Trước trận K.KH tiếp HA.GL trên sân Nha Trang: Nóng trong người...

01/04/2011 12:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cả HA.GL lẫn K.Khánh Hòa đều đang bay bổng. Riêng bầu Đức, chắc chắn đang tủm tỉm cười vì cuối cùng HA.GL của ông đã có cửa cạnh tranh ngôi vua. 2 đội đang “nóng trong người”, quá khứ vốn không ưa nhau nên không cẩn thận trận đấu sẽ bốc hỏa.

Đề phòng “củi lửa”

Nói thế bởi ngay trận đấu đầu mùa giải 2010 trên sân Nha Trang, cầu thủ 2 bên phang chân nhau chí tử. Kết quả, Lê Văn Trương và Agostinho đã bị đuổi khỏi sân, còn HA.GL thua 2-4. Trận ra quân có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các đội, HA.GL không cay cú đội bóng phố biển mới lạ.

Trận tứ kết Cúp QG mùa này trên sân Nha Trang, 2 đội vẫn cay cú nhau. Có điều, HA.GL đã đòi được món nợ cũ với tỷ số 3-1. K.KH bị đánh bật khỏi Cúp QG, chiều đó bị khán giả phố biển mắng không còn gì.

Giờ đây, khí thế đang lên cao, cùng 13 điểm và chỉ thua đội đầu bảng là TĐCS.ĐT 4 điểm, ai cũng tranh thủ lúc B.BD và HN.T&T đang mất trớn để ngoi lên chiếu trên. Do đó, HĐTT QG cũng nên lưu ý trong việc phân công “vua” cứng tay cho trận đấu này. Cả 2 đội đang nằm trong tốp 5, sự hưng phấn và hiếu thắng đang ngút ngàn. Nếu là 1 TT năng lực lẫn bản lĩnh kém rất dễ xảy ra biến cố làm khổ HĐTT QG, BTC lẫn ban Kỷ luật. Giờ cứ đụng đến chuyện phải mổ băng, chắc các sếp đã ngán tới cổ.

Trận cầu bạc tỷ

Đây là quãng thời gian hạnh phúc với bầu Đức. Việc ông đã quan tâm sát sao đội bóng, đã nhiều lần ngồi trong khu vực chỉ đạo sát cánh cùng BHL, khiến không riêng khán giả phố núi vui. Cho dù thế nào, thì ông Đức vẫn là 1 nhân vật có sức hút đặc biệt. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của ông đã khiến cho đội bóng phố núi cứng cáp hẳn.

HA.GL đang có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch

Cột mốc đánh dấu sự trở lại của “Gỗ” đấy là trận đại thắng 4-1 trước ĐKVĐ HN.T&T trên sân Pleiku ở vòng 6. Hôm ấy bầu Đức mới là HLV trưởng đích thực. Ông “nổ”: “Nhờ tôi chỉ đạo mà HA.GL mới thắng”. Sau đó, HA.GL cầm chân được V.HP ngay tại chảo lửa Lạch Tray. Vòng 8, khi Dusit và đội bóng phố núi đã nghĩ tới việc đoạt  1 điểm trước HPHN, thì bàn thắng tuyệt đẹp và có phần may mắn của Anh Tuấn đã giúp HA.GL có trọn 3 điểm.

Sau khi lên đỉnh, HA.GL đi xuống một mạch. Đã có nhiều lần bầu Đức đã rất hy vọng đội bóng làm được điều gì đó to tát thì cảm xúc đó lại bị đánh sụm. Nếu Chủ nhật tới HA.GL để thua K.KH, giấc mơ vô địch của bầu Đức sẽ lại mong manh.

Tất nhiên, đấy cũng là tâm trạng chung của những người làm bóng đá Khánh Hòa. Đội bóng phố biển năm nay đã có sự thay đổi diện mạo tích cực, thậm chí còn hơn năm ngoái. Chính sự đoàn kết, trẻ trung, coi trọng màu cờ sắc áo đã giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn lấy điểm trong lòng khán giả nhà.

Vòng 7, họ là đội duy nhất mùa này lấy được 1 điểm trên sân Chi Lăng. Dù chiến thắng trước HN.ACB có phần may mắn, nhưng với K.KH thế là đủ. Nếu cuối tuần này họ đả bại HA.GL, sẽ là một chiến thắng “toàn tập”.

Như vậy, thời vận đang mỉm cười với 2 đội bóng gần nhà nhau. Ai thua trong trận đấu quan trọng này đều tiếc. Đúng là một trận cầu bạc tỷ. Nếu 2 đội tập trung đá bóng, đua tranh về chuyên môn, chắc chắn đây sẽ là trận cầu có chất lượng cao. Ngược lại, khi sự cay cú vượt lên trên tất cả, thì cũng dễ rơi vào bạo lực và TT  có nguy cơ trở thành tâm điểm.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm