Á hậu Thụy Vân kiêng "xin lỗi"

24/01/2009 14:50 GMT+7 | Người đẹp

Năm 2008 đã qua với rất nhiều thành công đạt được khiến Á hậu2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thuỵ Vân đón một cái tết cổ truyền thật vui vẻ và hạnh phúc.
 

* Năm 2008, Vân thấy mình... còn “nợ” những gì?

Rõ ràng, được thường đi đôi với mất, nhưng nợ thì còn có thể làm được tiếp trong tương lai.

Trong năm qua Vân đã được một tấm bằng đại học, một ngôi nhà mới, một danh hiệu cao quý và một cái được lớn lao nữa là tình cảm của rất nhiều người thậm chí cả những người mình không quen biết.

Còn nợ thì nhiều lắm, nợ tình cảm với mọi người và Vân không biết phải làm gì để đáp lại tình cảm yêu mến đó.

Vân cũng biết rằng mọi người không hề trông chờ mình đền đáp, mà điều duy nhất họ mong mỏi đó là mình không phụ sự kì vọng của họ, và Vân sẽ cố gắng để làm được điều này.

* Còn về danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, bạn có muốn chia sẻ điều gì không?

Có lẽ cái này để mọi người đánh giá thì sẽ khách quan hơn. Nhưng Vân rất trân trọng những thành công mà mình đã đạt được trong năm qua bởi đó là động lực giúp mình phát triển trong tương lai.

* Dự định của bạn trong năm 2009 gồm những gì?

Trong năm 2008, Vân trở thành đại sứ thiện chí của trang sức DOJI và năm tới, Vân sẽ cố gắng hoàn thành vai trò này của mình vì dù làm bất cứ việc gì, vai trò gì hay trong hoàn cảnh nào mình cũng sẽ thu nạp được những kỹ năng cũng như kinh nghiệm mới mẻ trong cuộc sống.

Còn dự định dài hơi hơn thì có lẽ là chưa, mọi thứ bây giờ mới đang được định hình. 
 
* Trong năm mới, Thụy Vân kiêng điều gì?

Không giận dữ, không mặt mày cau có xầm xì và lúc nào cũng phải mỉm cười rạng rỡ là điều mà tôi luôn tự nhắc mình phải giữ được trong những ngày đầu năm mới. Nếu ai đó vô tình làm điều gì đó khiến mình phiền lòng thì cũng tuyệt đối không được tỏ vẻ giận hờn, trách móc, vì nhỡ ra lại “giông” suốt năm với cả họ lẫn mình thì không hay. Còn nếu chẳng may mình mắc lỗi nhỏ nào đấy với ai đó thì sẽ có... một nụ cười hối lỗi thay cho một lời xin lỗi.

Như vậy, thay vì nỗi lo 365 ngày còn lại sẽ phải thường xuyên sử dụng câu “xin lỗi” với nhiều người khác, tôi sẽ yên tâm hơn khi nghĩ rằng thế nào mình cũng được cười và được thông cảm nhiều hơn. Vả lại trong những ngày Tết, tôi nghĩ ít ai nỡ buông lời mắng mỏ nên nếu nhìn thấy nụ cười hối lỗi ấy của mình thì chắc họ cũng tha thứ chứ không câu nệ đâu. Khi đi ra ngoài đường, dù là gặp người quen thân hay xa lạ thì câu nói đầu tiên vẫn là “Chúc mừng năm mới!” để tạo ra không khí hòa đồng vui vẻ xung quanh.

Giờ lớn rồi không còn được mừng tuổi như ngày còn bé nữa nhưng tôi vẫn luôn mang theo bên mình một chiếc phong bì đỏ. Chiếc phong bì này có “lõi” là một tờ tiền cũng màu đỏ và được gấp gọn bên trong như chứa đựng mong ước những điều may mắn nhất sẽ đến với mình. Và biết đâu đấy nhờ có nó mà tôi vẫn được mọi người mừng tuổi thì sao (cười).

* Nhân dịp năm mới, Thụy Vân có muốn gửi lời chúc dành cho độc giả cả nước, cũng như những người thân, bạn bè?

Chào năm Mậu Tý đã qua!
Đón năm Kỷ Sửu trâu ta về nhà
Gửi lời thăm hỏi gần xa
Chúc cho cô bác nhà nhà an vui

Vân xin gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất, hạnh phúc đến tất cả mọi người, chúc một năm may mắn dành cho gia đình, người thân!
 
* Cảm ơn Thuỵ Vân, chúc bạn một năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui mới!
 
Theo TPO/ANTĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm