Dos Santos: Người thế vai Robbie Keane

05/08/2008 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tỏa sáng ở trận giao hữu ở Rotterdam mới đây, tài năng trẻ Dos Santos cho thấy anh hoàn toàn có thể thế vai Robbie Keane, người đã ghi 107 bàn cho Spurs và vừa chuyển đến Liverpool.

Ngay từ khi Dos Santos nói lời chia tay Barcelona và ra mắt ở White Hart Lane với giá 4,7 triệu bảng (có thể lên đến 8,7 triệu bảng tùy vào thành tích) vào đầu tháng 7, các CĐV áo trắng đã đặt rất nhiều hy vọng vào gương mặt Latin như một biểu tượng mới cho sức sống Tottenham trong tương lai. Dos Santos, lúc còn ở Nou Camp, luôn được xem là một gương mặt tiềm năng sáng giá, nhưng rõ ràng một cầu thủ mới 19 tuổi khó lòng chen chân vào được một đội bóng đã có sẵn Lionel Messi, Bojan Krkic, Thierry Henry, Ronaldinho và Samuel Eto’o.
 
Dos Santos (giữa), tân binh được kỳ vọng của Spurs
 
Nhưng ở Premier League, nơi mà các tài năng trẻ luôn được giành được sự tôn trọng xứng đáng, câu chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác. Không phải ngẫu nhiên mà trong buổi họp báo ra mắt của mình, Dos Santos nhắc tới thần tượng của anh, một người cũng chỉ hơn anh 4 tuổi: “Cristiano Ronaldo là một cầu thủ lớn và mọi cầu thủ trẻ trên thế giới đều muốn được so sánh với anh ấy. Tôi sẽ rất vui nếu đạt được những gì mà anh ấy đã đạt được trong 3 hoặc 4 năm tới. Tôi còn trẻ và còn có thể tiến bộ hơn nữa”.

Rất nhiều người có kinh nghiệm với bóng đá Anh đã lo ngại rằng Dos Santos, cao 1,74 mét và chỉ nặng hơn 60 cân, cùng với ba tiền vệ sáng tạo mỏng cơm khác, Luka Modric, David Bentley và Aaron Lennon, sẽ khiến Tottenham gặp vấn đề trong những cuộc đua thể lực với các đối thủ đầy sức mạnh của Premier League. Tuy nhiên, nghệ sĩ bóng đá sinh ở Monterry vẫn tự tin rằng những vũ khí khác của anh sẽ đủ để bù đắp cho sức mạnh thể chất: “Có rất nhiều cầu thủ nhỏ con đã thành công trong thế giới bóng đá và thể chất của tôi không phải là một vấn đề”.

Dos Santos đã nhanh chóng chứng minh điều đó cho Ramos. Với việc dẫn dắt Spurs đến chiến thắng tại giải giao hữu Feyenoord Jubileum ở Rotterdam vào cuối tuần trước, anh đã đưa ra một gợi ý cho chiến lược gia người TBN rằng ông không phải tìm kiếm người thay thế cho Robbie Keane, đã rời White Hart Lane để đến Liverpool, nữa. Trong trận đấu đó, Giovani được xếp đá tiền vệ sáng tạo phía sau Darren Bent và ở hiệp 2, sau Dimitar Berbatov. Màn trình diễn ấn tượng của anh mang về chiến thắng 3-0 trước CLB Đức Borussia Dortmund. Thêm vào chiến thắng 2-0 hôm thứ Sáu trước Celtic tại sân De Kuip, đội bóng của Ramos đã giành ngôi vô địch.

Dos Santos đã cho thấy anh đủ sức bắt kịp tốc độ cũng như có những phẩm chất đáp ứng được đòi hỏi của giải Ngoại hạng. “Các cầu thủ đã rất nỗ lực và tôi hài lòng với hai chiến thắng này”, Ramos nói, không quên giành lời khen ngợi đặc biệt cho Dos Santos, “Giovani đã hòa nhập tốt với đội bóng. Tôi biết cậu ấy từ lúc còn ở TBN. Tất cả các cầu thủ của tôi đã chơi như một tập thể và cậu ấy sẽ cống hiến nhiều cho đội bóng”.

Dos Santos hẳn đang rất chờ ngày Premier League mở màn, khi anh sẽ có dịp chứng minh nhận xét của ông thầy là đúng đắn.

30 triệu bảng cho David Villa

Một tuần trước, Ramos còn phủ nhận sẽ không theo đuổi David Villa của Valencia. Nhưng hôm qua, BLĐ Spurs đã có cuộc gặp mặt với phía Valencia và đặt lên bàn đàm phán 30 triệu bảng. Đây là số tiền mà họ có thể thu được từ vụ bán Berbatov cho M.U.

HLV Ramos dự tính sẽ thu về gần 70 triệu bảng từ việc bán các ngôi sao và lại ném ra thị trường chuyển nhượng 100. Hiện tại, ông đã đầu tư 47 triệu bảng cho các chữ ký Luka Modric, David Bentley, Heurelho Gomes, Giovani dos Santos và John Bostock. 30 triệu tiếp theo là cho mục tiêu David Villa. 20 triệu còn lại là để theo đuổi Arshavin hoặc Pavlyuchenko.

 Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm