Robbie Keane: Bao giờ hết khát?

13/09/2008 08:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vài hôm trước, Robbie Keane đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà và lấy đi một số món đồ giá trị. Song mất mát ấy chẳng thấm tháp gì so với hoàn cảnh mà tiền đạo người Ireland này đang phải chịu đựng: đói khát ghi bàn.

Những gì diễn ra ở Anfield đang khiến nhiều người nhớ lại quãng thời gian đen tối của Keane trên đất Italia, trong màu áo Inter Milan, một CLB lớn của bóng đá châu Âu, chẳng thua gì Liverpool hiện tại nếu xét về truyền thống. Ngày ấy, ở tuổi 20, Keane đã trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất Vương quốc Anh khi được đội bóng thành Milan mua về với giá 13 triệu bảng. Nhưng Tardelli, người kế nhiệm của Lippi, không ưa Keane. Hơn thế nữa, sức ép cực lớn của khoản tiền chuyển nhượng, cùng với việc phải cạnh tranh với nhiều chân sút tên tuổi và kinh nghiệm như Vieri, Zamorano hay Recoba đã khiến Keane không ghi nổi một bàn thắng và bật bãi ngay mùa giải đầu tiên trên đất Ý.
 
Cơn khát bàn thắng đang dày vò Robbie Keane

8 năm sau ngày ấy, Keane lại cập bến một đội bóng lớn với khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ (20,3 triệu bảng), được mang chiếc áo số 7 huyền thoại của Kenny Daglish và Kevin Keegan. Liverpool đã hy vọng rằng, ở tuổi 28, Keane đã đủ bản lĩnh để thích nghi được với sức ép đó, song đến thời điểm này, anh lại gây thất vọng. Tiền đạo người Ireland vẫn chưa thể hòa mình vào lối chơi của đội bóng mới, dù rằng nhiều người cho rằng sự kết hợp giữa anh và Fernando Torres sẽ tạo nên một bộ đôi nguy hiểm bậc nhất ở Premier League.

Dù có giàu kiên nhẫn thế nào, Rafa Benitez chắc hẳn cũng đang ngồi tiếc số tiền đã bỏ ra. Song chính ông cũng phải xem lại những quyết định của mình. 23 bàn thắng của Keane ở mùa giải trước đã khiến Benitez vội vã nghĩ rằng anh có thể dễ dàng thích nghi với lối chơi của Liverpool. Thực tế, Torres không phải mẫu tiền đạo kiểu như Berbatov mà thiên về tận dụng tốc độ và khả năng dứt điểm. Lối chơi này thực ra lại khá giống với Keane. Rất khó để kết hợp hai cầu thủ có lối chơi tương tự với nhau trên cùng một hàng công.

Trước đây, Liverpool từng rất thành công với cặp Owen - Heskey nhờ hai tiền đạo này có những tố chất bổ sung cho nhau. Owen có sự bứt phá và khả năng dứt điểm hoàn hảo, trong khi đó, Heskey là mẫu tiền đạo "chim mồi" với khả năng lôi kéo hàng phòng ngự đối phương nhờ mọt thể lực dồi dào. Ở trận đấu gần nhất của ĐT Anh (thắng Croatia 4-1), khi Rooney và Walcott tỏa sáng rực rỡ, song công lao rất thầm lặng thuộc về Heskey với những pha di chuyển phá vỡ cả hệ thống phòng thủ đối phương. Có lẽ ở thời điểm này, Liverpool cũng cần một mẫu tiền đạo như thế.

Keane đã kinh qua khá nhiều đội bóng và cũng giành được không ít thành công. Thế nhưng người ta vẫn phải đặt câu hỏi về đẳng cấp thực sự của anh. Wolverhampton, Coventry City, Leeds và Tottenham chưa bao giờ là những đội bóng lớn. Còn với những đại gia như Inter Milan hay Liverpool thì màn trình diễn của Keane chỉ là sự nhạt nhòa. Đêm nay, sân khấu lớn Old Trafford liệu có chỗ cho một diễn viên như anh?

8 Kể từ khi trở thành người của Liverpool, Robbie Keane đã tịt ngòi trong toàn bộ 8 trận đã chơi (5 cho CLB, 3 cho ĐTQG).

19 Keane không nên quá buồn vì so với màn khởi đầu của Crouch trước đây, thì anh vẫn còn quá nhiều hy vọng. Cây sào này đã phải trải qua 19 trận liên tiếp (trong vòng 4 tháng mới có bàn ra mắt CLB

N.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm