HLV Kiatisuk vẫn lạc quan dù LPBank HAGL chìm sâu trong khủng hoảng

08/12/2023 20:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

LPBank HAGL là đội mở tỉ số trước bằng bàn thắng của Minh Vương ở phút thứ 15, sau tình huống đệm bóng ở cự li gần. Thế nhưng chỉ mất 2 phút sau, Thể Công Viettel đã có bàn thắng cân bằng tỉ số của Bruno Cunha. Và cũng chỉ mất thêm 3 phút, phút 20, Khuất Văn Khang có bóng trong vòng cấm địa, dứt điểm chéo góc quyết đoán, không cho Vũ Hải cơ hội cản phá. Tỉ số được nâng lên 2-1 cho Thể Công Viettel. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, khiến LPBank HAGL tiếp tục chuỗi 5 trận không thắng, với 3 trận thua và 2 trận hoà.

"Hôm nay tôi khá thất vọng, chúng tôi đã có bàn thắng trước và hy vọng có được điểm. Nhưng Thể Công Viettel là một đội bóng mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Sau khi bị gỡ hoà 1-1, các cầu thủ của chúng tôi lại mắc sai lầm khi chưa hiểu nhau, chưa hiểu chiến thuật. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách tỏ ra hiểu chiến thuật hơn và họ đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Với liên tục chuỗi trận chỉ biết hoà và thua, LPBank HAGL chỉ đang có vỏn vẹn 2 điểm, và đứng cuối BXH. Điều này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố hồi đầu mùa giải của HLV Kiatisuk về việc đội bóng phố núi đặt mục tiêu tranh chức vô địch trong mùa bóng 2023/24. Dù vậy, Zico Thái vẫn khá lạc quan.

"Tôi không nghĩ đến cuộc đua trụ hạng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang cố gắng và nỗ lực. Chúng tôi có đôi chút thiếu may mắn khi Martin bị chấn thương ngay đầu mùa giải nên thường xuyên phải thi đấu thiếu cầu thủ mạnh. Chúng tôi không quan tâm đến cuộc đua trụ hạng, mà chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Chúng tôi sẽ không từ bỏ và cố gắng trở lại mạnh mẽ hơn", Zico Thái nói.

Trong khi đó, chia sẻ với báo giới, HLV Thạch Bảo Khanh của Thể Công Viettel dành lời khen ngợi cho các học trò: "Đây là trận đấu hay của cả hai đội, các cầu thủ đã chơi rất quyết tâm, tôi cảm ơn các cầu thủ vì họ đã cống hiến 200% sức lực. Thực sự trở lại sau một trận đấu thua là không hề dễ dàng, nhưng các cầu thủ đã nắm tay nhau, cùng vượt qua khó khăn, lấy lại sự tự tin và thi đấu tốt".

HLV Kiatisuk vẫn lạc quan dù LPBank HAGL chìm sâu trong khủng hoảng - Ảnh 2.

HAGL (áo xanh) gây thất vọng nặng nề với người hâm mộ. Ảnh: Dư Toán

Thực tế, nếu quan sát kỹ trên sân đấu, Thể Công Viettel có phần nhỉnh hơn đối thủ. Ở tất cả các tuyến, đội khách vẫn thi đấu chủ động hơn. Đặc biệt ở tuyến giữa, Hoàng Đức đã cho thấy khả năng cầm bóng tốt, nhãn quan chiến thuật cao. Nhờ đó, các tình huống tấn công cũng trở nên mạch lạc hơn, tạo ra được nhiều cơ hội cho các đồng đội ở tuyến trên.

"Tôi đã xem và nghiên cứu kỹ lối chơi của LPBank HAGL, nhận thấy những pha đá phạt của Minh Vương thường tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, tôi đã yêu cầu các học trò tập nhiều cách để khắc chế những quả đá phạt của Minh Vương. Hôm nay chúng tôi cũng có những áp lực, nhưng áp lực là điều cần phải có trong bóng đá để phấn đấu và là động lực cho các cầu thủ", HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ.

Với chiến thắng có được, Thể Công Viettel đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, còn LPBank HAGL vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 14. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Kiatisuk sẽ là chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA chiều 17/12 tới.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm