Đòn knock-out cho Tây Ban Nha

20/06/2014 06:06 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Những lý do nào đã hủy diệt một đội bóng từng thống trị phần còn lại của hành tinh, với hai chức vô địch châu Âu và một Cúp Thế giới chỉ trong sáu năm qua, là câu hỏi nóng bỏng được đặt ra lúc này. Tại sao, Tây Ban Nha?

Và những người hâm mộ La Roja đã có câu trả lời không thể rõ ràng hơn từ chính một thành viên đầy sức nặng của ĐTQG Tây Ban Nha là Xabi Alonso. “Chúng tôi đã không biết duy trì cơn đói và niềm tin để đến với giải đấu này. Chúng tôi đã đánh mất khẩu phần của niềm vui và chiến thắng. Chúng tôi đã không được chuẩn bị tốt cả về mặt tinh thần và thể lực. Chúng tôi đã chơi không đúng với tầm vóc của mình và việc chúng tôi phải ra đường là hoàn toàn xứng đáng”.

Hiệu ứng domino

Bình tĩnh nhìn lại, thì đây là “một cái chết đã được báo trước”. Không có gì là khó hiểu cả, bởi vì “Trạng chết, Chúa cũng bằng hà”. Sự kiệt lực của “Cơn cuồng nộ màu đỏ”  chẳng qua chỉ là sự tiếp nối của sự sụp đổ của “gã khổng lồ xứ Catalunya”, theo hiệu ứng “domino” mà thôi. Không có gì ngẫu nhiên khi chu kỳ thành công của cả hai – đội tuyển Tây Ban Nha và FC Barcelona – diễn ra vào cùng một thời gian.  

Đây không chỉ là một sai lầm riêng rẽ mà là một tổng thể của những sai lầm đã bắt đầu từ vài tháng trước. Đầu tiên, đó là quá trình biến cầu thủ người Brazil, Diego Costa, thành một cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha, một quá trình dài, mệt mỏi, gây tranh cãi. Sự “chen ngang” của tiền đạo áo trắng-sọc đỏ vào ĐTQG đã tạo ra những nghi kỵ và ganh ghét trong nội bộ các ứng viên lên tuyển, đó là chưa kể việc Costa được triệu tập trong điều kiện chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và thể lực vẫn còn kiệt quệ sau một mùa bóng xả thân với Atletico.

Sai lầm lớn tiếp theo đó là “Ngài râu kẽm” đã cứng nhắc lấy các cầu thủ của Barcelona, một đội bóng thảm bại tại Cúp Nhà vua, Liga, Champions và trắng tay danh hiệu làm nòng cốt cho ĐTQG. Nhìn vào danh sách được triệu tập, không ít những người hâm mộ đội bóng áo đỏ đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy có tới bảy cầu thủ của Barca, một đội bóng rệu rã về tinh thần và thể xác, nằm trong danh sách của La Roja (Pique, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc và Pedro).  Chính vì thế, tất cả những khiếm khuyết của một Barca đã qua thời đỉnh cao như - thiếu khát vọng chiến thắng, thiếu tốc độ, hàng thủ dễ vỡ, khả năng dứt điểm kém, tiki-taka bị bắt bài vì thiếu sáng tạo và tính đột biến – đều đã được lặp lại trong hai trận gặp Hà Lan và Chile.

Sự bảo thủ và chậm chạp

“Ngài râu kẽm” đã đặt tình cảm lên trên lẽ phải. Ông đã gạch tên những cầu thủ đang có phong độ đỉnh cao hoặc các tài năng trẻ như Llorente, Isco, Deulofeu... và mang theo những con bò thiêng dù họ đã là những người mà “đôi chân không còn tuân lệnh cái đầu nữa”.  Việc ngay trong World Cup, David Villa thông báo sẽ sang chơi bóng cho New York City ở mùa bóng tới, giống như Xavi Hernandez sẽ sang Qatar chơi bóng cùng Raul Gonzalez là một minh chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Ai cũng biết, chỉ có những cầu thủ biết mình không thể chơi ở bóng đá đỉnh cao mới chuyển sang các giải đấu nói trên. Ấy vậy mà cả hai cầu thủ này, cùng Torres thất thường, vẫn góp mặt ở ĐTQG Tây Ban Nha.  

Nhưng không chỉ có những vấn đề nhân sự. Tây Ban Nha đã mắc sai lầm ngay cả về lối chơi, khi cố bám vào tiki-taka trong những điều kiện không thể thực hiện nó một cách tốt nhất. Tiki-taka là một sản phẩm tuyệt vời của bóng đá trong những năm qua, nhưng nó chỉ trở lên kỳ diệu khi những con người thực hiện nó phải có thể lực sung mãn và phong độ cao nhất. Tiki-taka mà thiếu tốc độ, thiếu sự chính xác đến từng milimet, thiếu sự đột phá bất ngờ và thiếu sự biến ảo thì chỉ là một lối chơi tầm thường, dễ nhìn thấy trước và dễ bị vô hiệu hóa. Tây Ban Nha đã thiếu cả hai điều cơ bản nói trên – thể lực và phong độ - nhưng cả Del Bosque và Xavi đều khẳng định “phải sống chết với lối chơi truyền thống”. Và giờ, chỉ còn cái chết ở lại.

0 Diego Costa thậm chí không sút được một quả trúng đích nào trong 126 phút chơi ở World Cup lần này.

2 Lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, Tây Ban Nha thua hai trận mở màn.

3 Đó là số đội đương kim VĐTG bị loại ngay từ vòng bảng trong 4 VCK World Cup gần đây, là Pháp năm 2002, Italy 2010 và Tây Ban Nha 2014.


Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm