16h00, K. Khánh Hòa – HA.GL (VCTV trực tiếp): Nợ cũ réo gọi

03/04/2011 09:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù khoảng cách địa lý không cách xa nhau nhưng lâu nay, mỗi lần chạm trán cầu thủ 2 bên đều đá với sự cay cú cao độ.

Người cũ, nợ cũ

Có rất nhiều điểm chung đáng chú ý trong mối quan hệ vừa khăng khít vừa thù địch của 2 đội bóng hàng xóm này. Bởi xét danh tiếng và tham vọng, HA.GL luôn nổi trội hơn đội bóng đất Nha Trang. Không những thế, đội bóng phố biển còn đón nhận không ít cầu thủ “Gỗ” bị ruồng bỏ như Agostinho, Đình Việt. Giờ đây, K.KH không còn ở thế cửa dưới nên mỗi lần giáp mặt, họ đều muốn khẳng định mình và ngược lại.

Trận mở màn mùa giải năm trước là minh chứng rõ ràng nhất. Bởi “người cũ” Agostinho chính là cơn ác mộng đóng sập hy vọng vô địch của tân HLV Kiatisuk ngay tại phố biển. Cách đây 2 năm, Agostinho là tiền đạo số 1 của HAGL và từng được bầu Đức sủng ái.

Nhưng mọi thứ chợt xoay vần khi Agostinho và Lee Nguyễn xảy ra xung đột, khiến hậu trường đội bóng rối như tơ vò. Kết quả, bầu Đức quyết định đẩy Agostinho ra đường. Chân sút có tiếng này mất hút từ đó, may mắn được HLV Hoàng Anh Tuấn (K.KH) giang tay giúp đỡ qua cơn hoạn nạn, giờ đây rất được trọng vọng tại Nha Trang.

HA.GL hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi bất bại của mình lên con số 6 nếu duy trì được phong độ ấn tượng hiện tại

Màn đối đầu ở trên sân còn ý nghĩa hơn, khi Evaldo, Wanga còn chơi rất thân với Agostinho ở ngoài đời. Hè vừa rồi, cả nhóm tụ tập rồi vui chơi hết mình tại phố biển dưới sự chủ trì của Agostinho. Song ngày vào sân, cả 2 chân sút này đều có chung một nhiệm vụ là ghi bàn cho đội nhà. Chắc chắn ở trận đấu này, bầu Đức sẽ có mặt ở Nha Trang để úy lạo cho thầy trò Dusit.

Khán giả K.KH hẳn không quên việc đội nhà bị HA.GL hạ gục ở trận tứ kết Cúp QG. Đấy là một buổi chiều mà họ hết sức thất vọng về đoàn quân của mình.

Sẽ lại là “kungfu” bóng đá?

Lối chơi của 2 đội bóng này được ví như nước với lửa, chính vì thế, mỗi cuộc đụng độ đều thiếu không ít những va chạm nảy lửa ở trên sân. 2 chiếc thẻ đỏ trên sân Nha Trang ở mùa trước còn ít so với những pha thi đấu như võ đài ở trên sân.

Sức nóng càng lớn, khi 2 đội đang có vị trí khả quan ở tốp 5 và luôn ghét nhau ra mặt mỗi lần đụng độ. Nhưng nếu bỏ qua được những va chạm không cần thiết, trận chiến này thực sự đáng chờ đợi về chất lượng chuyên môn.

Điếm nóng đầu tiên ở trên ghế chỉ đạo, khi HLV Dusit đang dùng những gương mặt mới như Tuấn Mạnh, Ngọc Bảo, Hoàng Thiên để mang lại sinh khí mới cho đội nhà. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giúp K.KH giữ được sự ngổ ngáo để bay cao trên muôn vàn gian khó.

Với mục tiêu giành chiến thắng, cả 2 vị chỉ huy đều đặt mục tiêu kiểm soát khu trung tuyến. Mọi kỳ vọng được đặt vào những “máy chém” của 2 đội như Sakda (HAGL) hay Mustafa (K.KH), nhằm khống chế toàn cục.

Song về cơ bản, lối chơi áp sát và đá rát của K.KH thực sự là bài toán khó đối với HLV Dusit. Vì thế, nhiều khả năng HAGL sẽ liên tục sử dụng những pha tấn công biên tốc độ của Văn Trương, Văn Nhiên để uy hiếp cầu môn của đội chủ nhà. Song khả năng dứt điểm từ tuyến 2 lẫn phong độ ổn định của Evaldo lẫn Wanga, HAGL có thể đe dọa thủ môn Danh Hoàng Tuấn từ nhiều hướng.

Về phía đội chủ nhà, Ngọc Điểu sẽ trở lại để cùng Tấn Tài hợp thành 2 gọng kìm uy lực ngay sau lưng Agostinho. Lối chơi phối hợp trung lộ khá nhuyễn với ít chạm đang giúp lối chơi của K.KH trở nên khó lường hơn. K.KH có đủ sự tinh quái và chút ngổ ngáo để có thể khắc trị thành công HAGL. Song phong độ ấn tượng của Evaldo và các đồng đội, đội khách hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi bất bại của mình lên con số 6.

Dự đoán: 2-2

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm