Suýt chết vì cái... nắp cống

13/11/2008 08:19 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chiếc xe đạp đã gần như chui gọn xuống chiếc cống. Cả hai cô sinh viên choáng váng, 1 người ngất xỉu, mặt sưng vù một bên, môi rách chảy cả máu.


Đó là hậu quả của vụ tai nạn mà nguyên nhân là do cái nắp cống trên đường Hồ Tùng Mậu, đối  diện Nghĩa trang Mai Dịch, bị đánh cắp gây ra. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là vì sao tai họa nằm đó cả mấy tháng trời không có ai giải quyết.

>>> Những cái bẫy chết người

Sự việc xảy ra vào 16h chiều qua 12/11 đối với 2 sinh viên thuộc trước Trung cấp Công nghệp (Từ Liêm, Hà Nội). Hai sinh viên này đã thực sự hoảng sợ và sau đó cảm thấy vẫn còn may mắn vì thoát chết khi nhìn xuống cái hố sâu hoắm kia.

Người dân không còn cách nào khác là phải tự bảo vệ mình

Thực tế chuyện này đã được Thethaovanhoa đề cập trong tin lần trước (link trên). Thậm chí chúng tôi đã có gửi link bài viết đến website Sở GTVT Hà Nội nhưng không thấy hồi âm cũng như giải quyết sự việc này. Cho đến nay việc cảnh báo, giúp đỡ người gặp nạn vẫn chỉ thuộc về 1 bác vá xe cùng người dân qua đường. Nhưng cách họ có thể làm cũng chỉ là dùng cành cây hoặc gạch đá chắn đường chứ không thể dùng cái gì đó đủ to để che miệng cống.

Một công nhân thường xuyên đi qua khu vực này cho biết, vào giờ tan tầm, học sinh, sinh viên, công nhân đi qua đường này rất nhiều. Những chiếc bẫy như thế này rải dọc cả đường Hồ Tùng Mậu là rất nguy hiểm. Với độ rộng của miệng cống, cái bẫy này hoàn toàn có thể khiến cả chiếc bánh xe ôtô lọt xuống chứ chả nói gì đến xe đạp.

Chiếc hố này hoàn toàn có thể nuốt cả bánh xe tải chứ chẳng nói gì đến xe đạp

Có thể ai đó vẫn cho rằng, chuyện cái nắp cống là chuyện quá nhỏ ở 1 thành phố rộng lớn như thế này. Nhưng Thethaovanhoa cũng xin nhắc lại câu chuyện đau lòng về cái chết của em Vân Anh, học sinh lớp 7, trong đợt Hà Nội bị ngập lụt vừa qua (Link). Chẳng nhẽ bài học đó chưa đủ đau đớn để kể cả kẻ trộm lẫn cơ quan chức năng chú ý hơn đến 1 cái nắp cống sao?

Một lần nữa đề nghị cơ quan chức năng có trách nhiệm với cái nắp cống này.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm