Duy Khoa học bơi để đóng Chơi vơi

21/09/2008 03:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 20/9, đoàn làm phim Chơi vơi sẽ bắt đầu bấm máy với cảnh quay đầu tiên. 4 vai diễn chính của bộ phim được giao cho Johnny Trí Nguyễn, Phạm Linh Đan, Hải Yến và Duy Khoa.
 
 
Trong số 4 gương mặt này chỉ có Duy Khoa là gương mặt mới của điện ảnh. Mặc dù đã tham gia một số vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình nhưng Duy Khoa chỉ được công chúng biết tới khi anh tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 và giành được giải Ca sĩ trẻ triển vọng.

Để phục vụ vai diễn điện ảnh đầu tay này, Duy Khoa được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên yêu cầu phải biết lái xe, học bơi và giảm cân. Sau khi cuộc thi SMĐH kết thúc, Duy Khoa đã phải tạm dừng nhận show ca nhạc để học bơi và tập luyện theo yêu cầu của đạo diễn. Duy Khoa cho biết “Trước đây Khoa đã biết bơi một chút nhưng để phục vụ cho vai diễn, Khoa đã phải liên tục tập bơi trong nhiều ngày để giảm được cân và có cơ thể săn chắc hơn cho vai diễn hấp dẫn hơn”.

Duy Khoa cũng đang gấp rút chuẩn bị cho album đầu tay của mình trong thời gian tới.

SMĐH Duy Khoa tâm sự về những “thời điểm chơi vơi” trong cuộc sống của mình.

* Bạn đến với một dấu mốc trên con đường nghệ thuật trong tâm trạng thế nào?

Nói vui một chút thì Khoa thấy vai diễn trong phim Chơi vơi là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Thứ nhất, chắc chắn có nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác cũng muốn đóng phim này. Thứ hai là, khi đọc kịch bản, Khoa thấy nhân vật hợp với mình.

Hải trong phim cũng có những nét hồn nhiên, trong sáng theo “tiêu chuẩn” không hút thuốc, bia, rượu uống rất ít, như Khoa. Để vào phim, Khoa phải học lái xe và học bơi nữa. Khoa thấy vui và phấn chấn với công việc mới.

* Mỗi chúng ta đều có những lúc thấy chơi vơi. Thời điểm đáng nhớ đó của bạn diễn ra khi nào và như thế nào?

Trong lớp đào tạo diễn xuất của VFC (Hãng phim Truyền hình Việt Nam), Khoa là một trong những học viên nổi bật. Để chuẩn bị tốt cho tiểu phẩm tốt nghiệp, Khoa đã cùng Minh Hương, người sau này được đạo diễn Đặng Nhật Minh mời đảm nhận vai nữ bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, xây dựng kịch bản, tập luyện rất kỹ.

Tiểu phẩm hoàn thành được thầy cô đánh giá rất cao, nhưng bộ phim Lời thề cỏ non dành riêng cho các học viên của lớp lại không có vai diễn nào hợp với Khoa và Hương. Cả hai xuất hiện qua những vai phụ mờ nhạt. Khoa cảm thấy buồn. Tại sao mình đã làm rất tốt mà cơ hội lại không đến? Hay là mình không có duyên với nghề diễn viên?

* Có vẻ bạn gặp nhiều may mắn trong âm nhạc hơn?

Khoa chưa nói hết! Có lẽ thời điểm chơi vơi nhất đối với Khoa là lúc ở Sài Gòn. Sống tự lập hoàn toàn. Không gia đình, không thành công, đương nhiên là không tiền bạc. Trước nhiều áp lực, Khoa đã quyết định dừng nghệ thuật lại, chuyển sang làm quản lý cho một công ty dược.

Công việc tốt, mức thu nhập ở thời điểm đó là con số mà khá nhiều người mơ ước. Nhưng mới chỉ được sáu tháng, Khoa nhận ra mình đã rẽ nhầm hướng. Phải làm công việc mình không thích cũng giống như chung sống với cô gái mà mình không yêu. Khoa quyết định quay trở lại. Nhưng rồi lại …chơi vơi.

Có những lúc chỉ còn 20 nghìn đồng trong túi mà sắp đến hạn phải đóng tiền nhà và dùng cho vô vàn nhu cầu khác, mình bắt đầu viết nhạc bán cho các ca sĩ trẻ. Thậm chí ngày mai phải đóng tiền nhà thì hôm nay đã kịp bán một ca khúc để có tiền trang trải. Giống kiểu bụng đói thì đầu gối phải bò!

* Bạn có tin vào những điều mà có người không tin không? Ví dụ thành công nhờ may mắn?

Tin chứ! Hôm dự thi vòng loại Sao Mai - Điểm hẹn trong Sài Gòn, trên đường đi, Khoa lạc vào đường ngược chiều, bị công an giữ xe. Khoa bỏ xe luôn, chạy tới nơi vừa kịp giờ, rồi không hiểu sao lại như được tiếp thêm sức lực biểu diễn tốt hơn so với lúc tập luyện.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, bản thân Khoa được chú ý hơn so với nhiều thí sinh khác. Và bây giờ, vai diễn trong phim Chơi vơi đến sau khi kết thúc Sao Mai - Điểm hẹn lại giúp Khoa tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí. Tất cả những sự kiện này đến với mình đều có yếu tố may mắn.

* Có việc gì mà Duy Khoa năm 18 tuổi làm được mà ở tuổi 24 lại không làm được?

Đó là thức dậy và ra khỏi nhà trong khoảng sáu, bảy giờ sáng. Khoa chính thức hoạt động nghệ thuật năm 18 tuổi, càng về sau, công việc càng nhiều. Xong việc rồi lại quay về chăm chút cho blog nên thường xuyên thức đến tận một, hai giờ sáng, nên hôm sau phải dậy muộn. Đó là sự thay đổi rõ nhất trong đời sống của mình.

*Theo Khoa, thế nào là người nổi tiếng?

Người nổi tiếng trước hết phải là người thích trở thành người nổi tiếng, thích được nhiều người biết đến. Có những người cá tính, thích làm điều khác biệt. Riêng Khoa thích sự gần gũi, thân thiện.

Cảm ơn Duy Khoa và chúc bạn thành công trong những kế hoạch mới.
 
Theo TGVH

Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm