Tiền vệ Đinh Thanh Trung (HP.HN, Olympic VN): Quê tôi, Hương Khê cơ cực lắm!

23/10/2010 19:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Trên trang cá nhân của mình tại mạng xã hội Facebook, Đinh Thanh Trung viết “đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh”. Hà Tĩnh giờ đang chìm trong cơn đại hồng thủy, lớn nhất hơn 100 năm qua. Vừa trở về từ Ấn Độ sau chuyến du đấu, Thanh Trung đã có những phút trải lòng với TT&VH Cuối tuần.

* Được biết tới ở Hòa Phát Hà Nội. Nhưng lớn lên ở Hà Tĩnh - Thanh Trung là một cầu thủ quê Hà Tĩnh hay sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu từ đó?

- Năm 10 tuổi, tôi đến với bóng đá khá tình cờ và hoàn toàn chỉ là vì sự đam mê. Ăn tập một thời gian ở các tuyến trẻ ở Hà Tĩnh, tôi từng có ý định bỏ bóng đá vì hoàn cảnh gia đình và cha mẹ cũng muốn tôi đi học. Tuy vậy, HLV của đội U15 Hà Tĩnh lúc đó là Võ Hoàng đã động viên tôi ở lại để thi đấu giải U15 toàn quốc.

Sau đó, tình cờ tôi được triệu tập vào ĐT U17 VN đá ở Nhật Bản. Bắt đầu từ đấy, tôi nhận ra rằng mình có khả năng và quyết tâm theo nghiệp bóng đá. Năm 17 tuổi tôi đã thi đấu cho đội 1 của Hà Tĩnh tại giải hạng Nhì, đến năm 19 tuổi thì về với Hòa Phát Hà Nội.

Thế nên, xét về nguồn gốc thì tôi là cầu thủ lớn lên từ bóng đá Hà Tĩnh.


Đinh Thanh Trung (phải) trong màu áo của HP.HN

* Những ngày tập trung và thi đấu cùng ĐT Olympic cũng là những ngày mà quê hương Hà Tĩnh của Thanh Trung đang chìm trong cơn lũ lịch sử. Trung có thường cập nhật thông tin từ quê nhà?

- Sinh ra và lớn lên ở TP Hà Tĩnh, nhưng nguyên quán của tôi là ở huyện Hương Khê, một trong những huyện bị ngập lụt nặng nhất trong tỉnh. Cuộc sống của người dân ở đó rất cơ cực, giờ phải hứng chịu hoạn nạn như vậy không hiểu họ sẽ xoay xở như thế nào? Hy vọng mọi điều sẽ qua nhanh và họ có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Những ngày tôi thi đấu tại Ấn Độ vừa qua cũng là những ngày tình hình mưa lũ diễn ra nặng nề và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nhất. Ở Ấn Độ, do truyền hình không đưa tin nên tôi chỉ có cách là thường xuyên gọi điện về cho mẹ để biết tình hình ở nhà. Bình thường thì cũng gọi nhiều rồi nhưng những ngày ấy gọi nhiều hơn vì khi xa nhà ai cũng rất lo lắng và sốt ruột.

* Trung dự định sẽ làm gì để chia sẻ với những mất mát của quê hương?

- Mọi người ai cũng hướng về quê hương của mình nên tôi cũng có sự đồng cảm với những mất mát của đồng bào Hà Tĩnh. Ngay khi nghe tin quê nhà bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử, do không về được, tôi đã nhờ mẹ đóng góp vật chất ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nhưng đóng góp của tôi thì quả là rất nhỏ bé nên thông qua TT&VH Cuối tuần, tôi cũng muốn gửi lời kêu gọi tới những tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ với đồng bào miền Trung nói chung và đồng bào Hà Tĩnh nói riêng, giúp họ mau thoát khỏi cơn hoạn nạn.

*Trở lại với bóng đá, đâu là những điểm mạnh và những điểm cần phải khắc phục trong kỹ năng chơi bóng của Trung?

- Những điểm mạnh nhất của tôi là thể lực, kỹ thuật và tinh thần thi đấu ở mức cao nhất. Từ đầu năm tới giờ, hầu như tôi không có quãng thời gian nghỉ ngơi nào đáng kể vì sau khi V-League kết thúc lại phải tập trung cùng ĐT Olympic ngay từ những ngày đầu. Nhưng tôi vẫn có thể thi đấu với cường độ cao và phát huy được khả năng của mình.

Song, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công đòi hỏi rất nhiều kỹ năng khác nữa và cũng còn rất nhiều điểm mà tôi cần phải tự hoàn thiện như tốc độ, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp, khả năng kiến tạo cơ hội cho đồng đội, khả năng dứt điểm cả bóng sống và bóng chết…

So với khi đá tại Hòa Phát Hà Nội tôi vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình tại ĐT Olympic. Nếu có bóng nhiều hơn thì tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn.

* Cảm ơn Trung và chúc thành công cùng Olympic VN!

Đức Hoàng (thực hiện)

 Cả 2 ĐTQG và Olympic, có khá nhiều cầu thủ ở Hà Tĩnh, Nghệ An, 2 trong số 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt thời gian qua. Ngoài Thanh Trung còn phải kể tới Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hồng Sơn (ĐTQG), Văn Bình, Đình Đồng… (Olympic QG). Có thể gia đình các cầu thủ nói trên không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nếu có một hoạt động từ thiện, như tổ chức 1 trận đấu để kêu gọi sự ủng hộ từ các phía cho đồng bào bị thiệt hại, bóng đá sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều với đời sống xã hội.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm