Lionel Messi: 'Tôi nôn khan như... cơm bữa'

08/03/2014 09:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Messi vừa đưa ra phát biểu quan trọng thu hút sự chú ý của công luận sau trận giao hữu giữa Argentina và Romania thứ tư tuần trước.

Siêu sao của Barca thú nhận anh đã tìm hiểu rất nhiều nhưng chính anh cũng không biết nguyên nhân vì sao mình hay bị nôn. “Chuyện này (bị nôn mửa) đã xảy ra nhiều lần với tôi trong các buổi tập, trong các trận đấu khi tôi ở nhà. Tôi không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi đã nghiên cứu cả nghìn lần. Tôi uống thuốc và mọi chuyện xảy ra”.

Được hỏi về World Cup 2014 ở Brazil, Messi thú nhận chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích này là “giấc mơ và cũng là mục tiêu”  của anh. “Hy vọng chúng tôi sẽ thắng. Argentina đã sẵn sàng thi đấu với phong độ cao nhất và tôi tin đây là lúc chúng tôi có thể giành được cái gì đó quan trọng”.

Trở lại với chuyện số 10 của Barca hay bị nôn, ông Tata Martino thừa nhận điều đó là không bình thường nhưng cũng khẳng định là mọi chuyện không quá nghiêm trọng. “Tôi đã nói chuyện với Lionel. Anh ấy thường bị nôn.

Tôi không phải chuyên gia nhưng cũng hiểu chuyện đó là bất thường. Leo đã tới gặp bác sỹ nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được cách chữa trị. Nhưng không có gì đáng ngại cả. Chuyện này không ảnh hưởng tới Messi trong tập luyện và thi đấu. Chỉ là có lúc anh ấy bị như vậy mà thôi”.

Ông Martino cũng dành những lời tốt đẹp cho Carles Puyol, người vừa chính thức thông báo sẽ chia tay Barca. “Có lẽ tôi không phải người thích hợp nhất để nói về Puyol vì chỉ mới làm việc cùng anh ấy 7-8 tháng nhưng thế là đủ để tôi đưa ra suy nghĩ của mình.

Đó là mẫu cầu thủ mà mỗi CLB thường chỉ có một mà thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ở Camp Nou và Barca sẽ tìm người thay thế Carles nhưng anh ấy sẽ ở lại trong hồi ức của mọi người vì đã để lại dấu ấn không thể phai mờ”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm