Thất bại của Barca: Đã đến lúc Messi chui ra khỏi vỏ kén

09/03/2014 08:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi tịt ngòi và Barca lại mất điểm ở Liga, một kịch bản quá đỗi quen thuộc với các nhà ĐKVĐ từ đầu năm tới nay.

Barca đã giành tới 15 chiến thắng, hòa 1, và chỉ thua 1 sau 17 trận đá ở Liga trong năm 2013, để bỏ xa Real Madrid 5 điểm. Nhưng kể từ đầu năm 2014 tới nay, họ đã thua tới 3, hòa 2 và chỉ thắng 5 trong 10 trận, khiến đội bóng của Tata Martino đang đứng trước nguy cơ bị Real Madrid bỏ xa 4 điểm (nếu Real thắng Levante trên sân nhà vào đêm nay).

Tất nhiên việc Messi không thể ghi bàn là một trong những lý do khiến Barca phải chịu thất bại gây sốc trước Valladolid bởi anh là nguồn cảm hứng của cả đội. Tuy vậy, đổ hết lỗi lên đầu Leo là một sự bất công khi anh vẫn là một trong những người chơi hay nhất. Messi đã có 5 cú sút trúng đích, chuyền bóng chính xác 87%, nhưng một mình sự nỗ lực của tiền đạo người Argentina là chưa đủ để Barca tránh khỏi một thất bại.

Có một thực tế là dù chơi tốt nhất đội nhưng so với khả năng của chính mình, Messi đã gây thất vọng. Anh chỉ chạm bóng 58 lần trong cả trận, có 3 lần rê dắt thành công nhưng cũng để mất bóng tới 2 lần. Đó không phải là một Messi toàn năng mà chúng ta vẫn biết.


Messi dường như đang bị stress

Messi thậm chí bị nôn khan trong màu áo ĐT Argentina cách đây ít ngày và nó chứng tỏ rằng cầu thủ 4 lần đoạt Quả bóng Vàng đang có vấn đề, cho dù chính anh đã bác bỏ chuyện này. Mọi thứ không chỉ đơn thuần là sức khỏe, mà tâm lý của Messi cũng đang không trong trạng thái tốt.

Dưới thời Pep Guardiola, Messi ra sân là chỉ biết đá bóng một cách vô tư bởi anh không phải lo lắng cho ai cả, thậm chí là chính bản thân. Pep đã thuê cả một “bộ sậu” chỉ để đảm bảo rằng Messi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và có tâm lý thoải mái nhất mỗi khi ra sân. Trong phòng thay đồ, đội trưởng Carles Puyol, Xavi, hay Andres Iniesta là những người chỉ bảo và đùm bọc anh. Messi thậm chí còn gần như chưa bao giờ phải xuất hiện trong phòng họp báo để phát biểu.

Tóm lại, Messi được bao bọc quá kỹ, và công việc của anh chỉ là chơi bóng mà thôi. Nhưng đó lại là một vấn đề với Messi vào lúc này khi Pep không còn ở Camp Nou nữa, Puyol sẽ rời CLB vào cuối mùa trong khi Xavi, Iniesta không còn chắc suất dưới thời Martino nữa. Trong khi đó, Martino còn lâu mới là một nhà tâm lý như Pep.

Thay vì được bao bọc như trước, Messi đang phải đối mặt với sức ép từ mọi phía. Leo nói rằng anh bị nôn khan như cơm bữa nhưng đó có lẽ chỉ là một lời bào chữa vụng về bởi dưới thời Pep, tiền đạo người Argentina chưa bao giờ rơi vào tình trạng này cả. Messi dường như đang bị stress.

Nhưng đây cũng là một cơ hội để Messi chứng tỏ tư chất thủ lĩnh và thoát khỏi quán tính của một cầu thủ được nuông chiều. Đã đến lúc chui ra khỏi kén rồi, Messi!

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm