Xavi chia tay Barcelona là một cuộc chia tay 'tàn nhẫn'

29/01/2024 06:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Nếu như Jurgen Klopp quyết định chia tay Liverpool tạo ra sự ngạc nhiên thì cuộc chia tay của Xavi với Barcelona lại là sự tất yếu.

Chiến lược gia người Đức thông báo kết thúc công việc của mình với The Kops khi đội bóng đang theo đuổi 4 danh hiệu trong mùa giải. Và trong 13 ngày, đội bóng xứ Catalunya đánh rơi 3 chiếc cúp: Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và có lẽ là cả La Liga. Mùa giải có lẽ đã kết thúc một cách quá sớm với họ.

Sự khác biệt của sa bàn

Những thất bại nặng nề liên tiếp trước Real Madrid (1-4), Atheltic Bilbao (3-4) và Villarreal (3-5), đã dẫn đến sự cáo chung của Xavi tại Camp Nou. Nó chỉ là một phần trên tiến trình đi tới chỗ cực đoan sau vô số những trận thua như thế trước Bayern Munich, Inter Milan, Frankfurt, Manchester United, Porto và cả Antwerp ở cựu lục địa.

Chức vô địch La Liga mùa trước chỉ làm chậm lại cuộc khủng hoảng về chất lượng chơi bóng của đội bóng xứ Catalunya nhưng không thể ngăn chặn được sự sa sút đã trở thành phổ biến dưới thời của Xavi. Barcelona không tạo ra được bất kì cuộc cách mạng nào về bản sắc, giá trị hay nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ.

Không có một cuộc cách mạng nào được tạo ra, thậm chí, nó còn không được xây dựng như những gì HLV 44 tuổi này đã tuyên bố trước đó. Đội bóng xứ Catalunya sở hữu mọi nhạc công xuất sắc mà một dàn nhạc cần có nhưng Xavi không phải là nhạc trưởng thích hợp đối với những con người này.

Chiến lược gia người Terrassa chỉ là một ảo tưởng đối với Barcelona, bởi vì việc trung thành với chủ nghĩa Johan Cruyff không đồng nghĩa với việc anh có thể tạo ra một kỉ nguyên bóng đá giống như cố huyền thoại người Hà Lan hoặc Pep Guardiola, môn đồ xuất sắc nhất của Cruyff.

Barcelona thất bại vì họ đã lạc hậu với sự biến đổi mạnh mẽ của bóng đá hiện đại trong một thời gian dài. Nó được phản ánh bởi Robert Lewandowski phàn nàn về yếu tố kĩ chiến thuật, chất lượng tập luyện của câu lạc bộ dưới thời Xavi. Gundogan cảm thấy bị phản bội vì đội bóng không có tâm lý chiến thắng và thiếu khát khao cho mỗi trận đấu.

Hai ngôi sao này đến từ những đội bóng vẫn đang duy trì được sự thành công, khả năng thống trị, tính cạnh tranh và là hình mẫu để đội bóng xứ Catalunya phải theo đuổi nhưng xét trên tổng thể, cách nhìn của họ đã không phải là lý do để thúc đẩy cho sự phát triển của câu lạc bộ.

Sự ra đi của Leo Messi và hàng loạt những cựu binh như Suarez, Sergio Busquets, Pique hay Jordi Alba không thể tạo ra được điều kiện cần cho một cuộc đại phẫu đã thiêu rụi mọi giá trị về thể thao và kinh tế của Barcelona sau thất bại nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich, nên sẽ không có điều kiện nào là đủ để tạo ra một cuộc cách mạng như mong đợi.

Sự khác biệt về quan điểm bóng đá không chỉ diễn ra trong phòng thay đồ, mà còn từ ban lãnh đạo đội bóng. Chủ tịch Joan Laporta muốn Barcelona phải chơi tấn công nhưng HLV 44 tuổi không thể đáp ứng được điều đó, bởi vì bóng đá trên sa bàn khác xa so với bóng đá mà Xavi là một cầu thủ.

Xavi chia tay Barcelona: Cuộc chia tay tàn nhẫn - Ảnh 1.

Việc Xavi chia tay Barcelona là tất yếu

Sự tàn nhẫn của bóng đá

"Làm HLV ở Barcelona là tàn nhẫn, khó chịu và không nhận được sự tôn trọng", Xavi nói trong ngày tuyên bố không tiếp tục dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya, "Tôi không muốn làm vấn đề của câu lạc bộ". HLV 44 tuổi cảm thấy không được tôn trọng nhưng các cổ động viên cũng cảm thấy điều tương tự và họ đã phản ứng trong hiệp một trận thua Villarreal bằng những tiếng huýt sáo trên khắp khán đài sân Montjuic.

Những kết quả tồi tệ cuối cùng đã phủ nhận những điều tốt đẹp mà Xavi đã mang đến trong 2 năm rưỡi qua. Barcelona chỉ tấn công bằng trái tim và thiếu bộ não. Họ phòng ngự kém cỏi, mong manh về mặt lý trí và trở nên kém hơn về mặt thể chất và chiến thuật so với đối thủ của mình.

Bây giờ, ai cũng có thể là lý do để đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng này. Các ngôi sao sa sút phong độ, những chấn thương tàn phá đội hình nhưng Barcelona cũng không phải là một tập thể đúng nghĩa trong nhiều năm qua. Họ đã không cải thiện được bất kì yếu tố nào ngoài việc giới thiệu nhiều tài năng trẻ hơn từ La Masia, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cuộc khủng hoảng có khả năng sẽ còn kéo dài trong một thời gian lâu hơn nữa.

Lời chia tay của Xavi dường như là một sự thỏa thuận với Chủ tịch Joan Laporta để đi đến một cái kết trong danh dự đối với HLV 44 tuổi này. Bởi vì bất kì một sự thay đổi nào trên ghế chỉ đạo cũng không mang lại hi vọng và 5 tháng còn lại của mùa giải sẽ là khoảng thời gian cần thiết để ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya ra những quyết định chính xác nhất về người sẽ thay thế huyền thoại của câu lạc bộ. Lựa chọn của Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ tạo ra bầu không khí và động lực chiến thắng. Nhưng phương pháp của Xavi sẽ đưa đến một sự hoài nghi, thiếu chắc chắn và tâm lý rã đám. Bây giờ, các ngôi sao của Barca không biết sẽ phải chiến đấu vì điều gì, trong khi những học trò của HLV người Đức rất muốn chơi những bản heavy metal trên sân khấu Anfield.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm