Đã quá muộn cho Hansi Flick khi Đức thua 'đau' Nhật Bản

11/09/2023 05:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

Dẫu chỉ là một trận giao hữu, trận thua Nhật Bản 1-4 chính thức mang trát sa thải đến Hansi Flick. Đây là thời khắc bóng đá Đức cần sẵn sàng thay đổi với một nhà cầm quân mới.

Sẽ có ai đó tìm cách làm nhẹ thất bại này bởi bản chất đây chỉ là một trận giao hữu. Nhưng phần đa các CĐV Đức không tha thứ cho màn trình diễn thảm họa trên sân Wolfsburg. Về bản chất, trận thua này của thầy trò Flick còn tệ hơn cả trận thua 1-2 trên sân Khalifa ở World Cup năm ngoái.

Niềm tin cho HLV Flick đã cạn

Nếu soi chiếu giữa hai trận đấu gặp Nhật, tuyển Đức của HLV Flick thật ra chẳng có tiến bộ nào đáng kể trong hơn 9 tháng qua. Họ chỉ thắng 1 trong 6 trận đấu từ đầu năm đến giờ, trong khi đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp, lần lượt trước Ba Lan, Colombia và giờ là Nhật. Trong chuỗi 3 trận thua ấy, Đức chỉ ghi vỏn vẹn một bàn, bàn gỡ hòa của Leroy Sane ở trận gặp Nhật. Chỉ chừng đó thôi là không đủ để tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich cứu vớt trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ĐTQG của HLV Flick. Tất cả những thất bại đều là các trận giao hữu, vẽ ra cho tất cả thấy công trình của tuyển Đức dưới thời cựu HLV Bayern Munich không có triển vọng tươi sáng nào.

HLV Flick một mực khẳng định ông là lựa chọn đúng đắn để đưa tuyển Đức trở lại vinh quang ở kỳ EURO trên sân nhà vào mùa Hè sang năm. Thực tế Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) lại có lý do để trảm tướng sau hai năm chờ đợi ông thay đổi ĐTQG. Thành tích của Flick thật nghèo nàn: Chỉ 4 chiến thắng trong 17 trận dẫn dắt tuyển Đức, trong khi giải đấu chính thức đầu tiên nhà cầm quân 58 tuổi này dẫn dắt lại là thảm họa khi Đức dừng bước ở vòng bảng World Cup năm ngoái. Cựu HLV Bayern Munich chỉ cấy thêm những con virus làm trầm trọng căn bệnh của một tập thể từng vô địch World Cup 2014 nhưng giờ đang nhìn lần lượt Bồ Đào Nha, Pháp và Italy là chủ nhân vô địch ở 3 trong 4 giải đấu lớn gần đây. Thành tích của Đức sau ánh hào quang ở Brazil là một sự thụt lùi đáng báo động: Bán kết EURO 2016, bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 và 2022, xen vào đó là bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020.

Đức thảm bại, Flick bị sa thải: Đã quá muộn cho Hansi Flick - Ảnh 1.

Thời gian không chờ đợi HLV Flick, khi ông mất việc sau màn trình diễn thảm họa trước Nhật Bản

Liệu có phải thời cơ cho Nagelsmann?

HLV Flick không chỉ phải trả giá vì chuyên môn yếu kém, mà kỹ năng quản trị phòng thay đồ ĐTQG của ông cũng bị đánh giá thấp. Trong một bộ phim phát trên nền tảng Netflix có tựa All or Nothing: Germany nói về đội tuyển Đức của HLV Flick, có một chi tiết trên đất Qatar cuối năm ngoái mới được hé lộ: Hai cầu thủ Armel Bella-Kotchap và Julian Brandt đã đến muộn so với thời gian yêu cầu hiện diện trong buổi họp trước trận đấu vòng bảng thứ hai gặp Tây Ban Nha. Đó là chỉ dấu cho thấy đã có những cầu thủ không tuân thủ kỷ luật đề ra. Nhưng thay vì một hình phạt đủ sức răn đe, HLV Flick chỉ cố gắng đưa ra những nhắc nhở có phần lý thuyết với hai trường hợp vi phạm kỷ luật này. Cách tiếp cận ấy đã không mang đến bất cứ hiệu quả nào và đó là vấn đề đáng quan ngại với tham vọng của tuyển Đức ở EURO 2024 sắp tới.

Việc Flick rời ghế sẽ mở ra cơ hội để tuyển Đức nghĩ về một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện. Rudi Voller, người đang giữ cương vị Giám đốc thể thao DFB, nhiều khả năng được chỉ định là người tạm quyền cho trận giao hữu gặp Pháp sắp tới, nhưng không khó để nhận ra DFB sẽ nhắm ai cho chiếc ghế nóng đang bỏ trống ở ĐTQG. Julian Nagelsmann, một cựu HLV Bayern Munich khác, đang được nhắc đến như là một giải pháp ổn thỏa nhất cho vị trí này. Nhà cầm quân sinh năm 1987 này đã nghỉ ngơi gần nửa năm kể từ sau quyết định sa thải đột ngột từ Bayern Munich. Anh từ chối cơ hội chuyển sang Premier League để dẫn dắt Chelsea hoặc Tottenham mùa Hè vừa qua. Điều này mở ra cơ hội để DFB tiếp cận và đặt lời mời với Nagelsmann. Tất nhiên đó vẫn là lựa chọn có rủi ro bởi không dễ thuyết phục nhà cầm quân trẻ tuổi này tạm rời tham vọng làm việc ở cấp độ CLB để sẵn sàng dành thời gian cho ĐTQG, cho một quá trình chuẩn bị hướng đến EURO 2024.

Ngoài Nagelsmann, chiếc ghế tuyển Đức có thể gọi tên Oliver Glasner, nhà cầm quân đã gây ấn tượng trong hai năm dẫn dắt Frankfurt vừa qua. Ít nhất, tất cả đang chờ đợi một sức sống mới cho tuyển Đức. Hai năm giật lùi cùng Hansi Flick là quá đủ rồi.  

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm