Nữ sinh lớp 7 bị cuốn trôi giữa thủ đô

01/11/2008 10:24 GMT+7 | Thế giới

Sáng 1/11, khi qua đoạn hồ Xã Đàn, một nữ sinh lớp 7 THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã trượt chân ngã xuống mương, rơi vào vùng nước xoáy. Chiều cùng ngày, cô bé vẫn chưa tìm thấy.

Theo các nhân chứng, lúc 7h sáng, nữ sinh này cùng bạn học dắt xe đạp mini hồng qua đoạn phân cách giữa hồ và mương (rộng chừng hơn một mét). Bất ngờ, cô bé trượt chân ngã xuống mương.

"Thấy bạn tụt xuống dòng nước xoáy mạnh, người bạn đi cùng hốt hoảng la hét. Do nước chảy xiết, người dân chỉ đưa được xe đạp lên bờ, cô bé mất hút trong nước", một nhân chứng cho biết.
 Đoạn mương nơi nữ sinh Vân Anh mất tích.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đội tìm kiếm cứu nạn đã giăng lưới ở cầu Trung Tự đề phòng xác nữ sinh trôi đi. Gia đình nạn nhân và ông an phường cũng đã có mặt tại hiện trường. Đến chiều cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Ngày thường, đoạn mương trên có độ sâu 4 mét, chảy xuống sông Lừ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong trận mưa kỷ lục của Hà Nội, nhiều mương, hồ không có rào chắn hoặc biển cảnh báo, rất dễ bị trượt chân khi nước ngập.

Trước đó, ngày 31/10, hai học sinh 8 tuổi ở huyện Mê Linh (Hà Nội) cũng bị nước cuốn trôi, chết đuối khi từ trường về nhà.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm