Vụ Robbie Keane: Vừa đánh trống, vừa la làng

30/07/2008 10:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vụ chuyển nhượng đã hoàn thành. Robbie Keane đã có buổi ra mắt ở Anfield, với chiếc áo số 7. Nhưng Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham vẫn chỉ trích gay gắt "đối tác" Liverpool: "Tôi cực kỳ thất vọng, không chỉ trước những hành động mờ ám của Liverpool mà còn đó thái độ của Robbie. Tôi không xem đây là hợp đồng chuyển nhượng. Đã là hợp đồng thì phải có sự đồng ý tự nguyện của các bên liên quan. Với trường hợp này, chúng tôi bị ép".

Đây không phải là lần đầu tiên Levy chỉ trích Liverpool trong thương vụ Robbie Keane. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, ông đã tấn công cả M.U lẫn Liverpool vì đã có hành động "lôi kéo ngôi sao của Spurs". Lúc bấy giờ, thậm chí ông còn dùng lời lẽ gay gắt hơn khi gọi họ là những kẻ "đạo đức giả". Trong khi phía Liverpool im lặng thì HLV Ferguson của M.U đã phản công Levy: "Ông ta làm xấu mặt Spurs. Chúng ta đều biết bản chất ông ấy như thế nào!"

Bản chất của Levy như thế nào? Trước khi bị Spurs tấn công lần 1, Liverpool chỉ đưa ra lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng cho trường hợp của Robbie Keane. Hôm qua, Liverpool phải trả cho Spurs 19 triệu bảng, cộng thêm 1,3 triệu bảng căn cứ vào số lần ra sân và thành tích. Như vậy, lời chỉ trích đã mang lại cho Levy thêm 5 triệu bảng. Tương tự vụ Berbatov. Trước khi gọi Ferguson là "kẻ đạo đức giả, ngạo mạn", Levy đòi 30 triệu bảng từ thương vụ này. 1 tuần sau khi đưa ra lời chỉ trích gây chấn động, Levy đã nâng giá lên 38 triệu bảng.
 

Một kinh nghiệm: đừng tin lời ai trên thị trường chuyển nhượng. Nếu tức giận "thật lòng", tại sao Levy ta vẫn quyết định bán Keane cho Liverpool? Không ai ép ông ta cả. Phía Tottenham và Levy hoàn toàn có quyền từ chối như M.U đã phản ứng trong vụ Ronaldo: lờ đi thái độ của cầu thủ, bỏ ngoài ta lời mời mọc của Real Madrid. Nhưng Levy đã không từ chối quyết liệt. Đơn giản, cái giá 20 triệu bảng quá "ngon". Họ đã có 6 năm phục vụ của Keane và giờ đã kiếm lời đến 13 triệu từ anh (năm 2002, mua Keane với giá 7 triệu bảng). Nên nhớ rằng, Keane đã 28 tuổi. Sang năm mà bán anh thi chưa chắc kiếm được 10 triệu bảng.

Điều nực cười là Levy còn chỉ trích cả Keane. Đúng là chân sút này đề nghị CLB bán anh cho Liverpool, đội bóng mơ ước từ thủa nhỏ. Nhưng ngay từ khi mùa trước kết thúc, chính phía Tottenham đã ra thông báo cặp tiền đạo Keane - Berbatov có thể ra đi, như một phần trong cuộc cách mạng mà Ramos đang thực hiện ở White Hart Lane.

Sau Keane, Berbatov rồi cũng đi nốt. Hãy tin rằng, trong trường hợp bán cho M.U, Levy sẽ lại vừa đánh trống, vừa la làng.

 
Keane trị giá 58 triệu bảng

Sau 9 năm ở Anh, tiền đạo người CH Ireland Robbie đã khiến người ta phải chi ra tổng cộng 58 triệu bảng để có được sự phục vụ của anh. Tháng 8/1999, anh đến Coventry từ Wolves với giá 6 triệu bảng. Tròn 1 năm, sau khi chứng kiến 12 bàn/30 trận của Keane ở Coventry, Inter Milan đã quyết định đầu tư 13 triệu bảng để có anh. Cuộc phiêu lưu trên đất Italia của Keane kéo dài vỏn vẹn 4 tháng với tổng cộng 6 trận ở Serie A, để rồi đến tháng 12/2000, anh bị đẩy cho Leeds mượn và sau đó bị bán đứt với giá 12 triệu bảng. Tháng 8/2002, Leeds lần thứ 3 trong vòng 3 năm chuyển CLB, gia nhập Spurs với giá 7 triệu bảng. Và hôm qua, sau 6 năm gắn bó với sân White Hart Lane, Keane chính thức thuộc về Liverpool và giá trị lần này của anh là 20 triệu bảng.

Những cầu thủ đắt giá khác

1.Nicolas Anelka, 87 triệu bảng: Đến Arsenal từ PSG với giá vỏn vẹn 500 nghìn bảng và không lâu sau, bị bán cho Real Madrid với cái giá khủng khiếp lúc bấy giờ: 23 triệu bảng. Từ sau Real, tiền đạo đang khoác áo Chelsea đã tham gia vào 5 vụ chuyển nhượng lớn khác.

2. Juan Sebastián Veron, 77 triệu bảng: Ngoài các vụ đi lại trong lãnh thổ Italia, Veron đã ngốn ngân quỹ chuyển nhượng của M.U và Chelsea lên đến 43 triệu bảng.

3. Hernán Crespo, 71 triệu bảng: Chelsea cảm thấy bị "hớ" vì vụ Crespo. Nhưng số tiền 16,8 triệu bảng mà họ đã chỉ ra để có anh chỉ bằng nửa số tiền mà Lazio đã trả cho Parma năm 2000.

3. Rio Ferdinand, 49 triệu bảng: Không đi nhiều nhưng đi đâu cũng đắt giá. Từ West Ham sang Leeds là 18 triệu bảng. Để có Rio, M.U đã trả cho Leeds 31 triệu bảng.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm