Cuộc khủng hoảng không lối ra của đội tuyển Đức

12/09/2023 07:18 GMT+7 | Bóng đá Đức

Khi HLV Hansi Flick bị sa thải sau hai năm cầm quân, đội tuyển Đức sẽ phải đi tìm cái tên mới cho quá trình hướng đến EURO 2024 trên sân nhà, khi giải chỉ còn 9 tháng nữa là bắt đầu. Ai là cái tên phù hợp cho một tuyển Đức khủng hoảng đủ chỗ ở hiện tại?

Các quan chức Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) không hề muốn mối lương duyên với HLV Flick lại đứt gánh giữa đường nếu nhìn vào bản lí lịch đầy ấn tượng của nhà cầm quân sinh năm 1965 khi được bổ nhiệm thay thế Joachim Low: Hai năm mang về 6 danh hiệu lớn nhỏ cùng Bayern Munich từ 2019 đến 2021 và trước đó là 8 năm làm trợ lý cho HLV Low từ 2006 đến 2014, chứng kiến tuyển Đức lên ngôi ở World Cup 2014.

Hàng loạt vấn đề nảy sinh, từ chuyên môn đến bản sắc

Nhưng bóng đá không phải là một phép cộng và thế giới ở đội tuyển Đức không hề lung linh chút nào với HLV Flick như phát biểu lúc nhậm chức của cựu HLV Bayern Munich: "Công việc ở tuyển Đức thật tuyệt vời bởi tôi nhìn thấy chất lượng các cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ". Chuỗi 8 trận thắng đầu tiên dưới thời HLV Flick như một lớp áo tuyệt vời che lấp những vấn đề của tuyển Đức. Hàng thủ Đức không thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Antonio Rudiger, Niklas Sule hay Joshua Kimmich, nhưng tìm một trận đấu giữ sạch lưới của thầy trò Flick là vô cùng khó khăn. Họ chỉ giữ sạch lưới 2 trong 17 trận gần nhất dưới kỷ nguyên ông thầy 58 tuổi này (và không sạch lưới một trận nào tại World Cup 2022). Trên hàng công, HLV Flick tiếp tục không tìm ra đáp án cho bài toán trung phong suốt hai năm qua. Những Timo Werner hay Kai Havertz chẳng thể nào chơi tốt ở vị trí số 9, khiến cựu HLV Bayern Munich phải tuyệt vọng tìm đến Niclas Fuellkrug, một tiền đạo khá vô danh, để đá trung phong trên đất Qatar cuối năm ngoái.

Ngoài những vấn đề dễ thấy về chuyên môn, tuyển Đức dưới thời HLV Flick còn mất đi bản sắc của một ông lớn, như chia sẻ của cựu hậu vệ Philipp Lahm, một thành viên của tuyển Đức vô địch World Cup 2014: "Tôi không nhìn ra ai là người chịu trách nhiệm ở tuyển Đức, cụ thể là tạo ra bộ mặt cho ĐTQG và xây dựng bộ khung chủ chốt? Ai là những cầu thủ chủ chốt của tuyển Đức hiện tại? Mỗi thành công của tuyển Đức đều cần một bộ khung và điều này cần phải được làm ngay bây giờ. Vẫn còn đủ thời gian để làm điều đó".

Cũng theo cựu hậu vệ tuyển Đức, dù danh tính của bất cứ HLV mới là ai, nhà cầm quân ấy cần phải đưa các cầu thủ trở về thứ bóng đá cơ bản, thay vì chạy theo một thứ mốt thời thượng nào đó. Vậy điều cơ bản ấy là gì? Tạo ra một hàng công biết ghi bàn và chấn chỉnh khả năng phòng ngự. Thêm một chi tiết rất quan trọng khác: Tìm ra một thủ lĩnh cho tuyển Đức. Thủ quân ở tuyển Đức thường được chia theo hai trường phái: Hoặc gay gắt như phần đa các đội trưởng như Lothar Matthaus, Oliver Kahn, Beckenbauer hay Michael Ballack. Gần đây thì Lahm tạo ra một trường phái thủ lĩnh trầm lặng, động viên các đồng đội. Những vấn đề nêu trên thật ra đã phát sinh từ triều đại của Low, nhưng HLV Flick lại là người lãnh đủ hậu quả khi chúng phát tác với tốc độ không thể ngăn cản.

Đội tuyển Đức: Cuộc khủng hoảng không lối ra  - Ảnh 1.

Không phải chờ đến lúc triều đại của HLV Flick chấm dứt để tất cả nhận ra những vấn đề của đội tuyển Đức

Ổn định tư tưởng rồi tìm nhà cầm quân mới

Thật khó kỳ vọng một điều gì hoàn hảo ở trận giao hữu với Pháp sắp tới. Ilkay Gundogan, thủ quân hiện thời của đội tuyển Đức, thừa nhận anh và các đồng đội đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin: "Thật khó để nuốt trôi vào lúc này. Bạn có thể cảm nhận nhiều người trong số chúng tôi đang phải trải qua cuộc chiến nội tâm. Niềm tin đang mất đi, thiếu sự hiểu biết cần thiết ở thời điểm cần phải đưa ra quyết định xử lý tình huống và kết quả tất nhiên không như kỳ vọng. Chúng tôi cảm thấy như đang phải tự đấu tranh với chính mình và thật khó để tạo ra bầu không khí tích cực hay tinh thần chiến đấu ở hoàn cảnh như thế này".

Hoàn toàn dễ hiểu bởi Đức lúc này như một chiếc xe mất phanh về phong độ và chưa thể xác định thời điểm nào chiếc xe ấy quay lại được trạng thái phong độ tốt nhất. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình tìm kiếm HLV vốn đang nhắc tên những gương mặt đáng chú ý như Julian Nagelsmann hay Jurgen Klopp. Trước mắt, Rudi Voller sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo sau hai thập kỷ dù chỉ là HLV tạm quyền ở trận gặp Pháp tới. Khó kỳ vọng người đàn ông 63 tuổi này sẽ tạo ra một điều gì đặc biệt cho Đức về chuyên môn, nhưng điều Voller có thể làm được là trấn an tinh thần các cầu thủ vốn đã mệt mỏi không chỉ vì chuỗi ba trận thua liên tiếp mà còn bởi sự mơ hồ về hành trình chuẩn bị của mình cho EURO 2024 trên sân nhà vào mùa Hè sang năm. Mọi thứ chỉ có thể rõ ràng hơn khi DFB công bố danh tính người kế nhiệm HLV Flick, qua đó bắt đầu một hành trình khác để kỳ EURO sắp tới không phải một giải đấu thảm họa nữa cho bóng đá Đức. 

 Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm