Robbie Keane gia nhập Liverpool: Bài toán có lời giải

29/07/2008 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuối cùng thì một trong những thương vụ gây xôn xao nhất từ đầu hè đã đến hồi kết. Ngày hôm nay, Robbie Keane sẽ tới Meseyside để kiểm tra sức khỏe trước khi đặt bút ký hợp đồng với Liverpool. Và đó cũng là bài toán cho thương vụ mang tên Barry

Chào Robbie Keane

Như vậy, mọi thủ tục coi như đã xong. Việc khám sức khỏe chỉ là hình thức cuối cùng của Liverpool trong vụ chuyển nhượng này vì 99% là Keane thừa sức khỏe để khoác áo The Kop trong mùa giải mới Thậm chí Keane cũng đã đặt vé bay đến TBN để có thể tập trung cùng những đồng đội mới trước trận giao hữu đáng chú ý với Villarreal vào giữa tuần này.

Trong những ngày qua, HLV Rafa Benitez đã hoàn thành hết những công đoạn thương thảo hợp đồng trong vụ chuyển nhượng đáng chú ý này. Liverpool sẽ phải trả cho Tottenham 18 triệu bảng để có được chữ ký của Keane, con số này còn có thể tăng lên 20 triệu tùy theo điều khoản được thỏa thuận giữa hai đội bóng. Cũng theo bản hợp đồng này, Robbie Keane sẽ chơi cho Liverpool trong thời gian 5 năm và nhận mức lương khoảng 80.000 bảng /tuần.

Liverpool là CLB mà Keane đã ngưỡng mộ từ hồi còn nhỏ và bây giờ anh đã thỏa ước nguyện của mình. Ngoài ra, với việc khoác áo Liverpool, Keane sẽ được chinh chiến ở Champions League, một đấu trường đầy danh giá mà bất cứ cầu thủ nào cũng ao ước được tham dự. Bản hợp đồng với Liverpool cũng đưa anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nếu chỉ tính về giá trị thông qua các vụ chuyển nhượng. Sau khi phiêu lưu từ Wolverhampton, Coventry, Inter Milan, Leeds, Tottenham và bây giờ là Liverpool, tổng số tiền chuyển nhượng mà các CLB bỏ ra để có Keane đã lên tới xấp xỉ 60 triệu bảng.

Đây là một vụ chuyển nhượng khiến cả ba bên đều hài lòng. Với Tottenham, họ không muốn cố giữ một cầu thủ đã không còn tâm huyết, nhất là khi lại bán được với cái giá khá hời. Liverpool thì có được một cầu thủ chất lượng và quan trọng hơn là rất phù hợp với nhu cầu thiết yếu cũng như sơ đồ chiến thuật mà HLV Benitez sẽ áp dụng trong mùa giải tới, sau khi đã bán Crouch đi. Còn Keane, như đã nói ở trên, anh được thỏa mãn ước mơ chơi cho đội bóng mình yêu thích cũng như được tham dự đấu trường danh giá Champions League.
 

Dấu chấm hết cho Barry

Việc Keane đặt chân tới Anfield, trong khi Xabi Alonso đồng ý ở lại đã chính thức đặt dấu chấm hết cho giấc mơ khoác áo Liverpool của Gareth Barry. Alonso dù sao vẫn là một cầu thủ đã thể hiện được đẳng cấp và thừa sức đảm đương khu trung tuyến khi cần thiết. Và khi anh không ra đi thì Liverpool chẳng tội gì mất hàng đống tiền để lôi một cầu thủ có lối chơi tương tự về sân Anfield.

Trong thời gian qua, Benitez đã lấy lý do Aston Villa đòi giá quá đắt (18 triệu bảng) để ỉm luôn vụ này. Kể cả khả năng các thêm hậu vệ cánh Finnan cũng bị HLV người TBN này gạt đi. Liverpool vẫn cần Finnan vì trong thời gian tới, tân binh Philipp Degan sẽ phải phẫu thuật chấn thương háng và sẽ phải nghỉ ở một số trận đầu mùa giải. Ngoài ra, hậu vệ Arbeloa có khả năng sẽ hồi hương (chưa rõ CLB nào) với giá 6 triệu bảng.

Tình thế của Barry bây giờ khiến anh chỉ còn có một con đường sáng sủa nhất: ở lại Aston Villa. Ngày hôm qua, HLV Martin O' Neil đã đưa ra thông điệp cho cậu học trò của mình rằng "Mọi người ở Villa Park đều mong muốn cậu ấy quay lại". Sau khi đã tỏ ra đầy nghiêm khắc với án phạt cấm tập luyện trong vòng 2 tuần, O'Neil biết cách "vừa đấm, vừa xoa" khi sẵn sàng dang tay đón tiền vệ này trở lại.

Ở trận đấu với Odense tại Cúp Intertoto, khi hậu vệ Bouma bị chấn thương, Barry đã được tung vào sân và chơi khá tốt, nhưng quan trọng hơn là các fan của trên sân Villa Park không còn la ó anh nữa. Trong tuần này, O'Neil sẽ chính thức nói chuyện với Barry về việc gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa. Cũng có thể hiểu được sự sốt sắng của O'Neil sau những động thái có vẻ nghiêm khắc. Barry chỉ còn 1 năm nữa trong hợp đồng, nếu Aston Villa làm găng thì họ có khả năng sẽ mất trắng tiền vệ này.

Tất nhiên, trong bản hợp đồng mới sẽ có những thay đổi, cụ thể là việc tăng mức lương của Barry lên 60.000 bảng/tuần. Đó không phải là một con số quá cao nếu xét theo tài năng và những thành tích mà tiền vệ này đã cống hiến cho Aston Villa suốt những năm qua. Vả lại, việc anh chấp nhận ở lại cũng đồng nghĩa với lời tạm biệt đấu trường châu Âu.

Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm