HAGL sa sút, HLV Kiatisuk 'làm cho vui'?

09/12/2023 13:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu bầu Đức từng có những phát ngôn "để đời" như "HAGL đá cho vui" hay "thua cũng được nhưng phải đẹp" thì lúc này, nhiều CĐV LPBank HAGL cảm nhận HLV Kiatisuk đang huấn luyện như kiểu "làm cho vui".

Trên nhiều diễn đàn hay chính fanpage LPBank HAGL, nhiều CĐV đã ngán ngẩm với CLB mà bầu Đức tự hào rằng "đi đâu cũng có CĐV của HAGL". 

Đoàn quân của HLV Kiatisuk chưa đến mức đá đâu, thua đó nhưng với 2 trận hoà, 3 thất bại sau 5 vòng đấu, vị trí cuối bảng với họ là không thể khác.

HLV Kiatisuk đang "làm cho vui" ở HAGL - Ảnh 1.

HAGL chưa thắng trận nào năm nay và HLV Kiatisuk cũng như bầu Đức không quá bận tâm về điều đó. Ảnh: HAGL

HAGL đứng dưới cả những CLB không có lực lượng tốt như CLB TP.HCM, Khánh Hoà, Quảng Nam. 

Họ đã quen với việc làm cho các CĐV của mình thất vọng, thậm chí phản ứng bằng cách không quan tâm đến CLB này.

HLV Kiatisuk đang "làm cho vui" ở HAGL - Ảnh 2.

Minh Vương giúp HAGL mở tỷ số sớm nhưng Hoàng Đức (đỏ) cùng Viettel chỉ cần 20 phút là có thể ngược dòng. Ảnh: TCVT

Ở vòng 5 V-League 2023-2024, cách thua của HAGL xem được hơn so với những trận trước nhưng nó cũng phản ánh thực trạng khó thắng của CLB này. Dù có dẫn trước và cầm bóng nhiều hơn nhưng hiệu quả là điều luôn xa xỉ.

Bàn thắng mà Minh Vương có được vào lưới Văn Phong cũng xuất phát từ tình huống sút chệch hướng của Ngọc Quang. May mắn là tiền đạo HAGL đã đón được hướng bóng bay về phía mình. 

Thể Công Viettel là CLB đang vất vả tìm lại mình sau thất bại trước CLB TP.HCM. Lối chơi của CLB rất thực dụng, họ xoáy mạnh vào hai cánh để khiến HAGL thất bại ngay tại Pleiku. 

Viettel chỉ cần những chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa. Khi có bàn dẫn trước, không chỉ HAGL mà các đối thủ cũng khó lòng lội dòng với đoàn quân của HLV Bảo Khanh.

HLV Kiatisuk cũng bất lực cùng các học trò vì ông đang có lực lượng quá lỏng lẻo. Thực lực của HAGL lúc này chỉ trội hơn đôi chút so với các ứng viên xuống hạng.

Trước trận đối đầu Thể Công Viettel, HLV Kiatisuk đã mất luôn cặp tiền đạo Thanh Bình và Martin. HAGL chơi với 2 ngoại binh ở đội hình chính nhưng cũng không bằng Viettel chỉ ra sân với duy nhất tiền đạo Bruno Cunha.

HLV Kiatisuk khiến chính những CĐV của HAGL cũng phải hoài nghi về năng lực khi từng dẫn Thái Lan chinh phục cả Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, những người hiểu cho ông thì thông cảm với lực lượng lẫn tinh thần đều sa sút của CLB. Từ khi "Thế hệ Vàng" đồng loạt rời phố Núi, HLV Kiatisuk không đủ "bột để gột nên hồ" với nguyên liệu sẵn có.

Lối chơi của HAGL lúc này phụ thuộc rất nhiều vào những cựu binh như Ngọc Quang, Tuấn Anh, Minh Vương và Jhon Cley. Nếu một trong bốn cái tên này không toả sáng bằng cách trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, HAGL chắc chắn lâm nguy. Hàng thủ cũng đang là mối lo lớn của "Zico Thái", tương tự những năm trước.

HLV Kiatisuk đã phải thay đổi cả 3 thủ thành ông đang có gồm Trung Kiên, Vũ Hải, Văn Lợi. Khi Tuấn Linh rời đi, nhiều người cảm thấy sự bất ổn ngay ở khung gỗ đội chủ sân Pleiku. Tuy nhiên, người ta cũng khó hiểu với toan tính của lãnh đạo CLB.

Vấn đề với đội bóng phố Núi không cũ nhưng chính bầu Đức đã giao chỉ tiêu rất cụ thể cho HLV Kiatisuk ở ngày công bố tên gọi mới của CLB. Bầu Đức tuyên bố mùa giải năm nay coi như bỏ, dù mới chỉ khởi tranh. 

HLV Kiatisuk sẽ nhận nhiệm vụ đưa CLB vô địch V-League 2024-2025. Từ đây đến thời điểm đó, có thể "Zico Thái" sẽ chỉ cho các học trò vào sân thi đấu để tích luỹ kinh nghiệm. Sau những gì diễn ra ở HAGL, HLV Kiatisuk cũng có thể đã quá quen và cũng chỉ biết cười trừ để qua các trận thua. 

Các ngôi sao còn sót lại như Tuấn Anh, Minh Vương, ở ngưỡng tuổi 30 cũng khó mơ về danh hiệu tại phố Núi. 

So với Ngọc Quang được Hải Phòng cho mượn và đã có niềm vui hưởng tấm huy chương trong sự nghiệp thi đấu V-League, việc Tuấn Anh, Minh Vương đang dành thanh xuân để trụ hạng là thực tế. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm