Duy Khoa: Vươn lên bằng chính sức lực của mình

01/07/2008 13:37 GMT+7 | Văn hoá

Các thí sinh đi thi hôm nay không chỉ biết hát mà họ còn trang bị cho mình những bước nhảy chuyên nghiệp hơn, đặc biệt là khả năng sáng tác và trình làng cho khán giả thấy tài năng, sự năng động, trẻ trung của mình.


Duy Khoa trong đêm thi đầu tiên SMĐH 2008
SMĐH 2008 đã chính thức bắt đầu và mọi điều không thể biết trước, nhưng đã có một vài gương mặt trẻ đáng chú ý.

Trong cuộc thi năm nay có 2 chàng trai mở màn bằng những sáng tác của mình là Mạnh Quân và Duy Khoa. Cả hai đều trẻ, có thế mạnh riêng và những ưu điểm để phát huy. Chúng tôi đã tranh thủ trò chuyện với thí sinh Nguyễn Duy Khoa về các cuộc thi cũng như đã chuẩn bị như thế nào cho sự nghiệp ca hát sắp tới.
 
Nguyễn Duy Khoa đã từng theo học thạc sĩ Mai Xuân Hương, giảng viên trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Sau 4 năm, Duy Khoa đã ra trường với tấm bằng thanh nhạc trong tay.

Tháng 3/2007, Duy Khoa vào Nam lập nghiệp, anh đã tham gia nhiều hoạt động, hát nhiều nơi: tham gia hoạt động của đội Giai Điệu Xanh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố, hát ở các phòng trà Sóng nhạc, C&C, Planet, Yesterday…Các cuộc thi đã từng tham gia: Tiếng hát trên sóng phát thanh, Sao Mai 2007, Việt Nam Idol 2007.

* Trước đây, Duy Khoa đã từng vào sâu trong cuộc thi VietNam Idol, tại sao Duy Khoa không tiếp tục thi? Phải chăng đó là cuộc thi không phù hợp với Duy Khoa?

Trước đây Duy Khoa thi Sao Mai 2007 và VN Idol cùng một thời điểm, nhưng Sao Mai thi trước, vòng chung kết của SM cũng diễn ra trước, lúc ấy phải đứng giữa sự lựa chọn một trong hai cuộc thi, Duy Khoa đã chọn Sao Mai.

Thực sự là mỗi cuộc thi có một nét riêng, cuộc thi nào cũng là một cơ hội để mình thể hiện trước khán giả nhưng khi phải chọn một thì Khoa đã chọn Sao Mai. Còn Khoa chưa bao giờ nghĩ rằng VN Idol không hợp với mình, đó cũng là một cuộc thi nghiêm túc và người chiến thắng cũng có cơ hội rất lớn để vươn lên trong sự nghiệp ca hát.

* Năm nay, tiếp tục tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, áp lực lớn nhất đối với Duy Khoa là gì?

Với SMĐH thì Duy Khoa không tự tạo áp lực cho mình, Khoa sẽ lao động nghệ thuật và tập luyện nghiêm túc, điều Khoa tâm niệm sẽ là cố “Vượt qua chính mình”.

Các thí sinh có ít nhất là 1 tháng làm việc với các chuyên gia nước ngoài, đó là một quá trình học tập rất quý báu cho bất kì ca sĩ nào muốn vươn lên trong nghệ thuật.

Có lẽ động lực thúc đẩy lớn nhất sẽ là sự hy vọng, chăm sóc của gia đình, sự dạy dỗ cô giáo Mai Hương và sự cổ vũ của bạn bè...

* Giữa 12 thí sinh vào chung kết năm nay, Duy Khoa tự thấy mình có thể vượt trội hơn bao nhiêu thí sinh? Đâu là thế mạnh của Duy Khoa?

Đến với SMĐH năm nay, Duy Khoa thấy chất lượng các thí sinh khá đồng đều, ai cũng có những thế mạnh và nét đặc sắc riêng. Các bạn đều học tập và được đào tạo chính quy tại các trường Nghệ thuật nên rất có kinh nghiệm hát và biểu diễn trên sân khấu.

Khoa tự thấy cơ hội chia đều cho các thí sinh, miễn là các bạn thể hiện được hết những gì mình có, ai chọn được bài phát huy hết thế mạnh của mình và có phong độ tốt hơn thì sẽ thành công. Duy Khoa nghĩ ưu điểm của mình là có cơ hội để hát những ca khúc mình sáng tác và giới thiệu đến công chúng.

* Duy Khoa có nghĩ các cuộc thi hôm nay đã nhạt? Và một ca sĩ muốn thành công sau một cuộc thi cũng không hề đơn giản và dễ dàng hơn một ca sĩ không đi thi? Duy Khoa sẽ làm gì tiếp theo sau khi Sao Mai kết thúc?

Theo Duy Khoa, số lượng khán giả truyền hình theo dõi các chương trình thi thố tài năng ca hát đều kkông giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Điều này chứng tỏ việc đón nhận các tài năng ca hát trưởng thành từ các cuộc thi vẫn là một xu hướng đuợc khán giả yêu thích và quan tâm.

Theo Khoa, cho dù đi thi hay không thi, mỗi ca sĩ đều phải có năng khiếu ca hát và nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm túc. Cuộc thi chỉ là cơ hội lớn, muốn vươn lên, bạn phải lao động nhiều hơn thế để khẳng định mình.

Tiếp sau Sao Mai, Khoa sẽ tiếp tục luyện tập thêm về vũ đạo, thanh nhạc và sáng tác thêm các ca khúc cho riêng mình và em gái Thùy Trang (cũng đang học thanh nhạc tại CĐNT Hà Nội)

* Nếu một lần nữa, Duy Khoa không thành công trong Sao Mai điểm hẹn, Duy Khoa có định tiếp tục thi VietNam Idol không? Và sẽ không có điểm dừng? Hay là Duy Khoa sẽ chọn một con đường khác cho mình?

Khoa nghĩ trước mắt, Khoa sẽ tập trung toàn bộ vào Sao Mai điểm hẹn, nghĩ đến những gì nhà báo hỏi ở câu này sẽ phân tâm mất (cười).

Con đường âm nhạc luôn luôn chông gai và rất dài, những bậc đàn anh đàn chị đi trước cũng không ngừng học hỏi và thi thố vươn ra đến tầm quốc tế. Khoa cũng sẽ không chọn một cái đích nào làm điểm dừng cả, sẽ là cống hiến hết mình và đem những sản phẩm âm nhạc của mình gửi gắm đến tâm hồn bạn yêu nhạc.

* Người ta thường nói, ca sĩ trẻ bây giờ ít tài mà hay “hét” thật to, Duy Khoa nhận xét thế nào về chất lượng ca sĩ trẻ hôm nay? Và đâu là trở ngại lớn nhất để họ thành công?

Nếu ai đó nói thế chứng tỏ người ta không hiểu âm nhạc, ca sĩ trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn lớp truớc, điều kiện về kinh tế, tiếp xúc với âm nhạc cũng nhiều hơn, nhưng ngược lại cám dỗ cũng nhiều, nếu bạn muốn khẳng định mình và đuợc khán giả cũng như các nhà chuyên môn chấp nhận, bạn phải thực sự có tài năng và lao động miệt mài.

Tự nhận mình là ca sĩ thì không khó, đuợc khán giả và giới nghệ thuật công nhận là ca sĩ mới thực sự khó. Với ca sĩ trẻ, muốn vươn lên, theo Khoa, phải tạo được cho mình nét riêng về giọng hát, phong cách, hình ảnh, bài hát phù hợp...

* Với một thí sinh đi thi, khâu chọn bài, tìm ra phong cách và có chất giọng…thì yếu tố nào theo Khoa là yếu tố quyết định?

Theo Khoa, thứ tự ưu tiên lần lượt là giọng hát - phong cách - chọn bài.

* Duy Khoa có thể bật mí thêm vài bí mật của bản thân để khán giả hiểu mình hơn?

Đã là bí mật thì ai lại đi nói ra nhỉ, mà thôi, bí mật của Khoa đó là Duy Khoa không bao giờ tiết lộ bí mật của mình (cười). Thật ra, Khoa đã từng đóng phim, làm mixer phòng thu, làm MC, làm quản lý sales và events cho một công ty dược, nói chung là ngoài làm ca sĩ thì mình còn làm nhiều việc để tích lũy kinh nghiệm sống và “nuôi” ước mơ âm nhạc!

* Vậy Duy Khoa đã đến với âm nhạc như thế nào?

Trong 12 năm học trên ghế nhà trường, bao nhiêu ước mơ, thích làm kinh doanh nên thi vào ĐH Kinh Tế QD, hay ĐH Bách Khoa,…rồi bố mẹ có khi lại hướng cho làm Công an. Thế mà cái duyên âm nhạc nó như dính vào mình rồi, những năm cuối cấp lại là những năm mình tham gia nhiều hoạt động văn nghệ hơn cả, nào là tham gia ở phường, quận, rồi thành phố, đi thi phong trào cho các công ty…, việc học thế là chểnh mảng đi nhiều.

Chính bố Duy Khoa là người đã hỏi có thực sự yêu thích nghề ca hát 

không, nếu muốn theo nghề đó thì sẽ tập trung ôn thi vào chuyên nghiệp. Có lẽ Duy Khoa cũng là người may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ và định hướng cho Duy Khoa, gia đình là chỗ dựa chứ bố mẹ không hề phản đối khi con cái theo nghề này.

* Tại sao Duy Khoa quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi phát triển nghề ca hát của mình?

Sau khi tốt nghiệp gần một năm, Duy Khoa quyết định vào TP HCM để lập nghiệp. Thực ra nếu không vì nhiều lý do, Duy Khoa đã vào sớm hơn thời điểm tháng 3/2007 rất nhiều. Khi ấy trong đầu chỉ suy nghĩ rằng Sài Gòn là mảnh đất có rất nhiều cơ hội, nhiều show diễn, nhiều các cuộc thi để mình có thể vươn lên bằng chính sức lực của mình.

Thế là với những gì đã chuẩn bị được từ những năm tháng đi hát ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Duy Khoa vào Nam, thuê nhà và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

* Cám ơn Duy Khoa. Chúc bạn và các thí sinh Sao Mai điểm hẹn đều có những bức phá và thành công để nhạc Việt có thêm một thế hệ ca sĩ mới mẻ!
 
TheoDạ Vũ
(Giai điệu xanh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm