đệ đơn kiện lên VFF, đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng, Ngọc vẫn cười vui bởi ở Ninh Bình, anh đã được hứa hẹn rất nhiều. Có lẽ ở thời điểm đó, Ngọc chỉ nghĩ rằng, cùng lắm, cái giá anh phải trả chỉ là nửa năm treo giò. Không riêng Ngọc mà cả V.Ninh Bình cũng nghĩ như thế!

“Đời không như là mơ”! Lá đơn của M.Nam Định đến đúng thời điểm VFF đang rất cần 1 vụ “án điểm” để bị tránh tiếng là bất lực, là vô cảm trong những vụ xé rào, đi đêm giữa cầu thủ và CLB đang diễn ra ngày càng nhiều. Cáián treo giò 18 tháng với Danh Ngọc vì thế dễ dàng nhận được sự đồng thuận ở VFF và mau chóng được ban hành.

18 tháng treo giò với 1 cầu thủ vừa bước sang tuổi 21 được vài ngày, đang ở những ngày tháng đẹp nhất của sự nghiệp thực sự là cú sốc bởi trước đó, nhờ tài năng của mình, Ngọc luôn được chiều chuộng, ve vuốt. Không riêng Danh Ngọc sốc, với V.Ninh Bình, họ cũng bị một vố đau. Danh Ngọc với phẩm chất của 1 cầu thủ chạy cánh cừ khôi được xem là người bổ sung lý tưởng cho V.Ninh Bình. Với ý nghĩ ấy, bầu Trường đã chẳng tiếc tiền để dụ Ngọc rời thành Nam. Ngọc đã đến V.Ninh Bình nhưng anh không được thi đấu trong 2 năm. Bỏ cả đống tiền chỉ để mua về một cầu thủ bị treo giò? Tới khi nào Ngọc mới được giảm án và nếu có giảm, Ngọc có còn chơi tốt sau cú sốc quá nặng đầu đời?

Không ai biết bầu Trường nghĩ gì, chỉ biết sau khi bản án của Ngọc được tuyên bố, V.Ninh Bình không đả động đến Ngọc nữa. Không có tiền từ V.Ninh Bình, Ngọc không có tiền bồi thường cho Nam Định và đó là lý do chủ yếu khiến là đơn xin giảm án của cầu thủ trẻ này thẳng thừng bị bác bỏ. Ngọc giờ mỗi tháng đều đều lĩnh 35 triệu đồng tiền lương, vẫn nai lưng ra tập nhưng không biết ngày nào mới được xỏ giày bước vào thảm cỏ xanh. Vừa đi khỏi Nam Định, Ngọc dính ngay vào bi kịch cuộc đời…

Và nỗi lòng người ở lại

Chỉ cách nhau chưa đầy 30km nhưng với các cầu thủ Nam Định, V.Ninh Bình chẳng khác gì thiên đường. Ở đó, đá dự bị cũng có gần 20 triệu/tháng, đúng hẹn và đều như vắt chanh. Thắng là có thưởng, đá là có mục tiêu. Ở Nam Định, đá chính cũng chỉ hơn chục triệu đồng/tháng, kém tiếng kém tài hơn thì chỉ vài triệu đồng. Thưởng tuyệt nhiên là không có, lương bị chậm vài tuần, có khi vài tháng là chuyện thường. Ra sân thì phải đá đến trối chết mà không mình biết đá vì mục tiêu gì.

Danh Ngọc còn phải chờ rất lâu nữa mới được xỏ giày ra sân chơi bóng vào mỗi cuối tuần

Từ thời còn khoác áo các đội U trẻ Nam Định, Danh Ngọc đã được các bạn đồng trang lứa xem là tấm gương. Tấm gương về chuyên môn! Ngày Ngọc bỏ sang V.Ninh Bình, các đồng đội cũ cũng vẫn xem anh là tấm gương. Tấm gương về lòng dũng cảm, dám đối mặt với sự trừng phạt để đổi lấy 1 môi trường tốt, 1 mức thu nhập đảm bảo cho tương lai. Nói việc Ngọc bỏ đi là 1 hành động dũng cảm là bởi ở Nam Định, bằng những bản hợp đồng không ghi rõ thời hạn hoặc được ký khi cầu thủ còn quá trẻ, hầu như không có ai có thể vượt được “rào”. Thế nhưng, bây giờ tấm gương Hoàng Danh Ngọc đang là sự ái ngại. Ngọc rốt lại đã phá được rào, nhưng không thoát khỏi sự trừng phạt. Lá đơn của Nam Định đã là chất xúc tác lớn cho án treo giò 18 tháng dành cho cầu thủ chạy cánh này và thêm 1 lá đơn nữa khiến mong muốn giảm án của Ngọc bị triệt tiêu.

Ở Nam Định bây giờ không ai ra sân mà có khát vọng, bởi tất cả đều mơ về 1 chân trời mới. 10 vòng đấu đã trôi qua, Nam Định không biết thắng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố này. Những cầu thủ cùng trang lứa như Danh Ngọc hiện còn hợp đồng 2 năm với Nam Định. 2 năm đó, họ không biết ra sân để làm gì? Vì màu cờ sắc áo ư? Vài năm nay CĐV Nam Định chẳng buồn bàn đến việc của đội bóng nữa. Vì cơm áo gạo tiền ư? Với mức lương bình quân khoảng chục triệu đồng, ai có thể yên tâm mà đá ở thời buổi giá cả đang leo thang từng ngày. Ở không an lòng, đi không được, cũng giống như Danh Ngọc, những người đồng đội ở lại thành Nam cũng đang chịu một tấn bi kịch chỉ có điều khác với Ngọc, mỗi cuối tuần họ vẫn được ra sân thỏa cái tình yêu bóng đá.

Khi nào Danh Ngọc được giảm án?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định, chỉ khi nào Hoàng Danh Ngọc bồi hoàn đủ cho Nam Định khoản phí đào tạo 2,4 tỷ đồng thì cái án treo giò 18 tháng mới được xem xét lại. Vậy khi nào cầu thủ gốc Nam Định trả đủ số tiền 2,4 tỷ cho đội bóng cũ?

Đem câu hỏi này tới V.Ninh Bình, GĐĐH Phạm Văn Lệ cho biết, V.Ninh Bình không thể trả một cục cho Nam Định. “Hiện chúng tôi đang xem xét gỡ rối cho Danh Ngọc. Có lẽ sẽ chuyển tiền từng phần theo từng giai đoạn. Tuần tới, V.Ninh Bình sẽ ngồi với Ngọc để tìm ra giải pháp”. Cũng theo ông Lệ, trong tuần tới CLB này sẽ chính thức làm đơn gửi tới VFF xin giảm án cho Hoàng Danh Ngọc. “Không được nhiều nhưng hy vọng Danh Ngọc sẽ được trở lại ít nhất là sớm 6 tháng so với án phạt”, ông Lệ nói.

Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm