Tây Ban Nha phải 'chết'!

20/06/2014 12:13 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ với những người hâm mộ Tây Ban Nha trận thua 0-2 trước Chile đã khiến họ bị sốc nặng. Thế nhưng với những CĐV trung lập, 2 trận thua liên tiếp của Tây Ban Nha ở World Cup 2014 là cái “chết” đã được dự báo từ trước.

 “Nhà vua băng hà”, “đế chế Tây Ban Nha sụp đổ” là những cụm từ tràn lan trên các mặt báo sau khi Tây Ban Nha thua mất mặt trước Chile được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Nếu so về mặt danh tiếng và đẳng cấp thì Chile chỉ xứng đáng “xách dép” cho Tây Ban Nha. Nhưng nếu ai theo dõi trận đấu Tây Ban Nha – Chile thì đều chung một nhận định Tây Ban Nha thua là vô cùng xứng đáng.

Một Tây Ban Nha với lối chơi tiki-taka thêu hoa dệt gấm, một Tây Ban Nha làm mưa làm gió ở đấu trường World Cup 2010,  EURO 2012 đã chính thức mất “điện” tại World Cup 2014.

Tây Ban Nha trình diễn một lối chơi bạc nhược, vô hồn và thừa mứa những sai lầm “chết người”. Không khó hiểu vì sao Tây Ban Nha thi đấu như vậy bởi La Roja lúc này là đội hình của sự già nua, thiếu sinh khí, thiếu sáng tạo và thiếu khát khao chinh phục.

Pha bóng thủ môn Iker Casillas lóng ngóng, vụng về, cẩu thả, chậm chạp để Van Persie cướp bóng và ghi bàn có thể coi là hình ảnh đại diện cho ĐT Tây Ban Nha lúc này.

Có thể nói Tây Ban Nha đã hết thời và việc phải sớm nói lời chia tay World Cup là một tất yếu. CĐV đã ngấy tới tận cổ khi phải ăn mãi một “món ăn” mang tên tiki-taka do bếp trưởng Del Bosque chỉ đạo Xavi, Iniesta, Busquets… xào xáo.

Những đôi chân của những cầu thủ Tây Ban Nha luống tuổi đã ngự trị quá lâu trên đỉnh vinh quang, chúng đang không còn đủ cả sức mạnh, kỹ thuật để vận hành trơn tru cỗ máy tiki-taka.

Con người thì không có chuyện trẻ mãi không già và không phải lúc nào cũng hừng hực tràn đầy sức xuân. Vì vậy, chẳng bao giờ tồn tại một đội bóng bất khả chiến bại mãi mãi.

Rất có thể cái “chết” của Tây Ban Nha tại Brazil cũng sẽ  là lời chính thức chia tay cả một thế hệ cầu thủ, HLV đã mang lại thành công, vinh quang cho bóng đá Tây Ban Nha.

Thế nên thời điểm này những người Tây Ban Nha, những người yêu mến “cơn cuồng phong màu đỏ” cũng không nên quá buồn, quá thất vọng và lúc này họ nên biết cách chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của cuộc sống.

Chúng ta sẽ vẫn giữ mãi những hình ảnh đẹp nhất khi Tây Ban Nha giơ cao chiếc Cúp vô địch World Cup 2010, Euro 2012 và vẫn phải gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới một thế hệ vàng với những cái tên Casillas, Xavi, Iniesta, Torres… đã làm nên trang sử vẻ vang  cho bóng đá Tây Ban Nha. Và hy vọng trong thời gian tới CĐV sẽ được đón chào một lứa cầu thủ tài năng với sức trẻ, sự khát khao để tạo nên “cơn cuồng phong màu đỏ” tươi mới.

An Trang (Phường Lê Lợi-T.P Hưng Yên)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm