Đinh Thanh Trung và mục tiêu trong năm Mão

05/02/2011 08:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online)- “Hai năm trước Trung đều ghi được 10 bàn thắng, mục tiêu năm nay của Trung là làm được hơn như thế”, tiền vệ của HP.HN chia sẻ với TT&VH Online trong những ngày đầu năm Tân Mão.

Đinh Thanh Trung và mẹ anh tươi cười chào đón khi chúng tôi gõ cửa ngôi nhà nhỏ nằm ở đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh trong ngày đầu năm mới. Tết với Trung năm nay chắc hẳn vui hơn rất nhiều vì anh có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Mọi năm mùng 3 Tết là anh phải lên xe ra tập trung cùng CLB, nhưng năm nay anh được nghỉ đến mùng 6 Tết. Trò chuyện trong không khí ấm cúng của ngày Tết cổ truyền, tiền vệ của HP.HN chia sẻ với TT&VH Online rất nhiều điều về những dự định của anh trong năm con Mèo.

Sinh nhật trước Tết đầy ý nghĩa

Năm nay, CLB HP.HN cho các cầu thủ của họ nghỉ tập bắt đầu từ chiều ngày 27 tháng Chạp. Sau đó, cả đội bóng đã liên hoan tất niên trong tâm trạng rất vui để anh em trong đội chia nhau ai về nhà nấy nghỉ Tết. Với Trung, niềm vui trong ngày cuối năm như được nhân đôi bởi anh đã đón sinh nhật của mình bằng chiến thắng thuyết phục của HP.HN trước Thanh Hóa. Dù không thực hiện được ước nguyện là ghi bàn trong trận đấu nói trên như là một phần thưởng cho chính bản thân khi bước sang tuổi mới, nhưng Trung vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi 3 điểm mà CLB có được chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà các đồng đội đã dành cho anh.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung - Ảnh C.O

Chỉ muốn bên mẹ trong dịp Tết

Tết cổ truyền của dân tộc là dịp thiêng liêng để tất cả mọi người về quây quần bên không khí ấm áp của gia đình. Đối với các cầu thủ thi đấu xa nhà như Trung, đây càng là khoảng thời gian quí báu và hiếm hoi mà anh có được để ở bên người thân trước khi quay trở lại với sân cỏ. Năm nay dù được nghỉ nhiều hơn mọi năm nhưng Trung vẫn muốn dành hết thời gian này để ở bên cạnh mẹ. Bố Trung mất từ khi anh còn 9 tuổi nên mọi tình yêu thương mà Trung có được là từ người mẹ tảo tần sớm hôm nuôi 3 đứa con khôn lớn. Giờ đây, khi đã trưởng thành và thi đấu xa nhà, Trung càng muốn có nhiều khoảng thời gian bên mẹ hơn. Chia sẻ về cậu con trai “cưng” của mình, mẹ Trung thổ lộ con trai bà là một người rất có trách nhiệm với gia đình. Dù không ở gần nhưng Trung vẫn lo chu toàn mọi việc để mẹ không phải vất vả. Bà cũng dặn dò Trung rằng phải luôn luôn nỗ lực, cố gắng hơn nữa, học hỏi từ HLV, từ các đàn anh đi trước để hoàn thiện mình hơn về tính cách lẫn tài năng. 

“Tết năm nay của người dân quê Trung khó khăn hơn”

Sinh ra và lớn lên ở TP Hà Tĩnh, nhưng nguyên quán của Trung là ở huyện Hương Khê, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lụt năm 2010. Năm nay do được nghỉ muộn nên Trung không có thời gian về thăm quê trong dịp Tết nhưng qua lời kể của mẹ và anh em họ hàng, Trung cho biết năm nay người dân Hương Khê quê anh đón một cái Tết khó khăn hơn so với mọi năm bởi những hậu quả mà cơn lũ để lại vẫn chưa khắc phục hết. Dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng không khí đón Tết của người dân nơi đây vẫn rất đầm ấm và thân thương.

Thanh Trung luôn muốn dành trọn những ngày Tết bên cạnh mẹ - Ảnh C.O

Mục tiêu năm 2011

2010 có thể nói là một năm khá thành công trong sự nghiệp của Đinh Thanh Trung xét về cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Tiền vệ gốc Hà Tĩnh này đã tạo dấu ấn khi ghi bàn ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG giúp cho đội bóng thoát khỏi thất bại trong trận giao hữu gặp SLNA trên sân Vinh. Giải đấu ASIAD vừa qua cũng là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của Trung trong màu áo ĐT Olympic, và ngay trận đấu đầu tiên với Bahrain, anh cũng đã ghi bàn thắng mở tỉ số. Trong màu áo HP.HN, Trung đã ghi được mỗi năm 10 bàn thắng trong hai mùa giải gần đây nhất. Nhưng với một cầu thủ đang ở độ tuổi như Thanh Trung, anh không muốn thành công của mình chỉ dừng lại ở đó. Bước sang năm 2011, mục tiêu của Trung là vượt mốc bàn thắng đã ghi được ở HP.HN trong năm trước lên con số 13, hay 14. Xa hơn nữa, Thanh Trung mong rằng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, anh sẽ cùng với các đồng đội của mình mang về chiếc HCV Sea Games cho Tổ quốc Việt Nam.

Khi được hỏi về dự định riêng tư trong năm mới, Trung cười và mong muốn giữ cho mình những khoảng riêng. Anh chỉ chia sẻ nửa kia của mình là một người cùng quê và hiện đang theo học ở một trường đại học tại Đà Nẵng. Trên tất cả, anh muốn tập trung cho sự nghiệp và quan trọng là phải cố gắng để đạt được những mục tiêu mình đề ra.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm