BLV Lý Chánh: Chuông nguyện hồn ai

20/06/2014 15:28 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi xin mượn tựa đề cuốn tiểu thuyết được xuất bản năm 1940 của nhà văn Mỹ Ernest Hemmingway để bắt đầu cho câu chuyện về sự thoái vị của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Tôi muốn nói rằng, đây chỉ là một cuộc thoái vị, chưa phải là một sự thoái trào của tiki-taka, của bóng đá TBN.

Chỉ sau hai trận, Tây Ban Nha đã trở thành cựu vô địch. Từ mục tiêu đá trận chung kết trong mơ với Brazil trên sân Maracana huyền thoại, TBN giờ đây phải đá trận an ủi tranh hạng ba – không phải trận đấu thứ 63 theo lịch của giải, mà chỉ là trận tranh hạng ba của bảng B với Australia.

Phải nói, TBN bị loại theo cái cách tệ hại nhất có thể của một nhà vô địch. Trước TBN cũng đã có những nhà ĐKVĐ bị loại ngay ở vòng bảng, nhưng chưa có ai bị loại thẳng cẳng như TBN chỉ sau hai trận. Pháp (2002) và Italy (2010) dù sao cũng còn cơ hội đá trận quyết tử để tự định đoạt số phận của mình ở trận cuối.

Tây Ban Nha bắt đầu tạo dựng triều đại của mình tại EURO 2008 bằng lối chơi chưa ra chất tiki-taka đặc thù dù lập nên kỳ tích cầm bóng nhiều nhất trong lịch sử 44 năm của giải. Hai năm sau, họ lên ngôi vô địch thế giới tại Nam Phi cùng tiki-taka và tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu tại EURO 2012 bằng lối đá tiki-taka chín muồi. Trong 6 năm đó, bằng cách chuyền bóng nhanh và chính xác, TBN hạ thủ khi đối phương không còn theo kịp nhịp chơi của họ. Giờ đây, sau 6 năm, TBN đã chơi không còn đủ tốc độ và sự chuẩn xác. Tiki-taka 2014 trở thành một con dao không đủ nhọn và bén để thực hiện công việc như thường lệ.

Thất bại của TBN còn được thấy ở chỗ họ đã để lại niềm vui chiến thắng của mình ở những nơi họ đã qua, từ Vienna, tới Johannesburg, rồi Kiev. Và gần đây nhất là Lisbon, nơi các cầu thủ Real Madrid đã dốc trọn niềm vui và sức lực của mình vào danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 10 mà họ đã dày công tìm kiếm trong 12 năm trời ròng rã.

Ở Brazil 2014, tôi không thấy nét tươi tắn, hồ hởi, và khao khát trên gương mặt các cầu thủ TBN, mà thay vào đó là sự ung dung và một chút ngạo mạn của kẻ bề trên. Ở vị thế đó, một cú tát quá mạnh của Hà Lan đã khiến không chỉ các cầu thủ TBN mà cả HLV Del Bosque cũng không gượng dậy nổi.

Một cách chủ quan, tôi cho rằng những cái xoa đầu cầu thủ của Del Bosque ở trận thua Hà Lan sẽ là một hình ảnh được ghi nhớ trong lịch sử bóng đá TBN. Nó là hình ảnh đại diện cho một trong những thất bại lớn nhất, đến ngay trong thời kỳ họ có một đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Nhưng với tiki-taka, họ vẫn có thể làm mới lại trong tương lai với thế hệ của những Thiago Alcantara, Isco, Gerard Delofeu cùng những trụ cột cũ chưa đến 25 tuổi.

Dù sao, thất bại này cũng là cái cớ hợp lý để TBN nói lời chia tay dứt khoát với một thế hệ đã đưa bóng đá TBN đến một vị thế đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm