HAGL và mùa giải kết thúc khi vừa bắt đầu

11/12/2023 05:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đá 6 trận, thua 5, bị loại khỏi Cúp quốc gia và đứng cuối bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2023/24. Mùa giải vừa bắt đầu nhưng HAGL có lẽ chỉ còn mục tiêu khiêm tốn nhất để nghĩ về: trụ hạng.

Thất bại 1-2 trước CLB Viettel ở vòng 5 V-League khép lại chuỗi 5 trận đầu mùa không thể tệ hơn với đội bóng phố núi. Họ hòa 2, thua 3, chỉ có 2 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Hàng thủ của HAGL kém nhất V-League với 10 bàn thua còn hàng công chỉ khá hơn Khánh Hòa (đội mới đá 4 trận).

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng ở HAGL. Đầu tiên là lịch thi đấu, đội bóng phố núi đã gặp quá nhiều đối thủ cứng cựa trong những vòng đầu. Các thất bại của họ trước CAHN, Bình Định hay Viettel trên sân khách đều là kết quả có thể thông cảm.

HAGL thực ra đã chơi không tệ trước những cái tên nhẹ ký hơn, bằng chứng là hai trận hòa với Hải Phòng và B.Bình Dương. Giai đoạn tới, khi được gặp các đối thủ nhẹ hơn, Kiatisuk hoàn toàn có thể cải thiện tình hình điểm số của HAGL.

Thứ mà ông không thể cải thiện được là lực lượng lúc này của đội bóng.

Mùa chuyển nhượng thất vọng (như thường lệ) đã buộc chiến lược gia người Thái Lan phải bước vào V-League 2023/24 với lực lượng còn yếu hơn năm ngoái. Những cái tên chia tay đội đều là các cầu thủ đá chính quan trọng gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và bộ ba ngoại binh Washington Brandao, Pape Diakite cùng Paollo. Hai cái tên đầu là trụ cột của HAGL vài mùa vừa qua, người số ba từng là trung vệ hàng đầu V.League còn Paollo ghi 6 bàn năm ngoái.

Chiều ngược lại, chưa một người đến nào chạm được tới đẳng cấp của nhóm người đi. Nguyễn Kiên Quyết, Phan Du Học chắc chỉ lên phố núi để làm đầy đội hình và thực tế cũng chưa đá phút nào, Phan Đình Vũ Hải không thể thay được Tuấn Linh và bắt trận đầu tiên thì để thua 2 bàn.

Bộ ba ngoại binh mới có Jhon Cley đã ghi 11 bàn cho CAHN mùa trước nhưng vẫn tịt ngòi sau 2 trận đã qua. Jairo tạm chấp nhận được ở vị trí trung vệ còn Martin Dzilah sẽ mang tới vấn đề. Cầu thủ sinh năm 1997 chơi ở các hạng đấu thấp đến nỗi hệ thống định giá chuyển nhượng Transfermarkt không có dữ liệu về anh này.

Giữa bối cảnh ấy, HAGL vẫn phải phụ thuộc vào nhóm nội binh xưa cũ.

HAGL và 1 mùa giải kết thúc khi vừa bắt đầu - Ảnh 1.

Nỗi buồn của Văn Triệu cũng chính là nỗi buồn của HAGL. Ảnh: Tuấn Phạm

3 trong 4 bàn của đội từ đầu mùa được ghi bởi những công thần gồm Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương. Đây chẳng phải điều gì mới mẻ ở HAGL bởi mùa trước, Ngọc Quang và Minh Vương đã cùng nhau ghi 6 bàn. Họ cùng với Tuấn Anh đang là mảnh phao cứu sinh cho đội bóng của bầu Đức. Họ cũng là những "tài sản con người" giá trị hiếm hoi mà bầu Đức còn sở hữu gần 10 năm sau khi lứa I HAGL của ông bước xuống V-League.

Chỉ có điều, họ sẽ là bước vào một mùa bóng mới với những nỗi chán chường cũ: Không mục tiêu rõ ràng, đầu tư khiêm tốn và loanh quanh với nửa cuối bảng xếp hạng.

Nỗi buồn của HAGL có thể gói lại trong hình ảnh chàng trai 20 tuổi Nguyễn Văn Triệu. Cầu thủ sinh năm 2003 đã chơi đủ cả 5 trận mùa này cho CLB phố núi, trong đó có 2 lần đá chính.

Ở tuổi 20, anh đang làm rất tốt và đã nhận được lời khen từ HLV Kiatisuk. Nhưng việc một cầu thủ tuổi đôi mươi như Văn Triệu ra sân liên tiếp tại một CLB tên tuổi như HAGL là bằng chứng cho thấy đội bóng này đang đi xuống. Nhìn sang CLB Viettel, Hà Nội hay CAHN mà xem, có bao nhiêu cầu thủ tuổi đó đang được ra sân mỗi tuần?

Niềm vui của Văn Triệu vì thế là nỗi buồn với người hâm mộ HAGL. Hình ảnh Văn Triệu có lẽ cũng phản chiếu tham vọng của HAGL mùa này, một hình ảnh khiêm tốn. 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm