Hoàng Danh Ngọc: “Án phạt nặng quá…”

14/01/2011 09:44 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Từng xác định sẽ bị phạt nặng khi “xé rào” trước thời hạn với Nam Định, nhưng khi nhận quyết định treo giò 18 tháng, Danh Ngọc vẫn không khỏi bị sốc. Từ Ninh Bình, cầu thủ trẻ quê Thái Bình nghẹn ngào cho biết đang tìm đường kháng án.

Hoàng Danh Ngọc (áo vàng) sẽ kháng án

* Xác định bị phạt nặng, anh có bất ngờ trước quyết định treo giò 18 tháng, bồi thường 2,4 tỷ đồng cho Nam Định mà VFF vừa đưa ra?

- Tôi biết mình sẽ bị phạt khi bỏ đi trước thời hạn. Xác định rồi nhưng khi nhận tin, tôi đã bị sốc. 18 tháng, không thể tin nổi. Mức án đó quá nặng. Đã là cầu thủ ai cũng muốn phấn đấu, cống hiến. Nhưng án phạt này nghiệt ngã quá…

* Vụ việc “xé rào” của anh bị xem là “án điểm”, có vẻ như điều đó là quá bất công?

- Tôi không nghĩ mình chịu bất công nhưng cảm thấy mình thiếu may mắn. Có lỗi thì phạt nhưng là để răn đe, để tạo điều kiện cho người mắc lỗi làm lại. 18 tháng treo giò là quá dài, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.

* Anh sẽ kháng án?

- Chắc chắn là như vậy. Tôi sẽ nhờ luật sư viết đơn xin giảm án tới VFF.

* Anh có cơ sở để hy vọng sẽ được giảm án?

- Tôi là tuyển thủ U23. Trong thời gian tập luyện ở đội tuyển tôi luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế. Vì thế đây có thể là cơ sở cho lá đơn xin giảm án của tôi. Tôi đã bỏ dở việc học để theo đuổi bóng đá. Tôi cần được tạo cơ hội để thi đấu. Đời cầu thủ ngắn lắm, treo giò 18 tháng là quá dài. Bất cứ cầu thủ nào cũng có tâm tư như tôi. Hy vọng ban Kỷ luật sẽ xem xét tâm tư nguyện vọng, tạo cơ hội cho tôi sớm được thi đấu trở lại.

* Không còn quân số của Nam Định, hiện anh sinh hoạt ở đội nào?

- Tôi đang tập luyện cùng Ninh Bình. Trong thời gian bị kỷ luật, tôi sẽ tập ở đây để duy trì phong độ.

* Xin cảm ơn anh và chúc anh sẽ gặp may mắn

Khang Niên (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm