Căn bệnh nôn khan bí hiểm của Messi

08/03/2014 10:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua, Leo Messi, gập lưng cúi đầu nôn chảy nước dãi trên sân cỏ đã không còn mới mẻ nữa. Nhiều lần tiền đạo của Barcelona và đội tuyển quốc gia Argentina đã phải làm như vậy ngay giữa một trận đấu. Có điều, chưa một ai giải thích nổi những căn nguyên khiến Messi bị hành hạ đến như vậy. Nó vẫn còn là một bí ẩn, ít nhất với khán giả và giới truyền thông.

Có thể, như chính La Pulga nói, “không có vấn đề gì cả”. Nhưng một khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, điều lô-gic là phải tìm ra những nguyên nhân và những lời giải thích rõ ràng. Sự lo lắng ngày càng tăng, vì hiện tượng Messi nôn khan không còn là chỉ là một, hai lần mà gần như đã là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cầu thủ này.

Các bác sỹ cũng đã làm đủ loại xét nghiêm,  từ trào ngược, dị ứng thức ăn đến tai-mũi-họng nhưng chưa tìm ra được căn nguyên và cuối cùng phải quy cho “stress” (căng thẳng).  “Nhưng khi điều này xảy ra trong một trận giao hữu thì khó có thể hiểu nổi”, một nguồn tin từ phòng y tế của Barcelona nhận xét.  

Lần nôn khan gần nhất của Messi xảy ra vào thứ tư vừa qua, giữa trận giao hữu của Argentina và Romania, được truyền hình trực tiếp tới khắp mọi nơi. Trước trận đấu, thủ lĩnh của đội bóng áo trắng-xanh da trời đã đến gần băng ghế chỉ đạo xin một hớp nước. “Cậu ấy buồn nôn”, HLV của ĐTQG Argentina, Alejandro Sabella, đã nói với mọi người xung quanh. Sau đó, hình ảnh số 10 còm lưng, lấy tay bịt miệng nôn nước dãi và lấy ống tay áo lau miệng khi trận đấu mới diễn ra được bảy phút đã được truyền đi khắp thế giới. Mặc dù vậy, Messi vẫn tiếp tục thi đấu và không cho thấy dấu hiệu nào của sự đuối sức quá đáng, trong một trận đấu không có bàn thắng.

Là một người kiệm lời, sau trận đấu Leo tuyên bố một cách ngắn gọn “Tôi vẫn thường bị thế, một vài lần ở CLB, do đó không có chuyện gì cả”. Các nguồn tin từ CLB xứ Catalunya cũng thừa nhận ngay ở giai đoạn tiền mùa bóng và một số buổi tập họ cũng chứng kiến tiền đạo người Rosario bị nôn khan mà chẳng ai hiểu vì sao cả. Chính vì vậy, sự lặp lại của hiện tượng này khiến không ít người báo động bằng câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với Messi ?

Chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng từng bị nôn khan cả khi khoác áo CLB và ĐTQG. Chỉ cách nay vài tuần, trong trận Barca gặp Real Sociedad tại Anoeta, cũng xảy ra điều tương tự. Sau trận đấu, HLV Gerardo Martino giải thích trong cuộc họp báo sau đó: “ Trước trận đấu, Messi đã bị cúm, ngạt mũi và khó thở, nhưng không có gì nghiêm trọng”. Còn nhớ vào tháng tám năm ngoái, trong trận Barca-Levante, sau giờ nghỉ, số 10 cũng vài lần nôn mửa.

Còn trước đó vài tháng, khi hiệp một của trận Argentina-Bolivia kết thúc, diễn ra trên SVĐ ở thủ đô La Paz, ở độ cao 3.650 mét, La Pulga cũng bị nôn. Nhưng không chỉ có một mình anh. Trong trận đó, Di Maria đã phải nằm cáng ra sân với máy trợ thở. Tất cả là do tác động của độ cao.

Một trong những lần đầu tiên người ta nhìn thấy Leo khốn khổ với những cơn ho kéo dài, chảy nước dãi, là trận lượt đi của Siêu Cúp Tây Ban Nha trên sân Bernabeu, năm 2011. Messi lấy tay ôm bụng, người cúi gập xuống và sau khi nôn xong, đã cố gắng trở lại sân cỏ. Từ đó đến này, hình ảnh này cứ ngày một dày hơn. Nhưng Messi luôn làm nhỏ vấn đề bằng câu: tôi vẫn nôn như thế, chẳng có vấn đề gì cả. Các bác sỹ của Barcelona cũng cho biết Pep Guardiola cũng thường nôn trong phòng thay đồ, nhưng chỉ trước những trận đấu quan trọng.

Điều gì đang xảy ra với Messi ? Đó là câu hỏi mà câu trả lời có lẽ còn lâu những người ngoài cuộc mới biết được. Họ muốn biết, không phải vì sự tò mò, mà vì sự yêu mến dành cho thần tượng của mình.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm