Duy Khoa: "Tôi sẽ không để vuột mất cơ hội của mình"

12/06/2008 22:42 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Ngày 4/6, BTC chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2008 thông báo danh sách 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Chỉ có hai thí sinh của khu vực miền Nam có tên trong danh sách này. Đó là Hải Yến và Duy Khoa.
 
 
Trong hai thí sinh của khu vực miền Nam tham dự SMĐH 2008, Hải Yến đã được rất nhiều khán giả biết đến vì cô chính là một trong 10 thí sinh bước vào vòng bình chọn của cuộc thi Viet Nam Idol 2007. Dẫu chỉ đi đến tuần bình chọn thứ 4 thì "rớt đài" phải dừng cuộc chơi nhưng cái tên Hải Yến Idol đã trở thành nghệ danh để phân biệt cô với nhiều nghệ sĩ trùng tên họ.
 
Trong khi đó, cái tên Duy Khoa vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người. Mặc dù Duy Khoa (Nguyễn Duy Khoa) cũng đã tham gia không ít cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cậu.
 
Năm 2005, Duy Khoa là một trong 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Micro Vàng do báo Hoa Học Trò tổ chức. Năm 2006, Khoa tham dự vòng chung kết liên hoan nhóm ca sinh viên được tổ chức tại ĐH Đà Lạt. Năm 2007, cậu tiếp tục thử sức cả với 2 sân chơi lớn, VietNam Idol 2007 và Sao Mai 2007.
 
Khoa lọt vào vòng chung kết khu vực phía Nam giải Sao Mai 2007, lọt vào top 30 người của cuộc thi Viet Nam Idol nhưng đều...bị loại. Lúc đó, Duy Khoa đã suýt rơi nước mắt vì không nghĩ mình đã thất bại như vậy. Cuộc thi Sao Mai 2007, cậu không vượt qua các đối thủ khác đã đành, cuộc thi Viet Nam Idol cậu bị loại vì BTC nói cậu phạm quy, không được cùng lúc thi hai cuộc thi âm nhạc.
 
Bình tĩnh trở lại, Khoa nhủ thầm trong lòng "Mình sẽ làm được, mình sẽ không từ bỏ con đường ca hát, sẽ tiếp tục tập luyện và sẽ trở thành ca sĩ được mọi người biết tới".
 
Cũng giống như Hải Yến, Duy Khoa là người Hà Nội, cậu chỉ mới Nam tiến cách đây hơn một năm sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Vào Tp. Hồ Chí Minh với ước mơ cháy bỏng sẽ tìm cho mình một vị trí trong làng ca nhạc.
 
 
Với vẻ bề ngoài khá điển trai, đã có không ít những lời đề nghị khiếm nhã dành cho Duy Khoa. "Nếu muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng, hãy cho anh (chị) được...". "Về đầu quân cho công ty anh, anh sẽ lo cho em tất cả..."
 
Chàng trai đất Hà thành đắn đo, suy nghĩ trước những lời đề nghị. Đất Sài thành không yên bình như cậu từng nghĩ trước đây. Tiền nhà, tiền xăng xe, tiền điện thoại...sân khấu ca nhạc trong thành phố không ít nhưng "thân cô, thế cô", không người quen biết nên khó khăn lắm mới nhận được một show diễn với số tiền cát xê ít ỏi. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn đã có lúc khiến Duy Khoa muốn từ bỏ tất cả niềm đam mê âm nhạc của mình.
 
Để trang trải cho cuộc sống, Duy Khoa nhận lời làm nhân viên tổ chức sự kiện (Event) cho một Công ty Dược phẩm. Ban ngày đi làm, buổi tối thì họa hoằn lắm mới đi diễn.
 
 
Khoa âm thầm luyện tập. Cậu bắt đầu sáng tác những ca khúc cho riêng mình. Những kiến thức âm nhạc từ khi còn học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội được vận dụng cho những sáng tác. Khoa tự hát, tự thu âm cho mình, hàng ngày cậu luyện tập và chờ một ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu lớn và hát cho mọi người nghe.
 
Trước khi cuộc thi SMĐH 2008 được tổ chức 2 tháng, Duy Khoa đã quyết định xin nghỉ việc tại Công ty Dược phẩm để chú tâm vào luyện tập. Khi đó, rất nhiều người khuyên và trách Khoa vội vàng, mạo hiểm và nhiều ảo tưởng. Nếu thi không được, lại phải đi tìm việc rất vất vả. Nhưng Khoa đã quyết tâm.
 
Và sự quyết tâm cũng như khổ luyện của Duy Khoa đã được đáp lại khi cậu có tên trong danh sách các thí sinh tại cuộc thi SMĐH 2008. Cơ hội để mọi người biết đến một ca sĩ Duy Khoa đã được mở ra và Khoa mỉm cười khi nói "Tôi sẽ không để vuột mất cơ hội của mình". 
 
Xin giới thiệu ca khúc mới nhất của ca sĩ Duy Khoa dành tặng riêng cho độc giả của báo TT&VH Online:
 
Ca khúc Như ngày xưa em đến (nhạc: Hàn quốc, lời Việt: Mạnh Ninh)


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm